Luận bàn

Sốc: Nhà vô địch Olympic gặp tai nạn thảm khốc khi đi leo núi, qua đời ở tuổi 31

Thứ năm, ngày 31/07/2025 07:26 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

VĐV biathlon 2 lần giành HCV Olympic qua đời.

Làng thể thao thế giới xót xa trước thông tin Laura Dahlmeier, cựu vận động viên biathlon huyền thoại người Đức, qua đời ở tuổi 31 sau một tai nạn nghiêm trọng khi đang chinh phục đỉnh núi Laila Peak (cao 6.069 m) tại dãy Karakoram, Pakistan. 

Vụ việc xảy ra vào ngày 28/7/2025, khi cô gặp nạn ở độ cao khoảng 5.700 m, do một tảng đá lớn bất ngờ rơi trúng, khiến Dahlmeier thiệt mạng tại chỗ. Lực lượng cứu hộ lập tức được huy động bằng trực thăng, tuy nhiên điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở khiến việc tiếp cận hiện trường trở nên bất khả thi. Cuối cùng, quyết định không đưa thi thể về đã được đưa ra, theo đúng nguyện vọng trước đó bằng văn bản của chính Laura Dahlmeier rằng nếu cô gặp nạn trên núi, không ai phải mạo hiểm mạng sống để đưa cô về.

Sốc: Nhà vô địch Olympic gặp tai nạn thảm khốc khi đi leo núi, qua đời ở tuổi 31- Ảnh 1.

Laura Dahlmeier là VĐV trượt tuyết

Laura Dahlmeier là một trong những biểu tượng lớn nhất của bộ môn biathlon (2 môn phối hợp trượt tuyết và bắn súng) hiện đại. Cô giành hai Huy chương Vàng Olympic tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 và từng có tới 15 huy chương tại các kỳ vô địch thế giới, bao gồm 7 HCV. Cô tuyên bố giải nghệ vào năm 2019 khi mới 25 tuổi để theo đuổi đam mê leo núi và bảo vệ thiên nhiên.

Sau khi giải nghệ, Dahlmeier trở thành một hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp và là thành viên tích cực của đội cứu hộ vùng núi Garmisch-Partenkirchen tại Đức. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ.

Sốc: Nhà vô địch Olympic gặp tai nạn thảm khốc khi đi leo núi, qua đời ở tuổi 31- Ảnh 2.

Laura Dahlmeier từng giành 2 HCV Olympic

Ngay sau khi thông tin được xác nhận, Ủy ban Olympic Đức, Liên đoàn Biathlon quốc tế, cùng hàng loạt VĐV, HLV và người hâm mộ trên khắp thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc. Họ không chỉ tưởng nhớ một nhà vô địch vĩ đại, mà còn tiếc thương một con người tràn đầy lý tưởng, bản lĩnh và đam mê bất tận với thiên nhiên.

"Laura không chỉ là một vận động viên phi thường mà còn là biểu tượng của tinh thần vượt lên chính mình. Cô ra đi trong hành trình mà mình lựa chọn, để lại sự kính trọng và tiếc thương sâu sắc cho tất cả chúng ta" – một tuyên bố từ Liên đoàn Biathlon quốc tế viết.


 

Chia sẻ

Hải Đăng

Ý kiến của bạn