Vui vẻ

Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!

Thứ tư, ngày 04/06/2025 08:33 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Giữa phố thị ồn ào, có một quý cô Hà thành chọn cách sống chậm bằng việc cắm hoa mỗi ngày, để hương thơm tự nhiên trở thành món quà tinh thần dịu dàng nhất dành cho chính mình.

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, có những người phụ nữ vẫn lặng lẽ tạo nên những góc nhỏ an yên, nơi hương hoa tự nhiên trở thành bản nhạc dịu dàng cho mỗi ngày. Chị Nha Trang – một phụ nữ Hà Nội – là một trong số đó. Với niềm đam mê cắm hoa và chăm sóc không gian sống, chị đã biến căn hộ của mình thành một tổ ấm ngập tràn sắc hoa và hương thơm tự nhiên.

Quý cô Hà Nội mê cắm hoa: "Tôi chọn hương hoa tự nhiên thay vì những mùi hương nhân tạo"

Mỗi ngày trôi qua với chị không bắt đầu bằng một tách cà phê hay cuộn mình trong chăn thêm 5 phút, mà là lúc cửa sổ mở ra, gió ùa vào, và hương hoa trong nhà lan nhẹ khắp không gian. Với chị, đó không chỉ là một phần trong lịch sinh hoạt, mà là "nghi lễ nhỏ" để bước vào ngày mới với năng lượng đẹp đẽ nhất.

Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 1.
Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 2.

Trong căn nhà nhỏ nằm giữa lòng Hà Nội, một người phụ nữ 8x chọn sống trọn vẹn với đam mê cắm hoa. Không phải là nghề tay trái, không phải thú vui ngắn hạn, việc mua hoa, chăm hoa, ngắm hoa và cắm hoa đã trở thành một lối sống của chị. Một lối sống lấy thiên nhiên làm trung tâm, và lấy chính cảm xúc của mình làm điều quan trọng nhất.

Không giống như nhiều người đến với hoa vì màu sắc hay vẻ ngoài duyên dáng, quý cô Hà thành này lại bị chinh phục bởi mùi hương. Chị Nha Trang tâm sự: "Hoa như món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cả hai vợ chồng mình đều có chung sở thích là yêu hoa và uống trà, nghe nhạc nên mỗi khi vợ cắm hoa đẹp chồng cũng khen. Rồi tình yêu hoa lá từ ba mẹ. Mẹ mình cũng yêu hoa lắm. Bà nói giờ lớn tuổi không ăn uống được mấy thì ngắm hoa thôi cho yêu đời. Cuối tuần mình đưa bà lên phố ăn sáng là ghé qua cửa hàng của một chị bán hoa quen bao năm. Mình mua hoa như thói quen vì hoa tươi giá hợp lý và cũng hay được chị tặng thêm".

Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 3.
Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 4.
Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 5.
Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 6.

Cuộc sống thành thị đầy áp lực, chị tìm cách mang những mùi hương thân thuộc ấy về lại căn nhà của mình. Căn hộ chung cư được cải tạo để có ban công, có ánh sáng, có những lọ thủy tinh, giỏ mây và nhiều nhất là… hoa.

Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 7.

Cắm hoa – liệu pháp chữa lành riêng của phụ nữ

Không nước hoa đắt tiền, không xịt phòng nhân tạo, chị chỉ cắm một lọ hoa tươi, hoặc đơn giản là thả vài cánh hoa vào nước nóng trong góc nhà. Mùi hương tự nhiên lan tỏa chậm rãi, không quá nồng nhưng đủ để mỗi lần bước qua là một lần cảm thấy nhẹ nhõm.

Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 8.

Không học qua trường lớp, chị cắm hoa theo bản năng. Một chút lộn xộn, một chút ngẫu hứng, nhưng chính điều đó tạo nên chất riêng trong từng bình hoa của chị. Có ngày là những bông cẩm chướng được phối cùng cỏ lau, có ngày là một nhành hồng cổ đơn lẻ cắm trong chai thủy tinh. Mọi thứ đều gợi lên cảm giác mềm mại, nữ tính và yên bình, giống hệt tính cách của người chủ căn nhà.

Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 9.

Chị ví mỗi lần cắm hoa như một cuộc trò chuyện với chính mình. Có hôm vui thì cắm nhanh, đầy sắc màu. Có hôm tâm trạng một chút lại cắm thật chậm, thật ít, chỉ đủ để đặt lên bàn ăn. Cũng có hôm, cả ngày không làm gì ngoài chọn lọ, rửa bình, tỉa lá. "Thay vì mất thời gian cuộn trong buồn bã, tôi chọn chuyển hóa nó bằng một bình hoa đẹp".

Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 10.
Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 11.

Phụ nữ nên biết cách tự tạo niềm vui cho mình

Với người phụ nữ này, ngôi nhà không chỉ là chốn đi về, mà còn là "trạm sạc cảm xúc", nơi chữa lành mọi mỏi mệt của cuộc sống ngoài kia. Chị chăm sóc từng góc nhỏ trong căn nhà bằng tình yêu: Từ ban công xanh mướt với giàn ti gôn, dàn hoa giấy, đến phòng khách lúc nào cũng có ít nhất một bình hoa, đến gian bếp luôn sạch sẽ và thơm hương tự nhiên.

Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 12.

Chị không thích dùng nước xịt phòng hóa học. "Tôi luôn nghĩ, nếu có thể chọn giữa mùi tự nhiên và mùi nhân tạo, tôi sẽ chọn thứ thật, dù có thể không kéo dài lâu nhưng nó an lành" - chị chia sẻ.

Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 13.
Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 14.
Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 15.
Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 16.

Khi được hỏi có bao giờ thấy cô đơn trong cuộc sống "chỉ hoa với hoa", chị cười bảo: "Tôi có những niềm vui rất nhỏ, nhưng đủ đầy. Mỗi sáng mở mắt ra thấy hoa, thấy nắng chiếu vào phòng, nghe mùi hương thoang thoảng là đã thấy ngày mới đáng sống rồi".

Chị tin rằng phụ nữ, nếu cứ đợi ai đó đem niềm vui đến cho mình, thì sẽ phải đợi rất lâu. "Niềm vui phải bắt đầu từ chính mình. Tự làm đẹp cho ngôi nhà, tự chăm sóc tâm hồn, tự tạo ra một thế giới nhỏ khiến mình hạnh phúc – đó là cách phụ nữ tạo ra giá trị cho chính mình và lan tỏa nó đến người khác".

Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 17.

Kể về thú chơi tao nhã của bản thân, chị chia sẻ: "Mỗi lần cắm xong bình hoa to cả 100 bông, mình dọn dẹp tới mức đau lưng mỏi gáy, nhưng bù lại rất vui. Ngắm nhìn thành quả của mình làm ra, dù nặng nhọc hay mất thời gian một chút, mình cảm thấy tất cả đểu xứng đáng".

Phụ nữ không cần chờ đợi, hãy tự mang hoa về cho chính mình

Từ chính việc yêu hoa để giúp chăm sóc cho tâm hồn, chị đã truyền cảm hứng cho không ít phụ nữ khác. Qua từng hình ảnh chị chia sẻ, người ta hiểu rằng chỉ cần một bình hoa nhỏ, một khung cửa sổ đầy nắng, một góc nhà ngập hương là đã đủ để bắt đầu một ngày sống đẹp.

Cuộc sống bận rộn, guồng quay công việc, trách nhiệm gia đình khiến nhiều người phụ nữ quên mất mình từng thích điều gì, từng vui vì điều gì. Nhưng người phụ nữ trong câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ lại: Niềm vui không nằm ở những gì lớn lao, mà ở chính cách chúng ta tự đối xử với bản thân mình mỗi ngày.

Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 18.
Quý cô Hà thành mê cắm hoa, thích căn nhà ướp hương tự nhiên hơn bất kì mùi nước hoa đắt tiền nào khác!- Ảnh 19.

Một bó hoa, một cốc trà thơm, một bản nhạc nhẹ khi dọn dẹp nhà cửa, hay thậm chí chỉ là vài phút hít sâu thở chậm trong một căn phòng có mùi hương tự nhiên, tất cả đều là "thuốc bổ" cho tâm hồn người phụ nữ.

Bởi vậy, nếu hôm nay bạn cảm thấy chông chênh, thay vì gồng mình lên để mạnh mẽ, hãy bắt đầu bằng một điều nhỏ. Cắm một bình hoa. Làm thơm căn nhà. Và nhớ rằng: Bạn xứng đáng với những điều đẹp đẽ, nhẹ nhàng và đầy hương sắc. Không phải vì bạn là ai trong mắt người khác, mà vì bạn là chính bạn – một người phụ nữ biết yêu mình.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ

Minh Minh

Ý kiến của bạn