Luận bàn

Triệu Vân đại chiến núi Mễ Thương khiến Trương Cáp, Từ Hoảng kinh hãi: Các Ngũ Hổ Tướng khác có làm được?

Thứ bảy, ngày 05/07/2025 20:00 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Liệu những hổ tướng khác của Thục Hán có thể tái hiện được kỳ tích này của Triệu Vân?

Triệu Vân, dù đứng thứ ba trong danh sách Ngũ Hổ Tướng của Thục Hán, nhưng không phải là người mạnh nhất. Quan Vũ chém Nhan Lương, giết Văn Xú; Trương Phi đại chiến Lã Bố; Mã Siêu khiến Tào Tháo phải cắt râu, vứt áo choàng mà chạy; Hoàng Trung trảm Hạ Hầu Uyên. Bốn vị tướng này đều lập nên những chiến công hiển hách, vang danh thiên hạ.

Triệu Vân đại chiến núi Mễ Thương khiến Trương Cáp, Từ Hoảng kinh hãi: Các Ngũ Hổ Tướng khác có làm được?- Ảnh 1.

Ngũ hổ tướng của Thục Hán. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, sức mạnh của một võ tướng không phải lúc nào cũng ở đỉnh cao, đặc biệt là khi đối mặt với những thử thách khắc nghiệt. Triệu Vân trong trận chiến núi Mễ Thương đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, quét sạch quân thù chỉ với 1 cây thương dài, khiến cả Trương Cáp và Từ Hoảng đều "sợ hãi, không dám giao chiến".

4 vị Ngũ Hổ Tướng còn lại, liệu có đạt được thành tích xuất sắc như Triệu Vân?

Theo Sohu và Sina, Triệu Vân trong trận chiến núi Mễ Thương xứng đáng là đệ nhất dũng tướng thiên hạ, bốn vị Ngũ Hổ Tướng còn lại khó có thể sánh bằng. Bài viết sẽ cùng phân tích sâu hơn kết luận này dựa trên những miêu tả trong nguyên tác.

Trận chiến núi Mễ Thương thực chất chỉ là một tình tiết nhỏ trong chiến dịch Hán Trung. Sau khi Hoàng Trung chém chết Hạ Hầu Uyên, Tào Tháo đích thân dẫn quân đến báo thù. Trước khi hai quân giao tranh, Tào Tháo quyết định điều động binh mã, vận chuyển lương thảo đến núi Mễ Thương.

Triệu Vân đại chiến núi Mễ Thương khiến Trương Cáp, Từ Hoảng kinh hãi: Các Ngũ Hổ Tướng khác có làm được?- Ảnh 2.

Sau khi tranh giành với Triệu Vân, Hoàng Trung đã giành được cơ hội đi trước. (Ảnh: Sohu)

Khổng Minh sau khi biết được hành động của quân Tào, liền phái Hoàng Trung và Triệu Vân đi đánh úp kho lương của địch. Dù tuổi đã cao nhưng Hoàng Trung vẫn hăng hái, nóng lòng lập công. Sau khi tranh giành với Triệu Vân, Hoàng Trung đã giành được cơ hội đi trước. Hai người thỏa thuận, Hoàng Trung sẽ đi đánh úp trước, nếu quá trưa mà chưa thấy quay về thì Triệu Vân sẽ xuất trận tiếp ứng.

Vì nóng lòng lập công, trời còn chưa sáng, Hoàng Trung đã đến núi Mễ Thương, chuẩn bị phóng hỏa đốt kho lương của địch. Tuy nhiên, ông lại chạm trán với Trương Cáp. Hai người vốn có thù oán từ trước, vừa gặp mặt lửa giận bùng lên, lập tức giao chiến kịch liệt. Tào Tháo sau khi biết tin quân Thục tập kích, liền ra lệnh cho Từ Hoảng dẫn quân đến tiếp viện. Nguyên tác có ghi chép, Từ Hoảng dẫn quân tiến lên, vây Hoàng Trung ở trung tâm. Trương Cáp dẫn theo ba trăm quân mã tìm cách thoát thân.

Đúng lúc Trương Cáp chuẩn bị rút về doanh trại, bỗng nhiên một đội quân từ sườn núi xông ra chặn đường. Lúc này, Triệu Vân mặc áo giáp, tay cầm thương dài, xuất hiện trên chiến trường, đánh cho quân Tào tan tác, cuối cùng giải cứu được Hoàng Trung và tiêu diệt quân địch. Màn thể hiện anh dũng của Triệu Vân không chỉ khiến quân Tào không thể truy kích mà còn chịu tổn thất nặng nề dưới sự phản công dữ dội của ông.

