Buổi tập Yoga “không giống ai"
Yoga vốn được xem là bộ môn giúp con người đạt được sự cân bằng giữa thân và tâm, đồng thời mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, vóc dáng và tinh thần. Trong vài năm trở lại đây, Yoga ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là với các chị em phụ nữ – những người luôn quan tâm đến việc giữ dáng, cải thiện sức khỏe và tìm kiếm sự bình an giữa nhịp sống bận rộn.

Không chỉ giới trẻ, mà ngay cả những mẹ bỉm sữa cũng đang dần yêu thích Yoga như một cách để lấy lại vóc dáng sau sinh, giải tỏa căng thẳng và gắn kết hơn với con cái. Tuy nhiên, không phải ai cũng lựa chọn cùng một cách tập luyện và đôi khi chính sự “khác biệt” ấy lại khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.
Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ đang tập Yoga tại nhà đã trở thành tâm điểm chú ý. Trong clip, cô mặc đồ tập thể thao nổi bật, say sưa giơ tay thực hiện động tác hít thở thì cậu con trai nhỏ bất ngờ xuất hiện, tiến lại gần rồi tự tay “vạch áo” mẹ để đòi bú. Thay vì phản ứng ngăn lại, người mẹ dường như vẫn thản nhiên để con làm điều đó trong khi tiếp tục bài tập, thậm chí còn ghi hình lại toàn bộ khoảnh khắc này.

Cảnh tượng vừa bất ngờ vừa “khó đỡ” ấy khiến buổi tập Yoga bỗng trở thành một màn tương tác “có một không hai” giữa hai mẹ con. Đoạn video sau khi được đăng tải lên MXH đã nhanh chóng thu hút tới 2,5 triệu lượt xem chỉ sau ít giờ, đồng thời kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều.
CĐM tranh cãi kịch liệt trước đoạn video nhạy cảm
Phản ứng của cư dân mạng trước đoạn video này được chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một số người cho rằng đây là khoảnh khắc tự nhiên, đáng yêu và thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng. Họ cho rằng việc một đứa trẻ đòi bú mẹ là điều hoàn toàn bình thường, đặc biệt khi người mẹ vẫn đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít người cảm thấy ái ngại và cho rằng người phụ nữ đã quá vô tư khi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm lên mạng. Nhiều bình luận cho rằng dù khoảnh khắc đó có tự nhiên đến đâu thì việc đăng công khai trên MXH vẫn là điều không nên, đặc biệt trong bối cảnh CĐM có nhiều lứa tuổi khác nhau. Một số ý kiến còn cho rằng hình ảnh này có thể gây hiểu lầm hoặc bị lợi dụng, khiến người xem cảm thấy khó chịu.
Có thể thấy, người mẹ dường như không hề có ý phản cảm, song việc ghi lại và đăng tải lên mạng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Các hành động gắn với sự thân mật, riêng tư giữa mẹ và con nhỏ, đòi hỏi sự tinh tế trong cách chia sẻ. Nếu mục đích ban đầu chỉ đơn giản là lan tỏa tinh thần “yoga cùng con”, người mẹ hoàn toàn có thể lựa chọn góc quay hoặc cách thể hiện phù hợp hơn.
Suy cho cùng, MXH là nơi kết nối, chia sẻ nhưng cũng dễ khiến những hành động tưởng chừng bình thường bị đặt vào vòng soi xét.