Vui vẻ

Vì sao Nobita không cưới Jaiko lại là cái kết đẹp nhất trong Doraemon?

Chủ nhật, ngày 16/11/2025 09:39 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Việc Jaiko không cưới Nobita, do đó, không chỉ cứu cô khỏi một cuộc sống bế tắc mà còn mở ra khả năng sống trọn vẹn cho đam mê của mình.

Doraemon không chỉ là bộ truyện thiếu nhi đơn thuần, mà còn chứa đựng rất nhiều tầng ý nghĩa mà đến khi trưởng thành ta mới thấu hiểu. Một trong những điều thú vị ấy là việc trong một số kịch bản ban đầu, nếu không có sự xuất hiện của Doraemon, Nobita sẽ kết hôn với Jaiko, em gái của Chaien. 

Nhưng nhìn sâu hơn, điều này lại không phải là một phép màu, mà giống một bi kịch chực chờ. Và càng hiểu Jaiko, ta càng thấy: việc cô bé không cưới Nobita mới là kết thúc đẹp nhất cho cả hai, đặc biệt là cho Jaiko.

Vì sao Nobita không cưới Jaiko lại là cái kết đẹp nhất trong Doraemon?- Ảnh 1.

Jaiko, em gái của Chaien

Trong vũ trụ Doraemon, Nobita là biểu tượng của sự vụng về, thiếu trách nhiệm và yếu đuối. Cậu thường xuyên thất bại, bỏ cuộc, thậm chí hay dựa dẫm vào người khác để sống và giải quyết vấn đề. Dù Nobita được yêu quý bởi sự chân thật và lương thiện, cậu vẫn là một hình mẫu của người mà nếu không có Doraemon lẫn những nỗ lực thay đổi, khó lòng tạo ra một cuộc sống ổn định. Nếu định mệnh nối kết Nobita và Jaiko trong hôn nhân, Jaiko sẽ trở thành người gánh vác phần lớn trách nhiệm của cả gia đình và dần dần phải hy sinh bản thân.

Điều đáng nói là Jaiko không phải một cô gái vô lo hay không có hoài bão. Trái lại, cô bé là một trong những nhân vật ít ỏi trong Doraemon có định hướng đam mê từ rất sớm. Với khát vọng trở thành họa sĩ truyện tranh, hay còn gọi là mangaka, Jaiko dành phần lớn thời gian vẽ, sáng tác truyện, tưởng tượng nên những thế giới riêng. Dù bị Chaien giễu cợt, bị mọi người xem là vẽ dở, Jaiko vẫn kiên nhẫn theo đuổi ước mơ của mình. Đó là một điều đáng nể mà ngay cả Nobita cũng không làm được trong phần lớn bộ truyện.

Jaiko không vẽ để khoe, càng không phải để chứng minh điều gì. Cô vẽ vì đó là cách cô suy nghĩ, cảm nhận và sống đúng với trái tim mình. Cô bé lặng lẽ sáng tạo, đôi lúc rụt rè chia sẻ tác phẩm của mình, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc dù bị phủ nhận. Ở rất nhiều khoảnh khắc, Jaiko hiện lên là biểu tượng của sự kiên định, là người nhạy cảm nhưng mạnh mẽ, những phẩm chất mà một người làm nghệ thuật chân chính luôn cần có.

Nhưng nếu cưới Nobita, Jaiko sẽ trở thành một người phụ nữ phải đối diện với hàng loạt khó khăn đời sống. Trong một số dự phóng tương lai, nếu không có Doraemon, Nobita sẽ thất bại trong sự nghiệp, thậm chí sống với một mức thu nhập bấp bênh và phụ thuộc nhiều vào vợ. Jaiko, với lòng nhân hậu và sự tận tụy, sẽ hy sinh bản thân, lặn lội đi làm, có khi còn bỏ dở ước mơ vẽ truyện tranh để lo cho gia đình. Sự hy sinh ấy tuy cao thượng, nhưng lại đẩy Jaiko vào bi kịch của những người có tài, có mơ ước, nhưng không thể sống đúng với chính mình.

Vì sao Nobita không cưới Jaiko lại là cái kết đẹp nhất trong Doraemon?- Ảnh 2.

Cái kết đẹp nhất cho Jaiko chính là sống với đam mê của mình

Việc Jaiko không cưới Nobita, do đó, không chỉ cứu cô khỏi một cuộc sống bế tắc mà còn mở ra khả năng sống trọn vẹn cho đam mê của mình. Cô không phải gánh thêm trách nhiệm từ người chồng không đủ trưởng thành. Cô có thể tiếp tục vẽ, tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật không dễ dàng nhưng đầy ý nghĩa. Điều đó khiến Jaiko không còn chỉ là một nhân vật phụ, mà là hình mẫu cho những người phụ nữ dám đi theo giấc mơ, dám sống vì bản thân trước tiên.

Hơn nữa, việc không cưới Nobita còn giúp Jaiko được nhìn nhận độc lập hơn, không phải mãi gắn với hình ảnh "em gái của Chaien" hay "vợ của Nobita trong một dòng thời gian khác". Cô bé trở thành Jaiko, người sáng tác, người tin tưởng vào ước mơ, người đủ bản lĩnh để không cần sự đảm bảo của ai đó mà vẫn theo đuổi nghề nghiệp mình yêu thích. Trong thế giới Doraemon, ít ai dám tự lập như vậy.

Cũng nên nhắc đến rằng Jaiko còn có một vai trò tinh tế trong diễn biến câu chuyện: cô là nhân vật phản chiếu Nobita. Jaiko biết mình kém, nhưng dám cố gắng. Nobita thì thất bại, nhưng lại dễ buông xuôi. Cái kết họ không kết hôn chính là lời nhấn mạnh rằng một người dám mơ cần được trao cơ hội đúng đắn, không phải là kết hôn với một người như Nobita, mà là được sống cuộc đời tự chọn.

Với Shizuka bên cạnh, Nobita trở thành người tốt đẹp hơn. Còn với Jaiko, cô không cần yêu Nobita để trở nên vĩ đại. Chính việc thái độ sống của Jaiko đã khiến người đọc càng trưởng thành càng trân trọng cô hơn: không cần nổi bật, không cần lễ cưới lãng mạn, chỉ cần giữ được lửa mơ ước là đủ.

Và đó là lý do vì sao không cưới Nobita chính là cái kết đẹp nhất cho Jaiko. Cô không mất đi điều gì, mà ngược lại, giữ được sự tự do, giữ được bản sắc, giữ được đam mê.

Chia sẻ

B.B

Ý kiến của bạn