Luận bàn

Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này

Thứ ba, ngày 03/02/2026 15:39 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Những món đồ cũ kỹ, hỏng hóc, mất vệ sinh nếu cứ giữ lại sẽ vô tình kéo theo sự bừa bộn, nặng nề và cả nguy cơ cho sức khỏe. Trước năm mới, bỏ bớt đi 8 thứ này, nhà gọn hơn, đầu óc nhẹ hơn, sống cũng thấy dễ chịu hơn hẳn.

Chỉ còn 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán 2026. Với nhiều gia đình, đây cũng là thời điểm quen thuộc để bắt đầu đại tổng vệ sinh cuối năm: lau dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, bỏ bớt những thứ không còn dùng đến. Nhưng dọn nhà không chỉ đơn giản là lau cho sạch bụi. Quan trọng hơn, đó còn là lúc để “dọn luôn cả năng lượng” trong không gian sống - thứ gì không còn phù hợp, không còn tốt cho sức khỏe hay tinh thần thì nên mạnh tay loại bỏ.

Từ kinh nghiệm dọn dẹp mỗi dịp cuối năm, tôi nhận ra: trong nhà có những món nhìn thì rất quen, nhưng thực chất lại âm thầm mang theo đủ thứ rắc rối - từ vi khuẩn, nguy cơ mất an toàn cho tới cảm giác nặng nề, bừa bộn. Trước Tết, nếu muốn nhà cửa gọn gàng, tinh thần nhẹ nhõm, sống thoải mái hơn, bạn nên kiểm tra ngay 8 món dưới đây. Nếu có, tốt nhất là… đừng tiếc, hãy cho chúng ra đi.

1. Thớt bị mốc

Tết đến là dịp nấu nướng nhiều nhất trong năm, mà đã nấu ăn thì chắc chắn không thể thiếu thớt. Tuy nhiên, rất nhiều gia đình vẫn đang dùng những chiếc thớt đã mốc đen, mốc xanh mà không để ý. Thớt bị mốc không chỉ mất vệ sinh mà còn có thể sinh ra nấm mốc độc hại, đặc biệt là aflatoxin - một chất có hại cho gan và sức khỏe lâu dài. Dù có rửa kỹ đến đâu thì phần mốc đã ngấm sâu vào thớt cũng gần như không thể xử lý triệt để.

Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 1.
Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 2.

Vì vậy, trước Tết, nếu thấy thớt có dấu hiệu mốc, nứt, đổi màu, tốt nhất là đổi ngay cái mới. Một chiếc thớt mới không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại giúp cả gia đình yên tâm hơn rất nhiều.

Gợi ý thay mới:

- Thớt gỗ

- Thớt inox

2. Bát đĩa bị sứt mẻ

Trong quan niệm Á Đông, bát đĩa không chỉ là đồ dùng mà còn mang ý nghĩa về sự đủ đầy, trọn vẹn. Bởi vậy, những chiếc bát bị mẻ miệng, nứt cạnh thực ra vừa xấu, vừa không an toàn. Về mặt thực tế, bát sứt rất dễ làm xước tay, xước môi khi ăn uống. Còn về mặt tinh thần, dùng đồ sứt mẻ trong ngày Tết cũng tạo cảm giác thiếu chỉn chu, kém may mắn.

Nếu trong bếp vẫn còn những bộ bát “mẻ một góc nhưng tiếc không bỏ”, thì đây chính là lúc bạn nên nói lời tạm biệt.

Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 3.
Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 4.

Gợi ý thay mới: Bộ bát đĩa 22 món

3. Giày dép bẩn, không thể làm sạch

Cuối năm là lúc nên mở tủ giày ra kiểm tra một lượt. Rất nhiều đôi giày đã bẩn lâu ngày, có mùi, bong tróc hoặc không còn dùng được, nhưng vẫn bị giữ lại chỉ vì… tiếc. Thực tế, giày dép gắn liền với việc đi lại, tiếp xúc bụi bẩn nhiều nhất. Những đôi giày không thể vệ sinh sạch sẽ nữa không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn dễ sinh vi khuẩn, nấm mốc. Tết mà vẫn mang giày cũ kỹ, bẩn mùi thì vừa mất điểm hình ảnh, vừa khiến bản thân thiếu tự tin. Đôi nào không cứu được nữa thì nên bỏ, để chỗ cho những đôi mới gọn gàng hơn.

Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 5.
Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 6.

4. Quần áo rách, lỗi mốt, không còn vừa

Tủ quần áo là nơi dễ bừa bộn nhất trong nhà. Mở ra lúc nào cũng đầy ắp, nhưng khi cần mặc lại không biết chọn gì. Nguyên nhân thường là vì có quá nhiều đồ đã cũ, rách, phai màu, không còn hợp dáng hoặc lỗi thời, nhưng vẫn bị treo lại với hy vọng “biết đâu có lúc dùng tới”.

Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 7.
Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 8.

Thực tế, những món này chỉ chiếm chỗ, khiến tủ lúc nào cũng chật và tạo cảm giác bừa bộn. Trước Tết, nên mạnh tay lọc ra: cái nào không mặc suốt một năm qua, cái nào đã hỏng, không vừa thì bỏ hoặc đem tái chế, quyên góp.

5. Khăn mặt ố vàng

Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 9.

Khăn mặt là thứ tiếp xúc trực tiếp với da mỗi ngày, nhưng lại rất hay bị bỏ quên. Nhiều người dùng một chiếc khăn suốt cả năm, đến khi ố vàng, có mùi, sờ vào thấy cứng vẫn chưa chịu thay. Khăn dùng lâu sẽ tích tụ vi khuẩn, nấm mốc, dễ gây kích ứng da, nổi mụn hoặc viêm da. Nếu khăn đã giặt không ra màu, có mùi lạ, thì tốt nhất nên đổi mới hoàn toàn. Khăn cũ có thể tận dụng làm giẻ lau, lau nhà, rồi bỏ. Đừng tiếc chúng nữa nhé! 

6. Bàn chải đánh răng bị tòe lông

Bàn chải đánh răng cũng có “hạn sử dụng”, nhưng rất nhiều người không để ý. Khi lông bàn chải đã tòe, cong, rụng, khả năng làm sạch răng gần như không còn hiệu quả. Chưa kể, bàn chải dùng lâu ngày còn là ổ vi khuẩn. Tiếp tục dùng không chỉ không sạch mà còn có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng.

Theo khuyến nghị, bàn chải nên thay 3 tháng một lần. Trước Tết, thay bàn chải mới cũng là một cách đơn giản để “làm mới bản thân”.

Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 10.
Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 11.

7. Thảm lau chân bẩn kinh khủng

Thảm lau chân ở cửa ra vào hoặc trong nhà tắm là nơi bẩn nhất nhà nhưng lại dễ bị lơ là nhất. Nhiều tấm thảm nhìn đã đen sì, mùi ẩm mốc, nhưng vẫn bị giữ lại vì vẫn dùng được. Thảm quá bẩn không những mất vệ sinh mà còn khiến không gian trông lúc nào cũng cũ kỹ, kém sạch sẽ. Với những tấm không giặt sạch được nữa, tốt nhất là thay mới hẳn. Một tấm thảm mới nhìn nhỏ thôi, nhưng lại khiến cả khu vực cửa nhà trông sáng sủa hơn hẳn.

Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 12.
Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 13.

8. Đống đồ linh tinh tích trữ nhiều năm

Cuối cùng, và cũng là “thủ phạm lớn nhất” gây bừa bộn: những món đồ linh tinh tích trữ lâu năm như: túi nilon, hộp nhựa, đồ khuyến mãi, dây điện cũ, đồ hỏng nhưng chưa sửa… Những thứ này thường được giữ lại với suy nghĩ "biết đâu có lúc cần", nhưng thực tế lại chiếm chỗ, bám bụi, sinh vi khuẩn và khiến không gian sống trở nên chật chội.

Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 14.
Trước Tết, tôi rút ruột gan khuyên bạn 1 câu: Bỏ ngay lập tức 8 món "rác nhà" này- Ảnh 15.

Trước Tết, nên chia làm hai nhóm: 

– Cái nào dùng được thì tận dụng nốt. 

– Cái nào không dùng, không cần, không biết để làm gì thì bỏ thẳng tay.

Chia sẻ

Thư Hân

Ý kiến của bạn