Có một khoảng thời gian, tôi từng nghĩ làm mẹ là phải giỏi đủ thứ. Tôi tự biến mình thành “nhân viên toàn thời gian” không lương, không ngày nghỉ, không khoảng lặng. Sáng nấu ăn dặm, trưa dọn nhà, chiều chơi với con, tối đọc sách cho con ngủ… Tôi căng mình ra làm mọi thứ với một niềm tin: chỉ cần cố thêm chút nữa, con sẽ lớn lên hạnh phúc.
Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy mệt. Không phải mệt vì con mà vì tôi đã quên mất mình trong hành trình làm mẹ. Cho đến một ngày, tôi hỏi chính mình: “Liệu có cách nào để chăm con mà mẹ cảm thấy hạnh phúc, không nối dài những ngày mệt mỏi?”
Tôi không thay đổi tất cả trong một đêm. Nhưng tôi đã bắt đầu từ ba điều nhỏ - ba điều đã khiến tôi trở thành một người mẹ khác: không hoàn hảo, nhưng đủ đầy và hạnh phúc hơn.
1. Tôi cho phép mình “không làm đủ hết”
Trước đây, tôi cố gắng làm mọi thứ: nấu ăn dặm cầu kỳ, giặt đồ riêng cho con, đọc đủ 10 trang sách mỗi tối… Nhưng càng cố bao nhiêu, tôi càng mệt mỏi bấy nhiêu. Có hôm chỉ vì con không chịu ăn rau, tôi thấy mình như thất bại.
Cho đến một ngày, tôi tự hỏi: nếu tôi cứ mãi gồng lên, thì tuổi thơ của con sẽ là những tháng ngày sống cạnh một người mẹ… luôn mệt?

Tôi chọn cách sống thật hơn là chính mình, trong hành trình làm mẹ (Ảnh minh họa)
Vậy là tôi bắt đầu đơn giản hóa mọi thứ. Bé không ăn rau hôm nay, mình bù vào ngày mai. Không đủ thời gian dọn nhà, thì có máy hỗ trợ. Thay vì trách bản thân “không đủ giỏi”, tôi học cách nhìn thấy những gì mình đã làm được.
2. Tôi không áp lực phải “giống mẹ người ta”
Mạng xã hội đầy rẫy những bà mẹ “chuẩn chỉnh” từ mâm cơm đến góc học tập, từ hoạt động ngoài trời đến quỹ thời gian cho bản thân. Có lúc tôi từng so sánh mình với họ, và cảm thấy thua thiệt.
Nhưng rồi tôi nhận ra, con tôi đâu cần tôi giống ai. Thứ con cần là mẹ thật sự ở bên cười cùng con khi con làm trò, kiên nhẫn chờ con gỡ từng miếng xếp hình, và nhẹ nhàng khi con nổi nóng.
Tôi chọn cách sống thật hơn là chính mình, trong hành trình làm mẹ. Không cố “sống đẹp để được công nhận”, mà sống đủ đầy với đứa trẻ đang lớn lên từng ngày.
3. Tôi đầu tư cho mẹ - không chỉ cho con
Có một sự thật là: mẹ vui thì con mới vui. Nên tôi bắt đầu chăm sóc bản thân không phải vì “phải đẹp”, mà vì phải yêu thương chính bản thân mình và có một tinh thần tích cực tôi mới nuôi dạy con hạnh phúc.

Yêu thương chính bản thân mình và có một tinh thần tích cực tôi mới nuôi dạy con hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Tôi mua một máy pha sữa để bớt mất thời gian nửa đêm. Tôi đăng ký một lớp yoga online, không phải để giảm cân mà để thở sâu hơn. Tôi dám giao con cho ông bà hoặc cô giúp việc vài tiếng để gặp bạn bè, đi dạo phố, hoặc chỉ để… ngồi một mình trong quán cà phê. Không cần phải làm gì lớn lao đôi khi chỉ cần vài phút cho riêng mình cũng đủ để tôi quay về với con bằng nụ cười dịu dàng hơn.
Làm mẹ không phải là gồng mình chăm con cho tốt, mà là cùng con lớn lên trong sự tử tế với chính mình. Khi tôi thay đổi ba điều này, tôi không trở thành một người mẹ hoàn hảo nhưng tôi trở thành một người mẹ hạnh phúc hơn.
Và với con, có lẽ, như thế là đủ rồi.
Email: