Xã hội

Vụ xả súng đẫm máu ở trường học khiến ít nhất 10 người thiệt mạng: Hung thủ là cựu học sinh từng bị bắt nạt

Thứ tư, ngày 11/06/2025 12:07 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Nhiều video đã ghi lại tình cảnh hỗn loạn, đầy tiếng súng và tiếng la hét trong trường học.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 10/6 (giờ địa phương), ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương trong vụ xả súng tại trường học Dreierschuetzengasse ở thành phố Graz, Áo.

Hơn 300 cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm đã ập đến trường học sau khi các nhân viên dịch vụ khẩn cấp nghe thấy 'tiếng la hét và tiếng súng' trong các cuộc gọi điên cuồng vào lúc 10 giờ sáng.

Các đặc nhiệm có vũ trang đã xông vào tòa nhà 4 tầng. 65 xe cứu thương, ít nhất hai xe cứu thương hàng không và 158 nhân viên y tế được điều động.

Video được các nhân chứng quay lại

Một đoạn video đau lòng cho thấy các nạn nhân xếp hàng trên cáng bên ngoài trường học trong khi hàng chục nhân viên y tế chăm sóc họ. Một số được phủ bằng khăn trải giường màu trắng. Máy bay trực thăng cứu thương đã đưa những người bị thương nặng nhất thẳng đến Bệnh viện Khu vực Graz.

Những bậc cha mẹ tuyệt vọng đã chạy đến trường khi tin tức về vụ thảm sát lan truyền, cảnh sát đã đưa họ đoàn tụ với những người sống sót được sơ tán tại một hội trường địa phương.

Trong các video và hình ảnh được nhân chứng ghi lại, nhiều tiếng súng và tiếng la hét vang lên khi một nam thanh niên 21 tuổi xông vào lớp học cũ của mình, bắn liên tiếp bằng một khẩu súng ngắn và một khẩu súng lục mà anh ta sở hữu hợp pháp.

Vụ xả súng đẫm máu ở trường học khiến ít nhất 10 người thiệt mạng: Hung thủ là cựu học sinh từng bị bắt nạt- Ảnh 1.

Vụ xả súng đẫm máu ở trường học khiến ít nhất 10 người thiệt mạng: Hung thủ là cựu học sinh từng bị bắt nạt- Ảnh 2.

Các học sinh tháo chạy trong hoảng loạn (Ảnh cắt từ video)

Trong số những người thiệt mạng có cả học sinh và giáo viên. Sáu nạn nhân nữ và ba nạn nhân nam đã tử vong ngay lập tức tại hiện trường. Nạn nhân thứ 10, một phụ nữ, đã tử vong vì vết thương tại bệnh viện vào đêm qua.

Cựu học sinh gây ra vụ việc được người dân địa phương gọi là 'Artur A' đã tự bắn mình để tự sát trong buồng vệ sinh.

Sau đó, cảnh sát tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh tại nhà riêng của anh ta gần đó, trong đó có ghi rằng anh ta "cảm thấy bị bắt nạt" ở trường, theo tờ báo Krone Zeitung của Áo, mặc dù chính quyền chỉ nói rằng anh ta là một cựu học sinh đã bỏ học trước khi tốt nghiệp.

Cũng có thông tin cho rằng một 'video chia tay' đã được phát hiện, củng cố thêm ý tưởng rằng Artur A có thể đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho hành động tàn bạo của mình.

Các thám tử đang rà soát dữ liệu trên điện thoại di động và máy tính của anh ta để dựng lại bức tranh về những hoạt động gần đây và tìm kiếm manh mối về động cơ của anh ta.

Thủ tướng Áo Christian Stocker đã bay đến Graz và tuyên bố đây là 'ngày đen tối trong lịch sử đất nước chúng ta' khi ông tuyên bố quốc tang ba ngày.

Vụ xả súng đẫm máu ở trường học khiến ít nhất 10 người thiệt mạng: Hung thủ là cựu học sinh từng bị bắt nạt- Ảnh 3.

Vụ xả súng đẫm máu ở trường học khiến ít nhất 10 người thiệt mạng: Hung thủ là cựu học sinh từng bị bắt nạt- Ảnh 4.

Vụ xả súng đẫm máu ở trường học khiến ít nhất 10 người thiệt mạng: Hung thủ là cựu học sinh từng bị bắt nạt- Ảnh 5.

Người dân Áo tưởng niệm các nạn nhân

Trong một cuộc họp báo đầu ngày 11/6, Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner đã từ chối đưa ra "suy đoán" về vụ án, nói rằng việc điều tra là nhiệm vụ của cơ quan hình sự. Cảnh sát xác nhận kẻ giết người không "được chính quyền biết đến" trước vụ tấn công.

Theo Bộ Nội vụ, Áo là quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất châu Âu, với khoảng 370.000 người Áo sở hữu hợp pháp 1,5 triệu khẩu súng đã đăng ký.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ

Chi Chi

Ý kiến của bạn