Cái giá phải trả cho tình yêu online của "phú bà"
Mới đây, một người phụ nữ 37 tuổi sống tại Thượng Hải, Trung Quốc đã trải qua cú sốc lớn khi phát hiện ra rằng mối tình kéo dài suốt 3 năm với một game thủ chỉ là một màn kịch tinh vi để lừa tiền. "Phú bà" này có tên là Chen, người sở hữu thu nhập ổn định và tiết kiệm được số tiền lớn. Được biết, bà Chen đã chi hơn 1 triệu NDT (khoảng 4 tỷ đồng) để giúp đỡ người yêu quen qua game – khoản tiền gần như toàn bộ số tài sản bà tích góp được trong hơn 10 năm đi làm.

Chuyện bắt đầu vào cuối năm 2021, khi bà Chen quen một người đàn ông tên là "Tiểu Chu" qua một trò chơi di động. Trong game, Tiểu Chu là một người chơi nổi bật, hào phóng và thường xuyên tặng lì xì để gắn kết đồng đội. Với những hành động bề ngoài ga lăng và lời nói ngọt ngào, anh ta nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà Chen, sau đó cả hai tiến tới mối quan hệ yêu đương online.

Ban đầu, Tiểu Chu chỉ vay bà Chen vài ngàn NDT với lý do quán bar anh điều hành bị điều tra thuế, thẻ ngân hàng bị phong tỏa. Sau đó, lý do ngày càng "phức tạp" hơn, như cần tiền sinh hoạt, phí luật sư, tiền bảo lãnh tại ngoại, rồi cả các khoản nợ không tên... Bà Chen – vì tin tưởng vào hình ảnh một người đàn ông trụ cột tinh thần nên đã liên tục chuyển tiền, đến mức phải vay ngân hàng và sống kham khổ bằng mì gói qua ngày.
Đỉnh điểm khi phú bà phát giác ra sự thật
Tới tận đầu năm 2025, khi một người tự xưng là "vợ cũ" của Tiểu Chu bất ngờ liên hệ với bà Chen và thông báo rằng anh ta đã bị bắt cóc, cần hơn 100.000 NDT tiền chuộc. Quá lo lắng nhưng bắt đầu nghi ngờ, bà Chen đã đề nghị gọi cảnh sát. Tuy nhiên, người vợ cũ này lại liên tục ngăn cản, nói rằng làm vậy sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của Tiểu Chu.
Một vài ngày sau, khi bà Chen thấy video "cầu cứu" của người yêu có bối cảnh lạ, ánh sáng mờ và biểu cảm không thật, bà đã quyết định báo cảnh sát. Kết quả sau đó nhanh chóng bị vạch trần, không có quán bar nào cả, không có vụ bắt cóc, và "vợ cũ" thực chất là Tiểu Chu giả danh. Mọi lý do vay tiền đều được bịa ra để phục vụ cho thói nghiện game của anh ta.

Trong suốt ba năm, Tiểu Chu đã lừa không chỉ riêng bà Chen mà còn vay mượn từ nhiều người bạn khác. Anh ta dùng tài khoản phụ để dựng lên cả một vở kịch lừa tình – lừa tiền, đến mức chính nạn nhân cũng ngỡ mình là “người được chọn” chứ không phải mục tiêu.
May mắn là giờ đây, Tiểu Chu đã bị bắt và truy tố với tội danh lừa đảo. Có thể thấy, đây chính là bài học cảnh tỉnh sâu sắc tới cộng đồng game thủ. Trước khi quyết định làm bất cứ điều gì cũng đều cần xem xét cụ thể, phân tích tình huống cẩn thận để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.
Email: