Nhưng càng đi nhiều, tôi càng hiểu: Không phải thứ gì được gợi ý nhiều cũng hợp với hoàn cảnh thực tế của mình. Và dưới đây là 7 món tôi từng mang đi vì "người ta khuyên", nhưng lại chỉ thấy vướng víu, tốn chỗ, thậm chí lãng phí tiền.

7 món tôi đã mang theo – và giờ sẽ không lặp lại
1. Gối cổ bằng bông
Review trên mạng thì nói "đi xe ngủ ngon, bảo vệ cổ", nhưng tôi thì vác theo như một khối bông lòi ra vali, chiếm chỗ mà không dùng đến vì… không ngủ được khi di chuyển. Giờ tôi chuyển sang gối hơi gập nhỏ, nhẹ hơn 5 lần và gấp gọn bằng lòng bàn tay.
2. Túi đựng mỹ phẩm 5 tầng
Nghe lời khuyên “phải đủ đồ skincare” nên tôi sắm túi đựng mỹ phẩm 5 ngăn, mang theo cả sữa rửa mặt, toner, lotion, serum, kem đêm… Đến nơi thì dùng đúng 2 món vì... lười. Giờ tôi chiết sẵn kem dưỡng – chống nắng – son dưỡng vào hũ 5ml, đủ dùng 5 ngày mà gọn nhẹ.
3. Máy đuổi muỗi mini
Được khuyên mang nếu đến vùng đồi núi, nhưng thật ra nơi ở đã có lưới chống muỗi, hoặc điều hòa kín. Thiết bị này cần pin, tỏa mùi – không dễ mang theo. Tôi chuyển sang dùng miếng dán đuổi muỗi mỏng dính, dễ dán lên quần áo, trẻ em dùng cũng ổn.
4. Dép đi trong phòng khách sạn
Ai cũng nói nên mang để “sạch hơn”, nhưng tôi phát hiện phần lớn phòng khách sạn 3 sao trở lên đã chuẩn bị sẵn dép dùng 1 lần. Mang dép riêng thì lại vướng, đặc biệt là lúc đóng vali về. Giờ tôi dùng dép khách sạn + tất mỏng nếu cần, khỏi mang thêm gì.
5. Hộp cơm giữ nhiệt
Lúc đầu tôi mang với lý do “đựng đồ ăn, tiết kiệm tiền mua đồ ngoài”. Nhưng thực tế là không có thời gian nấu – cũng không có lò vi sóng để hâm lại. Hộp cồng kềnh, nặng gần 500g. Từ đó tôi chỉ mang theo 1 muỗng gập và vài gói cháo ăn liền – đủ dùng lúc bụng đói mà nhẹ tênh.
6. Ổ cắm điện nhiều chấu
Thấy các bạn du lịch hay nói “phòng ít ổ cắm nên cần ổ chia”. Nhưng khi tôi mang theo thì chỗ ở đã có sẵn 3–4 ổ, hoặc tôi chỉ dùng 1–2 thiết bị cùng lúc. Ổ cắm lại khá nặng, dây dài rối. Giờ tôi mang củ sạc đa cổng 3 đầu, vừa gọn, vừa tiện.
7. 3–4 bộ đồ theo concept "sống ảo"

Tôi từng mang váy vintage, khăn turban, túi mây, giày cùng tone để chụp ảnh. Nhưng cuối cùng thì... trời nắng, chụp được 2 lần là bỏ cuộc. Váy dài vướng víu, khó giặt – mang về là nhăn dúm. Giờ tôi chọn đồ dễ phối, bền form, tối màu – và chỉ mang 2 váy đa dụng, tiết kiệm được gần 1,5kg hành lý.
Mang theo vì hợp mình, không phải vì ai cũng mang
Làm theo gợi ý online chỉ đúng khi bạn thật sự hiểu mình cần gì, đi đâu, ở chỗ như thế nào. Danh sách này không cố “dìm” các món trên, nhưng nó là trải nghiệm thực tế sau khi tôi đã tiêu gần 2 triệu cho những thứ không dùng tới.
Tôi học được rằng: du lịch không phải là khoe vali, mà là để cơ thể nhẹ – tinh thần thoải mái – và chi tiêu hợp lý. Giảm đồ mang theo cũng là giảm áp lực cho chính mình. Mỗi món để lại ở nhà là một món bớt lo.
Email: