Vui vẻ

Tăng Duy Tân khi nhìn Bích Phương khóc: “Tôi ám ảnh, và tôi cũng yêu tiếng khóc này”

Thứ hai, ngày 30/06/2025 07:55 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Vòng loại đầu tiên của Em Xinh Say Hi đã khiến Bích Phương phải bật khóc thành tiếng.

Tối 28/6, tập 5 Em Xinh Say Hi đã chính thức lên sóng, đồng nghĩa với việc vòng loại đầu tiên cuối cùng cũng đến. Tại đây, 4 đội nhỏ từ 4 team lớn sẽ trình diễn nốt tiết mục của mình. Lần lượt theo thứ tự là Điều Em Luôn Mong Muốn (Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J, Gemini Hùng Huỳnh), Gã Săn Cá (MAIQUINN, Quỳnh Anh Shyn, Saabirose, Lâm Bảo Ngọc, Quang Hùng MasterD), Perfect (Bảo Anh, Ánh Sáng AZA, Liu Grace, Negav) và Em Chỉ Là (Bích Phương, LyHan, Muộii Hoàng Duyên, Tăng Duy Tân).

Vòng loại trừ sẽ tính gộp 2 tiết mục mỗi đội, đội nào có số điểm cao nhất sẽ bảo toàn lực lượng. 3 đội còn lại sẽ vào vòng nguy hiểm. Trong đó, 6 Em Xinh có số điểm cá nhân thấp nhân, sẽ phải dừng cuộc chơi. Dẫu biết bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn nhưng sự chia ly là điều không ai muốn.

Trấn Thành xướng tên 6 người bị loại gồm Hoàng Duyên, YeoLan, Ngô Lan Hương, Danmy, Chi Xê và LyLy. Chứng kiến team mình mất đi 3 thành viên 1 lúc, Bích Phương từ bồn chồn chuyển sang rưng rưng xúc động đến bật khóc. Trước khi biết kết quả, Bích Phương đã hoang mang 1 phen khi Han Sara tiết lộ cô là gương mặt cuối cùng an toàn trong nhóm.

Tăng Duy Tân khi nhìn Bích Phương khóc: “Tôi ám ảnh, và tôi cũng yêu tiếng khóc này”- Ảnh 1.

6 người bị loại gồm Hoàng Duyên, YeoLan, Ngô Lan Hương, Danmy, Chi Xê và LyLy

YeoLan nghẹn ngào chia sẻ, đối với một nghệ sĩ hoàn toàn mới, việc được xuất hiện ở chương trình đã là điều kỳ diệu. Ngô Lan Hương thì biết ơn khi đội Bích Phương giúp mình cảm thấy được thế nào là gia đình. Khi Hoàng Duyên nói lời chia tay, đội trưởng Bích Phương bật khóc. Hoàng Duyên cho biết đã thay đổi rất nhiều khi tham gia Em Xinh Say Hi, gửi lời cảm ơn đặc biệt đến đội trưởng vì đã luôn hết lòng với các em.

Tăng Duy Tân khi nhìn Bích Phương khóc: “Tôi ám ảnh, và tôi cũng yêu tiếng khóc này”- Ảnh 2.

Khi Hoàng Duyên nói lời chia tay, đội trưởng Bích Phương bật khóc

Lý do chính Bích Phương bùi ngùi nhất khi Hoàng Duyên phát biểu có lẽ là do cô nhìn thấy Duyên nhiều tiềm năng nhưng lại bị hạn chế vì ít nói, lặng lẽ, không được lên sóng nhiều. Và hơn hết, Bích Phương nhìn thấy hình ảnh chính mình nhiều năm về trước trong Hoàng Duyên.

Giọng ca Đi Đu Đưa Đi cũng từng im lặng giữa sân khấu, cũng từng sợ bị hiểu lầm, sợ không đủ tốt. Do vậy, Bích Phương mong muốn được nâng đỡ, góp phần giúp các Em Xinh trẻ tuổi đời và tuổi nghề được tỏa sáng.

Bích Phương oà khóc khi có tới 3 thành viên trong đội phải ra về 

Ngồi xem đằng sau hậu trường, Tăng Duy Tân bộc lộ biểu cảm lo lắng, xót xa khi Bích Phương khóc thành tiếng. Anh buột miệng nói: “Tôi ám ảnh tiếng khóc này. Và tôi cũng yêu tiếng khóc này”. Nhận ra vừa mới lỡ lời, nam ca sĩ chỉ kịp giơ tay che miệng vô cùng dễ thương. “Đúng là càng giấu càng lộ” - 1 bình luận của netizen trước khoảnh khắc này.

Tăng Duy Tân khi nhìn thấy Bích Phương khóc nức nở vì team có 3 thành viên bị loại

Tăng Duy Tân khi nhìn Bích Phương khóc: “Tôi ám ảnh, và tôi cũng yêu tiếng khóc này”- Ảnh 3.

Anh chàng nhìn Bích Phương đầy lo lắng, xót xa

Tăng Duy Tân khi nhìn Bích Phương khóc: “Tôi ám ảnh, và tôi cũng yêu tiếng khóc này”- Ảnh 4.

Nam ca sĩ buột miệng nói lời yêu với Bích Phương

Sau khi công chiếu tập 5, Đào Tử A1J đã đăng bài chia sẻ rằng, Bích Phương không những từ chối lời đề nghị trả tiền dựng sân khấu từ Muộii, mà còn hỗ trợ ngược cho các thành viên. Điều này khiến nữ rapper không khỏi xúc động và ghi nhớ. Cô cảm thấy may mắn vì đã có những người đồng đội và trưởng nhóm luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Tăng Duy Tân khi nhìn Bích Phương khóc: “Tôi ám ảnh, và tôi cũng yêu tiếng khóc này”- Ảnh 5.

Đào Tử A1J đã đăng bài chia sẻ rằng, Bích Phương không những từ chối lời đề nghị trả tiền dựng sân khấu từ Muộii, mà còn hỗ trợ ngược cho các thành viên

Tiết mục Em Chỉ Là là ca khúc kết hợp hát và múa đương đại, mang chất tự sự, sâu lắng hơn so với Red Flag ở tập 4. 1 trong những điểm đáng nhớ nhất chính là sân khấu được thiết kế như 1 khu vườn cổ tích, nơi những thảm cỏ đều được làm từ cỏ thật. Những khung hình mơ mộng trên sân khấu Em Chỉ Là đang được dân tình bàn tán rầm rộ trước độ chịu chi của team Bích Phương.

Tăng Duy Tân khi nhìn Bích Phương khóc: “Tôi ám ảnh, và tôi cũng yêu tiếng khóc này”- Ảnh 6.

Tăng Duy Tân khi nhìn Bích Phương khóc: “Tôi ám ảnh, và tôi cũng yêu tiếng khóc này”- Ảnh 7.

Tăng Duy Tân khi nhìn Bích Phương khóc: “Tôi ám ảnh, và tôi cũng yêu tiếng khóc này”- Ảnh 8.


Chia sẻ

Bạch Khởi

Ý kiến của bạn