Triệu Vân đại chiến núi Mễ Thương khiến Trương Cáp, Từ Hoảng kinh hãi: Các Ngũ Hổ Tướng khác có làm được?- Ảnh 3.

Triệu Vân mặc áo giáp, tay cầm thương dài, xuất hiện trên chiến trường, đánh cho quân Tào tan tác. (Ảnh: Sohu)

Nhìn vào diễn biến trên chiến trường, võ nghệ của Triệu Vân trong trận chiến núi Mễ Thương có thể nói là đạt đến đỉnh cao. Cây thương trong tay ông như rồng bay phượng múa, mũi thương chỉ đến đâu, quân địch ngã xuống đến đó.

Đối mặt với thế tấn công mãnh liệt của Triệu Vân, Trương Cáp và Từ Hoảng không khỏi kinh hãi, thậm chí không dám giao chiến trực diện. Triệu Vân một mình xoay chuyển cục diện, cứu được Hoàng Trung và Trương Trứ. Dù Tào Tháo có phái thêm quân truy kích nhưng cũng bị Triệu Vân dẫn dụ một cách khéo léo, cuối cùng thoát hiểm an toàn. Trận chiến này đã thể hiện rõ sự dũng cảm và trí tuệ phi thường của Triệu Vân.

Triệu Vân đại chiến núi Mễ Thương khiến Trương Cáp, Từ Hoảng kinh hãi: Các Ngũ Hổ Tướng khác có làm được?- Ảnh 4.

Trương Cáp trước đó từng đại chiến với Trương Phi ba mươi, năm mươi hiệp bất phân thắng bại. (Ảnh: Sohu)

Vậy tại sao Trương Cáp trước đó từng đại chiến với Trương Phi ba mươi, năm mươi hiệp bất phân thắng bại mà khi đối mặt với Triệu Vân lại tỏ ra sợ hãi như vậy? Thực ra, vào thời điểm trận chiến núi Mễ Thương diễn ra, võ nghệ của Triệu Vân đã đạt đến đỉnh cao, thương pháp của ông đã luyện đến mức không ai địch nổi.

Nhìn lại bốn vị Ngũ Hổ Tướng còn lại, tuy mỗi người đều có chiến tích lẫy lừng nhưng vào thời điểm này, họ không ở trạng thái tốt nhất. Quan Vũ tuy từng một thời oai phong lẫm liệt nhưng đến trận chiến núi Mễ Thương, ông đã gần sáu mươi tuổi, thể lực và trạng thái không còn như xưa. Hơn nữa, trong cuộc đối đầu với Bàng Đức, ông cũng không chiếm được ưu thế rõ ràng.

Triệu Vân đại chiến núi Mễ Thương khiến Trương Cáp, Từ Hoảng kinh hãi: Các Ngũ Hổ Tướng khác có làm được?- Ảnh 5.

Quan Vũ tuy từng một thời oai phong lẫm liệt nhưng đến trận chiến núi Mễ Thương, ông đã gần sáu mươi tuổi. (Ảnh: Sohu)

Trương Phi tuy có màn trình diễn xuất sắc khi giao đấu với Mã Siêu nhưng khi đối đầu với Trương Cáp cũng không thể nhanh chóng đánh bại đối thủ. Mã Siêu từng chiến thắng Trương Cáp trong trận Đồng Quan nhưng khi đó Trương Cáp chưa dốc hết toàn lực.

Về phần Hoàng Trung, tuy có màn thể hiện phi thường trong trận chiến ải Hà Manh nhưng vẫn không thể so sánh với sự dũng mãnh của Triệu Vân.

Từ những phân tích trên, có thể thấy Triệu Vân trong trận chiến núi Mễ Thương, cả về võ nghệ lẫn mưu lược đều đạt đến đỉnh cao, xứng đáng là đệ nhất dũng tướng lúc bấy giờ. Bốn vị hổ tướng còn lại tuy dũng mãnh nhưng vào thời điểm này đã không thể sánh bằng Triệu Vân.

Tổng hợp

Chia sẻ

Nguyệt Phạm

Ý kiến của bạn