Khi cùng các thành viên cấp cao khác của Hoàng gia đứng trên ban công Cung điện Buckingham, Vương phi Kate đã nhẹ nhàng đặt tay lên khuỷu tay Công tước xứ Kent – em họ cố Vương hậu Elizabeth II như một lời chào đầy tình cảm. Theo tạp chí Hello!, Công tước sau đó đã đáp lại bằng một cái hôn gió kín đáo, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng cho thấy mối quan hệ thân tình giữa hai người. Một lần nữa, Vương phi Kate chứng minh vì sao cô luôn được yêu mến trong nội bộ Hoàng gia: Thân thiện, gần gũi và tinh tế trong từng hành xử.

Khoảnh khắc dễ thương này đến chỉ một tháng sau khi cả hai có màn chào hỏi đầy cảm xúc tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng ở châu Âu (VE Day). Hôm ấy, khi đi ngang qua Công tước để vào chỗ ngồi theo dõi lễ diễu hành, Vương phi đã nhẹ nhàng đặt tay lên tay ông và mỉm cười chào hỏi. Hai người trao nhau ánh nhìn rạng rỡ – một sự giao tiếp không lời nhưng đầy trìu mến.
Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Công tước xứ Kent vẫn là một thành viên Hoàng gia làm việc toàn thời gian và đại diện Hoàng gia trong nhiều sự kiện chính thức. Ông sống cùng phu nhân – Nữ công tước xứ Kent tại Wren House trong khuôn viên Cung điện Kensington. Bà đã rút lui khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia từ năm 1996, nhưng ông vẫn đều đặn góp mặt trong những dịp trọng đại và thường xuất hiện cùng các thành viên cấp cao trên ban công Cung điện Buckingham.

Cử chỉ của Vương phi Kate dành cho vị hoàng thân lớn tuổi nhất Hoàng gia không chỉ là phép lịch sự, mà còn là sự tôn trọng, yêu thương đúng chất Hoàng gia – nơi giá trị truyền thống và tình thân luôn song hành. Chính những khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy cảm xúc ấy đã góp phần khắc họa hình ảnh một Vương phi vừa thanh lịch, vừa chan hòa mà người dân Anh luôn tự hào.