Vui vẻ

Vì sao người quá hiền thường chịu thiệt? Bí quyết được ông Trời nâng đỡ nằm ở đây

Thứ sáu, ngày 05/09/2025 13:25 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Người ta thường nói “người hiền hay bị bắt nạt”. Sự thật là, cuộc đời này không chỉ ưu ái kẻ hiền lành, mà còn thiên vị những người đủ trí tuệ để sống thuận theo quy luật.

Người hiền lành thường than thở: "Tôi có làm gì đâu, sao vẫn bị bắt nạt?". Nhưng ông bà xưa đã có câu: "Người hiền bị người lấn, ngựa hiền bị người cưỡi". Trong một thế giới tuân theo quy luật "mạnh được, yếu thua", chỉ có sự khôn ngoan mới giúp con người thích nghi và đi xa. Và sự thật là, ông Trời thường ưu ái 4 kiểu người sau đây, chứ không chỉ đơn thuần là người hiền.

1. Người hiểu được "thiên mệnh"

Khổng Tử từng nói: "Ngũ thập tri thiên mệnh" – đến tuổi năm mươi, con người mới thấu rõ vận mệnh. Hiểu thiên mệnh không có nghĩa là buông xuôi, mà là biết đi thuận dòng thay vì cố chấp ngược lại.

Lịch sử chứng minh rõ ràng: Lưu Bang – một kẻ áo vải, nhờ thuận theo cơ hội mà dựng nên triều Hán. Trái lại, Hạng Vũ dù anh hùng vô song, nhưng đi ngược quy luật, cuối cùng tự tận ở Ô Giang. Người hiểu thiên mệnh là người biết khi nào tiến, khi nào lùi. Họ không phung phí sức vào điều trái đạo, nên được ông Trời nâng đỡ.

Vì sao người quá hiền thường chịu thiệt? Bí quyết được ông Trời nâng đỡ nằm ở đây- Ảnh 1.

2. Người giữ được tâm bình thản

Có hai câu nói rất đáng ngẫm:

- "Hữu tâm trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh rờn".

- "Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn".

Khi quá cố chấp, quá khao khát, con người thường càng xa rời kết quả. Ngược lại, ai giữ được tâm bình thản, biết thuận theo tự nhiên, lại thường bất ngờ gặp may mắn.

Muốn yên ổn mà cứ ôm tham vọng quá cao, cuối cùng chẳng những không đạt được, mà còn dễ mất nhiều hơn. Biết đủ, biết dừng, chính là một dạng trí tuệ khiến cuộc đời bớt sóng gió.

3. Người có "ngộ tính" cao

Trong đời, không phải ai cũng có khả năng giác ngộ. Người thông minh có thể từ khó khăn rút ra bài học, biến nghịch cảnh thành cơ hội. Ngược lại, kẻ vô minh lặp đi lặp lại sai lầm, mãi không thoát nổi khổ đau.

Ngộ tính giống như việc học: Có người nhìn qua đã hiểu, có người học mãi không thấm. Và chỉ những ai có khả năng "ngộ" mới kịp thời tránh tai họa, thậm chí còn tái sinh trong nghịch cảnh. Đó là lý do ông Trời thường dành cơ hội cho họ bởi họ đủ sáng suốt để nhận ra đâu là đạo lý cần theo.

Vì sao người quá hiền thường chịu thiệt? Bí quyết được ông Trời nâng đỡ nằm ở đây- Ảnh 2.

4. Người biết "dừng lại đúng lúc"

Quy luật tối thượng của trời đất là cân bằng. Ngày đêm luân phiên, bốn mùa thay đổi, sinh – lão – bệnh – tử đều xoay vần.

Trong đời, ai biết "dừng lại đúng lúc" chính là người khôn ngoan:

- Làm việc và nghỉ ngơi cân bằng.

- Kiếm tiền và tiêu tiền hợp lý.

- Cho đi và nhận lại vừa đủ.

Tham lam quá độ, ôm mộng quá lớn, chẳng khác nào phá vỡ thế cân bằng, tự đẩy mình vào bi kịch. Ngược lại, biết "đủ", biết giữ lòng bình yên, thì phúc khí tự nhiên tìm đến.

Cuộc đời không ưu ái người quá hiền, càng không ưu ái kẻ tham lam mù quáng. Ông Trời chỉ thật sự đứng về phía những ai biết hiểu mệnh, giữ lòng bình thản, có ngộ tính và biết dừng lại đúng lúc. Vậy nên, thay vì chỉ hỏi "vì sao người hiền chịu thiệt", hãy tự hỏi: Mình đã đủ khôn ngoan để sống thuận theo đạo Trời chưa?

Chia sẻ

Tích Thành

Ý kiến của bạn