Vui vẻ

Bị bắt nộp thêm 700k vào suất ăn họp lớp, tôi đáp lại lớp trưởng 1 câu rồi lập tức rời khỏi nhóm chat

Thứ bảy, ngày 05/07/2025 10:15 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

"Sau 10 năm mới đi họp lớp lần đầu, tôi bị đối xử như thế là đúng hay sai?".

*Dưới đây là lời chia sẻ của anh Lý trên nền tảng 163.com (Trung Quốc):

"1h sáng, điện thoại rung lên, tôi ráng đọc vì thấy tin nhắn đến từ group chat chung của lớp. Đó là tin nhắn của lớp trưởng - người vừa đứng ra tổ chức buổi họp lớp mà tôi sau 10 năm ra trường mới tha, dự.

- Số tiền 400 tệ (1,4 triệu)/người tham dự ban đầu là không đủ, mỗi người đóng thêm 200 tệ (700k). Người dời đi sớm như tôi cũng không ngoại lệ.

"Người dời đi sớm như tôi cũng không ngoại lệ"? Tôi tỉnh ngủ khi nghe câu này. Anh ta nói như vậy nghĩa là gì? Chẳng lẽ lớp trưởng Hà nghĩ rằng tôi "chuồn" về sớm vì không đủ tiền trả. Mặt khác, theo tôi quan sát, thực đơn nhà hàng thì chi phí bữa tiệc chắc chắn dưới 400 tệ/người, làm sao có thể bị đội thêm 200 tệ? Tôi còn chưa động được đến một miếng nào trên bàn ăn thì đã rời đi vì có việc gấp, vậy mà lớp trưởng vẫn còn đòi thêm tiền.

Thời điểm anh ta nhắn tin vào group chung lại là 1h sáng, có quá đáng không? Có lẽ từ trong thân tâm anh ta, buổi họp lớp chỉ là mục đích để thu tiền từ việc đứng ra đại diện tổ chức. Những người như chúng tôi không có quyền kháng cự?

Tôi lập tức chuyển cho anh ta thêm 200 tệ và rời khỏi nhóm chat. Trước khi rời đi, tôi nhắn 1 câu vào group chung, tag luôn tên lớp trưởng vào: "Tôi hứa sau này sẽ không tham gia bất kỳ buổi họp lớp vô nghĩa nào nữa".

Bị bắt nộp thêm 700k vào suất ăn họp lớp, tôi đáp lại lớp trưởng 1 câu rồi lập tức rời khỏi nhóm chat- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Đó là toàn bộ chia sẻ gây bão của anh Lý trên nền tảng 163.com, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận rôm rả về câu chuyện này. Là anh Lý đã quá nhạy cảm hay người lớp trưởng quá hống hách, những cuộc họp lớp sau khi tốt nghiệp đã lâu liệu có cần thiết nữa không, tình bạn ở tuổi trung niên thật sự có còn vô tư như thời niên thiếu...

Rất nhiều câu hỏi được netizen đặt ra.

Nói thêm về bối cảnh, Lý sinh ra ở vùng quê nghèo. Sau đó, Lý may mắn đỗ vào một trường Đại học lớn ở thành phố hạng nhất. Tốt nghiệp Đại học, anh quay về tỉnh nhà để làm việc, nỗ lực chăm chỉ với hy vọng có thể làm chủ tương lai. Dù không có lợi thế về tiền bạc, địa vị, song bằng sự cần cù của người dân quê và niềm tin có thể thay đổi cuộc đời, Lý đã dần làm nên sự nghiệp của mình.

Hiện tại, Lý đang làm trưởng phòng kế hoạch Marketing. 

Khoảng 10 năm đầu sau khi tốt nghiệp, do bận rộn với công việc nên Lý quên mất những người bạn cùng lớp Đại học năm nào. Một ngày, anh được lớp trưởng thêm vào nhóm chat của lớp, hoá ra các bạn đang trao đổi về lời mời họp lớp rất sôi nổi. Không lâu sau, lớp trưởng có nhắn tin riêng và chuyển lời mời Lý tham gia dự họp lớp do anh ấy tổ chức. Cách chia tiền trong buổi họp lớp là chia đều theo đầu người. Người tham dự sẽ chuyển khoản trước cho lớp trưởng 400 tệ (1,4 triệu đồng) làm chi phí để đặt bàn ăn và tổ chức các hoạt động vui chơi sau đó.

Ban đầu, Lý định không tham gia vì bận rộn song khi thấy lớp trưởng nhiệt tình ngỏ lời, anh lại quyết định đi, để mở rộng mối quan hệ, gặp lại bạn cũ.

Buổi họp lớp bắt đầu được tổ chức ở một nhà hàng tầm trung, có rất đông thành viên tham gia. Không khí của buổi tiệc khá dễ chịu. Đang cuộc vui thì Lý nhận 1 cuộc gọi từ sếp, có dự án cần xử lý gấp cho khách hàng. Vốn là trưởng nhóm, Lý không thể từ chối hoặc chuyển việc cho ai, anh đành ra về sớm chỉ 30p sau buổi tiệc bắt đầu. Lý thậm chí còn chưa động đũa vào món chính. Đó là lý do anh rất tức giận vì cách xử lý của người tổ chức bữa tiệc.

Còn bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện này?

Chia sẻ

PV (t/h)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận