Vui vẻ

Tên gọi đặc biệt của công chúa Lilibet tạo ra sự thay đổi lớn

Thứ ba, ngày 03/06/2025 15:57 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Liệu cái tên “Lilibet” từng là một biểu tượng gắn với hình ảnh quyền lực nhất nước Anh sẽ trở thành biểu tượng mới cho thế hệ tự do, thoát ly khỏi quy tắc?

Sắp tròn 4 tuổi vào tháng 6 này, Công chúa Lilibet, con gái của Vương tử Harry và Meghan Markle không chỉ gây chú ý bởi thân thế hoàng gia mà còn bởi chính cái tên độc đáo của mình. Ít ai ngờ rằng, lựa chọn tên gọi tưởng như riêng tư này lại từng làm dậy sóng dư luận, thậm chí khiến hoàng gia Anh “rụng rời”.

Khi Vương phi xứ Sussex công bố sự ra đời của con gái vào tháng 6/2021, họ chia sẻ rằng cô bé ra đời “trong niềm hân hoan tột cùng”. Tên đầy đủ của cô bé: Lilibet Diana Mountbatten-Windsor là sự kết hợp trang trọng giữa hai người phụ nữ có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời Vương tử Harry: Nữ hoàng Elizabeth IICông nương Diana.

Tên gọi đặc biệt của công chúa Lilibet tạo ra sự thay đổi lớn- Ảnh 1.

“Lilibet” vốn là biệt danh thời thơ ấu của Nữ hoàng, chỉ được dùng trong nội bộ gia đình và bạn bè thân cận. Chính vì thế, khi cái tên này được đặt cho cháu gái của bà, một cô bé sinh ra trong giai đoạn hoàng gia Anh đang căng thẳng với vợ chồng Harry đã khiến nhiều người phản ứng dữ dội. Họ cho rằng đó là hành động “chiếm dụng tình cảm” thay vì tôn trọng di sản của hoàng gia.

Thế nhưng, bất chấp tranh cãi, cái tên “Lilibet” lại tạo nên một hiện tượng trong văn hóa đại chúng. Theo dữ liệu từ The Bump, tên “Lilibet” từng ở vị trí 12.986 vào năm 1988, nhưng sau khi con gái Harry chào đời, độ phổ biến đã tăng vọt. Năm 2022, tên này nhảy vọt lên hạng 5.102 và đến năm 2023 đã tăng 1.368%. Năm 2024, “Lilibet” tiếp tục vươn lên hạng 2.072 toàn cầu.

Dù sinh ra trong một gia đình hoàng gia, nhưng Lilibet lại lớn lên tại Mỹ, nơi không có danh hiệu công chúa, cũng không có cung điện và càng không có những quy chuẩn nghiêm ngặt như trong hoàng gia Anh.

Tên gọi đặc biệt của công chúa Lilibet tạo ra sự thay đổi lớn- Ảnh 2.

Bình luận viên hoàng gia người Mỹ – Kinsey Schofield từng chia sẻ với tờ Express rằng: “Lili sẽ mất một thời gian dài nữa mới nhận thức được những tranh cãi xoay quanh cái tên của mình... Là một cô bé lớn lên ở Mỹ, gần như không có kết nối với di sản bên nội, Lili sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi câu chuyện này”.

Schofield thẳng thắn nói thêm: “Ở Mỹ không có công chúa. Lili có thể đội vương miện khi chơi trong công viên giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác".

Câu nói tưởng như bông đùa ấy lại gợi lên một thực tế thú vị: Công chúa Lilibet dù có danh xưng hoàng gia trên giấy tờ vẫn là một cô bé như bao đứa trẻ khác tại xứ sở cờ hoa. Và có lẽ chính điều đó sẽ giúp cô trưởng thành trong sự tự do, tách biệt khỏi hào quang nhưng cũng khỏi áp lực mà dòng dõi hoàng tộc mang lại.

Chia sẻ

Tích Thành

Ý kiến của bạn