Vui vẻ

101 triệu người, chọn trúng Denis Đặng làm tổng tài với ánh mắt có "một không hai": drama biểu cảm lần đều tiên xuất hiện

B.B
Thứ năm, ngày 02/10/2025 09:52 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Cơ hội làm "tổng tài truyền hình" đâu có nhiều, vậy mà vũ trụ lại chọn đúng Denis để đem tới một "món ăn lạ miệng".

101 triệu người, chọn trúng Denis Đặng làm tổng tài với ánh mắt có "một không hai": drama biểu cảm lần đều tiên xuất hiện- Ảnh 1.
101 triệu người, chọn trúng Denis Đặng làm tổng tài với ánh mắt có "một không hai": drama biểu cảm lần đều tiên xuất hiện- Ảnh 2.

Ở Việt Nam, nơi tài năng nở rộ từ trường lớp sân khấu cho tới mạng xã hội, khán giả vẫn được chứng kiến một sự lựa chọn "chí mạng": Denis Đặng - đạo diễn MV lẫy lừng, gu hình ảnh không ai chê - bỗng được trao cho chiếc ghế "tổng tài khung giờ vàng" trên VTV. Và từ đó, màn ảnh nhỏ có thêm một "đặc sản" mới: ánh mắt tổng tài lườm sắt bén đủ khiến "cô vợ nhỏ" run rẩy… nhưng khán giả thì "chảy nước mắt" vì cười.

Nói cho công bằng, Denis không hề thiếu tố chất sân khấu. Người ta vẫn nhớ anh tung hô visual, dựng cả bữa tiệc ánh sáng ở mỗi MV. Nhưng MV 5 phút khác xa phim dài tập. Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, tổng tài Denis vừa xuất hiện đã được kỳ vọng mang đến thần thái "ngàn năm có một". Kết quả? Netizen đồng loạt hoang mang: "Đây là ánh mắt trừng trị nữ chính hay là… bị cận chưa kịp đeo kính?".

101 triệu người, chọn trúng Denis Đặng làm tổng tài với ánh mắt có "một không hai": drama biểu cảm lần đều tiên xuất hiện- Ảnh 3.
101 triệu người, chọn trúng Denis Đặng làm tổng tài với ánh mắt có "một không hai": drama biểu cảm lần đều tiên xuất hiện- Ảnh 4.

Ánh mắt lườm nữ chính của tổng tài Denis Đặng có 1-0-2 trên đời

Khán giả tinh ý phát hiện biểu cảm của anh chàng có độ "đa dạng" khá lạ: lườm, nhướng, rồi lại lườm. Cảnh cần lạnh lùng thì như đang hơi tức bụng; cảnh cần ngọt ngào lại hóa ra giống đang thử đọc bản hợp đồng chưa dịch xong. 

Một số khán giả thẳng thắn bình luận: "Nếu ánh mắt này mà cũng làm tổng tài thì tôi đây đủ tư cách làm phu nhân tập đoàn từ kiếp trước rồi", "Sao tổng tài cứ lườm cô vợ nhỏ của mình vậy", "Nếu tôi là nữ chính chắc tôi chạy xa 8 cây số"...

Thế nhưng, chính sự "không giống ai" ấy lại biến Denis thành tâm điểm bàn tán. Khán giả chê thì chê, nhưng vẫn phải dán mắt vào màn hình để xem và bàn luận. Vì đơn giản, drama tình tay ba, tay tư đã quen rồi, còn drama biểu cảm kiểu tổng tài Denis Đặng thì… lần đầu tiên có.

Cơ hội làm "tổng tài truyền hình" đâu có nhiều, vậy mà vũ trụ lại chọn đúng Denis để đem tới một "món ăn lạ miệng": Vừa đủ lạnh lùng kiểu đơ cứng, vừa khó đoán bởi ánh mắt lúc nào cũng nhìn vào 1 điểm nào đó rồi có khi lườm lườm. Cái sự "số hưởng" này, e rằng chị em phải nhường lại cho nữ chính đóng cặp với Denis, kiếp này đành gác lại giấc mơ làm dâu hào môn.

101 triệu người, chọn trúng Denis Đặng làm tổng tài với ánh mắt có "một không hai": drama biểu cảm lần đều tiên xuất hiện- Ảnh 5.
101 triệu người, chọn trúng Denis Đặng làm tổng tài với ánh mắt có "một không hai": drama biểu cảm lần đều tiên xuất hiện- Ảnh 6.

"Nữ chính" số hưởng....

Nói thì nói vậy chứ giờ ai cũng ngóng phim chiếu đến đoạn tổng tài Denis Đặng, để xem hôm nay anh lại lườm "cô vợ nhỏ" kiểu gì. Vì đôi khi, giải trí đâu cần hoàn hảo, chỉ cần đủ đặc sắc để khiến người ta phải… chép miệng: "Đúng là đặc biệt thật đấy!".

Chia sẻ

B.B

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận