Giáo dục

Thầy giáo Hà Nội nói thẳng: "Sẽ không chịu trách nhiệm về kiến thức của học sinh", phụ huynh đọc xong, vỗ tay đồng tình

Thứ sáu, ngày 01/08/2025 11:34 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Tại sao thầy giáo lại trả lời có phần gay gắt như vậy?

Mới đây, một tin nhắn của thầy giáo Trần Nhật Minh - giáo viên dạy Toán nổi tiếng ở Hà Nội gửi đến phụ huynh trong lớp học thêm đã thu hút nhiều sự quan tâm. Trong đó, thầy thẳng thắn viết: "Thầy sẽ không chịu trách nhiệm về kiến thức của học sinh đó" - một câu nói nghe qua có thể gây sốc, nhưng lại là tiếng nói đầy trăn trở và thực tế của người đứng lớp.

Thầy giáo này viết: "Kiến thức thì buổi nào cũng có tầm quan trọng riêng và có sự kết nối với nhau. Giống như một mắt xích mà yếu thì cả sợi dây sẽ yếu theo ạ. Vì vậy, nếu học sinh nghỉ mà không đi học bù hoặc không có phương án bổ sung bài vở, thầy sẽ không chịu trách nhiệm về kiến thức của học sinh đó. Rất mong bố mẹ cố gắng tạo điều kiện để các con có một năm học được học tập đầy đủ, chuyên cần, kỷ luật để hướng tới kết quả tốt ạ".

Thầy giáo Hà Nội nói thẳng: "Sẽ không chịu trách nhiệm về kiến thức của học sinh", phụ huynh đọc xong, vỗ tay đồng tình- Ảnh 1.

Đằng sau lời tâm huyết đó là một bài học lớn không chỉ về việc học, mà còn là cách cha mẹ cần đồng hành cùng con và tôn trọng công sức của giáo viên trong quá trình học tập.

"Khó khăn nhưng đôi khi không có cách nào khác"

Chia sẻ thêm về vấn đề này, thầy Minh cho biết, bản thân cũng thấy rất khó khăn khi phải nói ra câu "thầy sẽ không chịu trách nhiệm về kiến thức của học sinh đó", nhưng quả thật, nhiều lúc bản thân thầy cô không có cách nào khác. Đây là tin nhắn cho 1 lớp, nhưng thực tế ở lớp nào cũng vậy, việc nghỉ học không kiểm soát sẽ rất dễ đem lại những hệ quả không mong muốn.

Thầy giáo Hà Nội nói thẳng: "Sẽ không chịu trách nhiệm về kiến thức của học sinh", phụ huynh đọc xong, vỗ tay đồng tình- Ảnh 2.

Thầy Trần Nhật Minh

"Phụ huynh có thể nghĩ rằng, nghỉ học vài buổi không sao đâu, học là học cả năm cơ mà, rồi con đi chơi về con sẽ cố gắng... Nhưng anh chị có tin là, 1-2 buổi nghỉ đó có thể lại là một trong những lý do chính khiến con mình trượt dài và khó theo kịp chương trình chung không?

Phụ huynh nói rằng, thôi cố cho con đi chơi nốt lần này để có động lực học tập (dù trước đó đã nghỉ mấy buổi rồi). Thầy Minh hỏi lại, vậy sao anh chị không nghĩ là, phải cố học nốt để tới đây thi cử êm xuôi rồi sẽ tha hồ thoải mái đi chơi? Phụ huynh nghĩ rằng, con nghỉ học xong thì chép lại bài là được. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì chắc các thầy cô đã không phải đau đầu đến thế", thầy giáo này chia sẻ.

Theo thầy Minh, trừ những lý do bất khả kháng mà phải nghỉ học, còn lại đa số các trường hợp đi học thiếu chuyên cần sẽ gây ra 1 gánh nặng cực lớn cho giáo viên. Phụ huynh cứ vô tư thoải mái dồn gánh nặng ấy cho thầy cô và nghĩ rằng thầy cô là những bậc phù thủy. Nhưng sẽ không có phép màu nào ở đây cả và chắc chắn là, dù thầy cô có cố gắng đến bao nhiêu mà không có sự hợp tác tốt nhất từ phía bố mẹ học sinh, thì mọi thứ cuối cùng cũng trở thành vô nghĩa.

"Trước đây, mình từng gồng gánh, từng dồn hết tâm trí, sức lực (dù biết là rất khó) cho những trường hợp nghỉ học ấy, vì mình nghĩ phải như vậy mới là có tâm, có trách nhiệm. Nhưng bây giờ thì không; tâm huyết, trách nhiệm chỉ nên dành tối đa cho những học sinh đang thực sự cố gắng mà thôi", thầy Minh thẳng thắn nói.

Đừng xem thường những buổi nghỉ học 

Nhiều phụ huynh đồng tình với quan điểm của thầy Minh cũng cho rằng, sự gián đoạn trong học tập, dù nhỏ, vẫn có thể tạo ra một lỗ hổng kiến thức mà thầy cô, dù có tận tâm đến đâu, cũng không thể vá lại trọn vẹn nếu thiếu sự phối hợp từ phụ huynh.

Mặt khác, thái độ "nghỉ rồi chép lại bài là được" cũng là một hiểu lầm tai hại. Kiến thức không chỉ nằm ở dòng chữ trên vở, mà còn là quá trình tư duy, trao đổi, luyện tập trong giờ học, điều mà học sinh sẽ không thể có được nếu chỉ sao chép lại. Thái độ dễ dãi ấy, nếu kéo dài, không chỉ làm con hụt kiến thức mà còn dần đánh mất tính kỷ luật, sự kiên trì.

Có thể, cha mẹ không cố ý "thả lỏng" con trong chuyện học. Nhưng chính sự dễ dãi ấy lại vô tình gửi đến con thông điệp: việc học có thể xếp sau những điều khác, có thể nghỉ bất cứ lúc nào nếu thấy mệt, thấy chán hay có việc khác thú vị hơn. Và điều nguy hiểm là, khi đã quen với tư duy đó, con sẽ dần mất đi năng lực tự cam kết với bất kỳ mục tiêu nào, từ học hành đến cuộc sống sau này.

Thế nên, đằng sau câu nói tưởng như cứng rắn của thầy Minh, thực chất là một thông điệp mềm mỏng và đầy yêu thương: Nếu đã lựa chọn con đường học tập, hãy cùng con đi đến nơi đến chốn. Nếu đã tin tưởng gửi con đến lớp học của một người thầy, hãy tôn trọng những nguyên tắc của thầy và đồng hành cùng con một cách nhất quán.

Bởi vì, trong quá trình học, điều quan trọng không chỉ là kiến thức, mà là tính kỷ luật, sự bền bỉ và khả năng nghiêm túc với chính lựa chọn của bản thân và tất cả những điều đó, con chỉ có thể học được khi cha mẹ cũng thực sự nghiêm túc đồng hành cùng con.

Chia sẻ

Hiểu Đan

Ý kiến của bạn