Vui vẻ

Vương phi Kate tiết lộ sự thật sau điều trị ung thư: "Tôi không thể sống như người bình thường"

Thứ năm, ngày 03/07/2025 10:27 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Từng khiến công chúng xúc động khi công bố đã kết thúc hóa trị và chính thức bước vào giai đoạn hồi phục, nhưng Vương phi Kate mới đây thẳng thắn chia sẻ: Cuộc chiến với ung thư không thực sự kết thúc sau khi rời khỏi bệnh viện.

Trong lần xuất hiện công khai hiếm hoi tại Vườn Hồi phục của Bệnh viện Colchester (Essex, Anh), thuộc Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh, Vương phi xứ Wales đã có những chia sẻ hiếm hoi về trải nghiệm hậu điều trị ung thư - một giai đoạn mà bà mô tả là "đáng sợ" và "cực kỳ khó khăn".

"Có một giai đoạn rất rõ ràng sau điều trị – mọi người đều nghĩ bạn đã khỏe, đã ổn và có thể tiếp tục cuộc sống như bình thường. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy", Vương phi chia sẻ với bệnh nhân và các tình nguyện viên tại sự kiện.

Vương phi Kate lần đầu tiết lộ cô từng nghĩ sau khi hóa trị kết thúc, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng rồi cô nhận ra mình không thể vận hành cuộc sống tại nhà như trước: "Bạn cố tỏ ra mạnh mẽ trong suốt quá trình điều trị. Khi kết thúc, bạn tưởng mình có thể quay lại nhịp sống cũ. Nhưng giai đoạn sau đó mới là khó khăn nhất. Lúc này bạn không còn trong vòng chăm sóc sát sao của đội ngũ y tế nữa, nhưng cơ thể và tâm trí thì vẫn chưa kịp thích nghi. Tôi nghĩ, có người đồng hành, chia sẻ và hướng dẫn trong giai đoạn này là điều vô cùng quý giá".

Những lời chia sẻ thẳng thắn này giúp công chúng hiểu rõ hơn lý do vì sao Vương phi vẫn chưa quay lại lịch làm việc Hoàng gia với cường độ như trước, dù đã công bố hồi phục từ tháng 1. Tháng Sáu vừa qua, Vương phi không xuất hiện tại sự kiện Royal Ascot như từng được thông báo - theo Newsweek, đây là sự nhầm lẫn giữa Hoàng gia và ban tổ chức, bởi cô chưa từng có ý định tham dự.

Vương phi Kate tiết lộ sự thật sau điều trị ung thư: "Tôi không thể sống như người bình thường"- Ảnh 1.

Xuất hiện trong chiếc áo blazer màu be thanh lịch của Blazé Milano và sơ mi sọc Ralph Lauren, Vương phi không chỉ gửi gắm câu chuyện cá nhân mà còn tiếp tục truyền tải thông điệp về sức mạnh chữa lành của thiên nhiên. Theo thông cáo từ Cung điện Kensington, chuyến thăm lần này nhằm "tôn vinh sức mạnh hồi phục kỳ diệu của thiên nhiên, và nâng cao nhận thức về vai trò của không gian xanh đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của con người".

Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên kể từ khi công chúng biết tin cô không dự Royal Ascot, cho thấy sự thận trọng trong quá trình tái hòa nhập công việc Hoàng gia.

Một khoảnh khắc xúc động trong sự kiện là khi Vương phi trồng đóa "Catherine's Rose" - loài hoa được đặt theo tên cô trong khu vườn hồi phục. Doanh thu từ việc bán loài hoa này sẽ được chuyển cho Quỹ Ung thư Hoàng gia Marsden, góp phần hỗ trợ bệnh nhân ung thư và lan tỏa nhận thức cộng đồng - điều Vương phi luôn hết lòng theo đuổi.

Theo thông cáo, dịp này, Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh đã tặng Bệnh viện Colchester 50 cây "Catherine's Rose". Mùa hè năm nay, sẽ có 500 cây được trao tặng cho các khu vườn cộng đồng và chăm sóc sức khỏe trên khắp Vương quốc Anh, bao gồm Vườn Maggie dành cho bệnh nhân ung thư, Bệnh viện Trẻ em vùng Đông Anglia và Vườn Horatio cho những người sống chung với chấn thương cột sống.

Chọn chia sẻ thời khắc yếu đuối nhất đời mình không phải để than thở, Vương phi Kate đang góp phần thay đổi cách xã hội nhìn nhận về hành trình hồi phục sau ung thư. Đó không chỉ là sự chiến thắng sau điều trị mà còn là cuộc chiến âm thầm, dai dẳng để quay về đời sống bình thường. Và trong hành trình ấy, đôi khi chỉ cần một đóa hồng, một lời chia sẻ chân thành, đã đủ để thắp lên hy vọng.

Chia sẻ

Tích Thành

Ý kiến của bạn