Câu chuyện về cô bé 8 tuổi ở quận Ứng Châu, Tây An (Trung Quốc), đã lay động trái tim của nhiều người khi hình ảnh em bé một mình trên đường phố, trong tình trạng đói lạnh và chỉ đi dép lê giữa cái lạnh căm căm của mùa đông, được lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin từ một người dùng Weibo, bé gái không được đến trường và thường xuyên phải tự kiếm thức ăn để sống.
Cuộc sống không hề dễ dàng cho một đứa trẻ ở tuổi đến trường, cô bé đã mất mẹ do bệnh ung thư và người cha thì không màng tới con cái. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh và câu chuyện của em được chia sẻ, cộng đồng đã không thể ngồi yên. Liên đoàn Phụ nữ quận Ứng Châu đã nhanh chóng phối hợp cùng với các cơ quan như Bộ phận Công tác Xã hội để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Trong cuộc trò chuyện với báo giới, một cán bộ làng tại khu vực xảy ra sự việc đã xác nhận thông tin trên là chính xác. Em có một anh trai và một em gái, và thường được một người lớn tuổi trong gia đình chăm sóc. Đáng chú ý là trước đó em đã theo học ở trường nhưng sau đó đã bỏ học. Các biện pháp hỗ trợ đang được thực hiện để đưa cô bé trở lại trường học, nơi em sẽ được giáo dục và chăm sóc đúng mức.
Câu chuyện của cô bé không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về nghèo đói và sự bất công mà còn thể hiện sức mạnh của cộng đồng trong việc nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh. Sự nhanh chóng và quyết liệt trong việc hỗ trợ cho thấy tình thần tương thân tương ái vẫn còn nguyên vẹn trong xã hội ngày nay.
Trên tất cả, sự việc đã mở ra một tia hy vọng cho tương lai của cô bé và cho thấy sức mạnh của sự đồng lòng. Khi đoàn kết và chung tay, chúng ta có thể mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng, dù chỉ từ một hành động nhỏ nhất.
Nguồn: Sohu