Vợ chồng trẻ mê pickleball rồi chấn thương, ông bà U70 “gánh team” chăm cả con lẫn cháu

Sinh hoạt gia đình đảo lộn vì pickleball, chuyện không của riêng ai.

Câu chuyện hi hữu của gia đình anh Nam và chị Lan (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) ở Hà Nội đang khiến hội anh chị em cùng CLB pickleball "vừa thương vừa buồn cười". Đôi vợ chồng trẻ ngoài 30 tuổi, mê pickleball đến mức nhờ ông bà nội ngoại thay phiên trông hai cháu nhỏ để bố mẹ chúng thoải mái ra sân, nhưng chỉ sau một trận đấu căng thẳng, người vợ chấn thương phải nghỉ 1 tháng vì lật cổ chân, vỡ xương mác. 

Vợ chồng trẻ mê pickleball rồi chấn thương, ông bà U70 “gánh team” chăm cả con lẫn cháu- Ảnh 1.

Vợ chồng trẻ đam mê pickleball, nhờ bố mẹ trông con giúp để thoải mái đi tập cùng bạn bè

"Tưởng đi đánh pickleball để khỏe, ai dè lại thành bệnh nhân"

Trong một trận đấu gần đây, chị Lan bất ngờ dính chấn thương và phải đi gặp bác sĩ gấp. Tưởng môn thể thao dưỡng sinh nhẹ nhàng, ai dè, chị Lan gặp nhiều người cũng phải đi khám vì chấn thương khi chơi pickleball. Kết quả, bác sĩ vừa chạm đã biết chị bị lật cổ chân, chị Lan được bó bột và phải tạm dừng tất cả các hoạt động thể thao, rút khỏi giải đấu vào tháng 10 mà chị đã đăng kí tham dự trước đó.

Từ hôm chị Lan chấn thương, cảnh nhà có nhiều thay đổi. Ông bà U70, vốn chỉ định trông cháu vài tiếng, nay lại gánh thêm phần chăm sóc cả "đứa trẻ lớn" đang dưỡng thương khi anh Nam bận đi làm. Trong lúc lo cơm nước cho cháu nhỏ, thì con dâu nằm trên giường xoa bóp chườm lạnh, ông bà đành cười mà than thở rằng về già vẫn phải "gánh team" y như thời trẻ.

Vợ chồng trẻ mê pickleball rồi chấn thương, ông bà U70 “gánh team” chăm cả con lẫn cháu- Ảnh 2.

Ai dè chấn thương ập đến. Ông bà U70 vừa trông cháu vừa chăm con khiến netizen vừa thương vừa buồn cười

Bác sĩ khuyên bỏ, vợ chồng trẻ lại nghĩ khác

Khi đi khám, bác sĩ dặn chị Lan nên nghỉ hẳn pickleball một thời gian. Nhưng thay vì gật đầu đồng ý, anh Nam và Lan lại nhìn nhau rồi quyết định chỉ "buông bỏ" vài pha chạy chéo sân, vài cú bật nhảy mạo hiểm, chứ bỏ hẳn thì chắc buồn chết mất. Bác sĩ nghe xong chỉ biết lắc đầu cười khổ, thừa nhận rằng với kiểu đam mê này thì có khuyên gì thêm cũng bằng thừa.

Cộng đồng mạng: Người cười bò, người đồng cảm

Câu chuyện được chia sẻ vào hội nhóm đam mê pickleball và nhận về nhiều bàn luận. Có người bật cười vì cảnh ông bà U70 phải chăm cả con lẫn cháu, ví von rằng ông bà đúng là "siêu nhân" thời hiện đại. Có người lại đồng cảm, cho rằng thể thao tốt thật nhưng nếu không biết dừng thì hậu quả cả gia đình đều phải gánh. Một số người cũng đưa ra lời khuyên để khi chơi pickleball hạn chế chấn thương.

Vợ chồng trẻ mê pickleball rồi chấn thương, ông bà U70 “gánh team” chăm cả con lẫn cháu- Ảnh 3.

Ông bà U70 từ trông cháu giúp... đến chăm cả con dâu bị chấn thương vì pickeball

Pickleball hay bất kỳ môn thể thao nào cũng mang lại niềm vui và sự dẻo dai, nhưng điều quan trọng là phải biết giữ sức và tránh quá đà. Buông bỏ một vài pha bóng khó không có nghĩa là từ bỏ đam mê, mà là cách để gắn bó lâu dài hơn. Và trong khi vợ chồng trẻ còn mải mê sân bóng, thì chính ông bà - những người tưởng đã "nghỉ hưu trách nhiệm" - lại trở thành chỗ dựa bền bỉ nhất trong gia đình.

Tú Tú