Vui vẻ

Bức ảnh “cụ bế chắt” gây xúc động mạnh

Thứ tư, ngày 23/07/2025 16:33 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Một em bé vừa chào đời được bà cố ôm vào lòng. Một người bắt đầu cuộc sống, một người đã đi gần hết cuộc đời… Tấm ảnh giản dị nhưng lay động trái tim biết bao người.

Một cái ôm của ba thế hệ, một khoảnh khắc đời người

“Bà bế bố mình. Bà bế mình. Bà bế con của mình” - Một dòng chia sẻ đơn giản kèm bức ảnh người bà tóc bạc, tay ôm chắt mới sinh đã khiến mạng xã hội xúc động suốt những ngày qua. Không lời lẽ văn hoa, không cần bất kỳ hiệu ứng nào, chỉ là khoảnh khắc một người đã đi qua gần trọn đời người, ôm lấy một em bé mới chào đời. Vòng đời - gói gọn trong vòng tay đầy nếp nhăn, run run ấy.

Bức ảnh “cụ bế chắt” gây xúc động mạnh- Ảnh 1.

Người bà trong ảnh không chỉ ôm một đứa trẻ. Bà ôm cả một chặng dài ba thế hệ (Nguồn: hngphn_74)

Người bà trong ảnh không chỉ ôm một đứa trẻ. Bà ôm cả một chặng dài ba thế hệ. Tay bà từng bồng con mình, rồi cháu mình, giờ là chắt mình. Từ những đêm trắng ru con, những ngày bồng bế cháu, đến giờ phút này vẫn là vòng tay ấy, ôm trọn cả một vũ trụ yêu thương mà bà đã dành cả đời gìn giữ.

Bức ảnh không chỉ chạm đến cảm xúc, mà có lẽ ai nhìn khoảnh khắc ấy cũng sẽ nghĩ đến người bà, người mẹ của mình những người phụ nữ vẫn âm thầm giữ nếp nhà, giữ ký ức, và gìn giữ sự tiếp nối của yêu thương qua năm tháng.

Ai cũng có một người bà để thương, để nhớ

Tấm ảnh nhanh chóng lan tỏa, thu về hàng ngàn lượt yêu thích và chia sẻ. Dưới phần bình luận, không ít người gửi lời chúc đến bà và gia đình:

- Cụ phúc hậu quá, dáng người cụ rất thương con quý cháu. Chúc cụ mạnh khỏe vui vầy bên con cháu.

- Chỉ mong cụ luôn mạnh khỏe sống lâu với con cháu.

- Chúc sức khỏe hai cụ cháu, gia đình luôn vui vẻ may mắn bình an hạnh phúc. Bé ngoan hay ăn chóng lớn nhé!

Nhưng cũng có những dòng hoài niệm khiến người ta cay mắt:

-Bà mình chẳng còn để bế con mình nữa rồi.

-Tiếc là ngày nội tôi còn thì tôi chưa có cháu cho nội bế…

- Mỗi lần trông thấy ai đó đăng ảnh về bà là nước mắt mình lại không tự chủ được. Nhớ thương bà.

Giữa muôn vàn tất bật đời sống, bức ảnh như một lời nhắc giản dị: nếu may mắn còn có bà, xin hãy ôm bà lâu hơn một chút. Nếu không còn, hãy giữ lấy ký ức ấy như những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời. Bởi gia đình, rốt cuộc, không phải là thứ vĩ đại gì, mà chỉ là vòng tay một người già run run ôm lấy đứa trẻ đỏ hỏn, yêu thương trao truyền qua từng thế hệ.

Chia sẻ

Minh Linh

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận