Vui vẻ

Vẻ đẹp của người phụ nữ khi mang thai phản ánh vai trò của người đồng hành: Nhìn Ngô Thanh Vân là rõ

Thứ năm, ngày 07/08/2025 16:33 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Tình yêu của đàn ông là thứ mà có thì sẽ nhìn thấy, không nhìn thấy được tức là không có.

Không gì khiến một người phụ nữ khi mang thai trở nên rực rỡ bằng tình yêu thương và sự đồng hành đúng nghĩa

Người ta thường hay nói: “Phụ nữ mang thai là đẹp nhất” nhưng sự thật không phải ai khi mang thai cũng có thể đẹp một cách tự nhiên và rạng rỡ.

Tất nhiên, phụ nữ luôn đẹp theo cách riêng ở mỗi giai đoạn trong đời. Khi mang thai họ luôn đẹp, đẹp ở đây là cái đẹp mang tính thiêng liêng, vẻ đẹp thiên chức. Nhưng thực tế, cũng chính trong giai đoạn ấy, cơ thể và tâm lý họ phải trải qua nhiều thay đổi, đôi khi là mệt mỏi, tổn thương, cả những nỗi lo âu và cảm giác cô đơn không dễ gọi tên.

Có những người phụ nữ trở nên tiều tụy, u uất, thu mình giữa những biến động của cơ thể và áp lực vô hình từ hai chữ “làm mẹ”. Có mẹ bầu như già đi cả chục tuổi, thậm chí chưa kịp sinh con đã rơi vào trầm cảm...

Vẻ đẹp của người phụ nữ khi mang thai phản ánh vai trò của người đồng hành: Nhìn Ngô Thanh Vân là rõ- Ảnh 1.

Thế nên, khi thấy một người phụ nữ mang thai rạng rỡ, đầy sức sống, ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc tròn đầy, thì điều đó chưa chắc là vì họ giàu có, có gen đẹp hay may mắn hơn người khác.

Vẻ đẹp ấy, đôi khi, là sự phản chiếu của tình yêu thương đúng nghĩa, là kết quả của việc được lắng nghe, thấu hiểu, chở che và đồng hành bởi một ai đó bên cạnh: có thể là chồng, mẹ ruột, bạn thân, hay bất kỳ người nào yêu thương và đi cùng cô ấy suốt thai kỳ.

Bởi hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng. Có những lúc mệt mỏi, chênh vênh, thậm chí đau đến bật khóc nhưng đó là những giọt nước mắt nhẹ lòng, khi biết mình không phải gồng lên một mình.

Và nếu cần một minh chứng rõ ràng cho vai trò của người đồng hành, chỉ cần nhìn Ngô Thanh Vân là thấy!

Tình yêu của đàn ông là thứ mà có thì sẽ nhìn thấy, không nhìn thấy được tức là không có

Phụ nữ khi mang thai, họ mỏng manh như một hạt mầm, dễ tổn thương nhưng cũng rất dễ bừng nở nếu được yêu thương đúng cách.

Người ta gọi Ngô Thanh Vân là "đả nữ", cô ấy mạnh mẽ, cứng rắn, quyết đoán. Rất nhiều năm tháng trong sự nghiệp rực rỡ của cô ấy, người ta nghĩ rằng người đàn bà đẹp - giàu - giỏi như thế này thì cần gì đàn ông.

Vẻ đẹp của người phụ nữ khi mang thai phản ánh vai trò của người đồng hành: Nhìn Ngô Thanh Vân là rõ- Ảnh 2.

Thế nhưng trong suốt thai kỳ của mình, Ngô Thanh Vân khóc nhiều, yếu đuối đi nhiều, cũng dựa dẫm vào người bạn đời của mình nhiều.

Một người đàn bà từng mạnh mẽ nhiều năm, họ sẽ quên mất cách ỷ lại vào ai đó. Nếu như bạn là 1 cô gái chưa từng được ai đó mở cửa xe cho, bạn sẽ không bao giờ có thói quen chờ đợi điều đó.

Ngô Thanh Vân có lẽ cũng từng như vậy.

Cô ấy từng nói rằng bản thân đã chờ đợi nhiều năm và rồi người đồng hành cùng cô ấy cuối cùng cũng đã tới.

Huy Trần - người bạn đời - đã ở đó, dắt cô ấy bước qua 2 lần sụp đổ khi chuyển phôi không thành.

Vẻ đẹp của người phụ nữ khi mang thai phản ánh vai trò của người đồng hành: Nhìn Ngô Thanh Vân là rõ- Ảnh 3.

Cũng chính Huy Trần "theo đuôi" cô ấy từ Nam ra Bắc, rồi lại từ Bắc vào Nam để nâng niu sinh linh bé bỏng của họ, chăm chút từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng cơn mẩn ngứa, từng nhịp tim thai nhi...

Những điều ấy không thể “diễn”. Và chính sự đồng hành bền bỉ ấy mới là nền tảng làm nên vẻ đẹp của một người phụ nữ đang mang thai, không đến từ lớp phấn son, váy vóc mà từ cảm giác được yêu thương thật sự.

Đàn ông là tấm gương phản chiếu người phụ nữ của họ

Ngô Thanh Vân có đẹp không? - Có!

Mẹ bầu Ngô Thanh Vân có đẹp không? - Rất đẹp!

Ở tuổi 46, chính Ngô Thanh Vân cũng chẳng né tránh mà nhận mình là 1 thai phụ lớn tuổi. Nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện, dù là mặc 1 chiếc áo phông trắng dính sơn bẩn hay chiếc váy thiết kế riêng tinh tế thì cô ấy vẫn rất đẹp.

Vẻ đẹp của người phụ nữ khi mang thai phản ánh vai trò của người đồng hành: Nhìn Ngô Thanh Vân là rõ- Ảnh 4.

Trong bữa tiệc baby shower dành cho em bé Gạo, vẻ đẹp của mẹ bầu Ngô Thanh Vân thậm chí khiến netizen bùng nổ. Một thai phụ gần 50 tuổi nhưng có thể đẹp đến mức khó tin!

Một người đồng hành tốt không chỉ thể hiện khi cưới vợ, mà ở cách họ bước cùng người phụ nữ của mình trong thai kỳ, thời điểm mong manh yếu ớt nhất của bất kỳ giống cái nào sinh tồn trên trái đất này.

Người đàn ông bên cạnh cô ấy còn biết rõ rằng ăn thịt chân giò có thể khiến sản phụ bị tắc sữa, cái điều mà có khi nhiều các mẹ, các dì có khi còn mắng cho là vớ vẩn!

Vẻ đẹp của người phụ nữ khi mang thai phản ánh vai trò của người đồng hành: Nhìn Ngô Thanh Vân là rõ- Ảnh 5.

Người đồng hành của Ngô Thanh Vân không ngại khoe chuyện "bị bà xã la quá trời" khi anh quá háo hức đến mức mua sắm tùm lum thứ chưa cần thiết cho cô công chúa của mình.

Sẵn sàng hỗ trợ cô trong các hoạt động liên quan đến sự nghiệp trong thai kỳ. Hay kể cả là những điều "điên rồ" như buổi triển lãm tranh vẽ, những bức tranh do chính vợ - người chẳng có chút kiến thức nào về hội hoạ vẽ ra.

Tất cả chỉ là vì cô ấy muốn!

Vẻ đẹp của người phụ nữ khi mang thai phản ánh vai trò của người đồng hành: Nhìn Ngô Thanh Vân là rõ- Ảnh 6.
Vẻ đẹp của người phụ nữ khi mang thai phản ánh vai trò của người đồng hành: Nhìn Ngô Thanh Vân là rõ- Ảnh 7.

Người phụ nữ khi mang thai được yêu thương sẽ luôn có cách để xinh đẹp. Vẻ đẹp ấy đến từ khí chất đến gương mặt, từ ánh mắt đến cách bước đi.

Vẻ đẹp ấy không phải do cô ấy cố gắng bao nhiêu mà do người đồng hành khiến cô ấy cảm thấy đủ đầy đến mức không cần cố gắng nữa.

Hành trình mang thai của Ngô Thanh Vân khiến những người theo dõi cô nhận ra nhiều khía cạnh khác ở người phụ nữ ấy. Những khía cạnh rất "đàn bà".

Vẻ đẹp của người phụ nữ khi mang thai phản ánh vai trò của người đồng hành: Nhìn Ngô Thanh Vân là rõ- Ảnh 8.

Huy Trần - bạn đời của cô cũng có sự nghiệp riêng của mình, cũng có công việc riêng và chắc chắn chẳng rảnh rỗi hơn vợ mình là mấy. Con đường này, hành trình này của họ chắc chắn không hề dễ dàng nhưng vì mong muốn thiêng liêng mà họ cùng nhau tìm được cách để vượt qua từng chút, từng chút một.

Kết

Làm mẹ là hành trình đầy biến đổi cả thể chất lẫn cảm xúc. Nhưng sự đồng hành đúng nghĩa có thể làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Không ai bắt phụ nữ khi mang thai phải luôn mạnh mẽ. Điều họ cần là một người lắng nghe, sẻ chia và không áp đặt. Một bàn tay chìa ra khi cần, một ánh mắt đủ hiểu khi họ mệt.

Ngô Thanh Vân hay bất kỳ người phụ nữ nào khi mang thai đều cần một người như thế. Để biết mình không lẻ loi. Để không phải gồng mình đối diện mọi nỗi đau, thay đổi và cả những nỗi sợ mơ hồ trong hành trình làm mẹ.

Sự hiện diện ấy, dù lặng lẽ, cũng đủ làm điểm tựa. Để người phụ nữ dù yếu mềm vẫn vững vàng đi hết hành trình đón một sinh linh chào đời.

Chia sẻ

Mạn Ngọc - Design: Vũ Cường

Ý kiến của bạn