Luận bàn

Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh

Thứ bảy, ngày 05/07/2025 19:39 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Những hình ảnh trong tang lễ của ngôi sao bạc mệnh Diogo Jota.

Ngày 5/7, tang lễ của tiền đạo Diogo Jota và em trai Andre Silva diễn ra tại nhà thờ Igreja Matriz ở Gondomar (Bồ Đào Nha), trong bầu không khí trang nghiêm nhưng vô cùng tang thương. Hai anh em xấu số đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang địa phương, với sự tiễn đưa của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và hàng trăm người hâm mộ.

Khung cảnh trước nhà thờ nghẹn ngào nước mắt khi hai chiếc quan tài được đưa ra, bắt đầu chuyến hành trình cuối cùng. Gia đình, người thân và người dân địa phương đứng lặng dọc lối đi, không ít người bật khóc nức nở chia tay hai chàng trai trẻ ra đi quá đột ngột trong vụ tai nạn ô tô ngày 3/7.

Người hâm mộ còn đặc biệt xúc động với sự xuất hiện của hai tuyển thủ quốc gia Rúben Neves và João Cancelo, những người vừa thi đấu trận tranh hạng ba FIFA Club World Cup trên đất Mỹ chỉ vài giờ trước.

Theo Daily Mail, ngay sau khi hoàn thành trận đấu giữa Al-Hilal và Fluminense, cả Neves và Cancelo đã lập tức bay xuyên đêm để kịp về Bồ Đào Nha tham dự tang lễ. Cả hai đến nhà thờ trong trạng thái mệt mỏi, mắt đỏ hoe, lặng lẽ ôm quan tài đồng đội, để lại hình ảnh nghẹn ngào khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trước đó, ngay tại Club World Cup, Neves và Cancelo cũng đã cùng các cầu thủ hai đội dành phút mặc niệm Diogo Jota. HLV của họ thừa nhận bầu không khí trận đấu trở nên rất nặng nề khi toàn đội vẫn còn sốc trước tin dữ từ quê nhà.

Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh- Ảnh 1.

Các đồng đội thân thiết khiêng linh cữu của Jota

Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh- Ảnh 2.

Neves và Cancelo bay từ Mỹ về đưa tiễn đồng đội

Nhiều đồng đội tại Liverpool như Virgil van Dijk, Jordan Henderson, cùng HLV Arne Slot cũng có mặt và bật khóc trong lễ tiễn biệt. Bộ trưởng Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Bồ Đào Nha – Margarida Balseiro Lopes đã đến dự, thay mặt chính phủ gửi lời chia buồn và tiễn biệt một trong những cầu thủ tài năng của bóng đá Bồ Đào Nha.

Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh- Ảnh 3.

Đội trưởng Virgil van Dijk và cầu thủ Andrew Robertson của Liverpool mang theo hoa có số áo của 2 anh em đến lễ tang

Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh- Ảnh 4.

Loạt khoảnh khắc các đồng đội nghẹn ngào đến tiễn biệt người đồng đội của mình

Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh- Ảnh 5.
Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh- Ảnh 6.
Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh- Ảnh 7.
Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh- Ảnh 8.
Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh- Ảnh 9.

Ai nấy cũng xúc động nghẹn ngào 

Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh- Ảnh 10.

Một người khiêng linh cữu bật khóc

Thắt lòng khoảnh khắc đưa tiễn Diogo Jota về nơi an nghỉ: Đồng đội khóc nghẹn, đau xót tiễn biệt ngôi sao bạc mệnh- Ảnh 11.

Người hâm mộ đứng bên ngoài nhà thờ tiễn biệt 2 cầu thủ đoạn đường cuối

Trong lễ tang, nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha như Bernardo Silva, Bruno Fernandes cũng có mặt để chia buồn cùng gia đình. Bernardo Silva xúc động chia sẻ:

"Jota sẽ luôn ở trong trái tim chúng tôi. Anh ấy hiện diện trong mỗi bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, trong tất cả những lần tập trung đội tuyển quốc gia, trong những trò chơi PlayStation, trong những ván bài của chúng tôi".

Diogo Jota và em trai Andre Silva thiệt mạng hôm 3.7 khi chiếc Lamborghini chở họ mất lái và bốc cháy ở miền Bắc Tây Ban Nha. Theo cảnh sát địa phương, nguyên nhân ban đầu được cho là nổ lốp xe. Tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của hai anh em khi Jota mới 28 tuổi, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình và người hâm mộ.

Bóng đá Bồ Đào Nha và người hâm mộ toàn thế giới sẽ mãi nhớ về Diogo Jota – một cầu thủ tài năng, nhiệt huyết, và một con người sống hết mình vì đam mê.


 

Chia sẻ

Hải Đăng

Ý kiến của bạn