Chào đón tổ ấm mới, ai cũng háo hức. Nhưng chính sự hào hứng ấy đôi khi lại khiến người ta sa vào cạm bẫy của việc "sắm đủ cho đủ bộ". Tôi – Coco, một blogger chuyên về đời sống tối giản – đã từng như thế. Và sau khi dọn vào sống thật sự, tôi nhận ra ít nhất 8 món đồ từng được tung hô là “phải có khi vào nhà mới” thực ra chẳng giúp ích gì, mà còn khiến cuộc sống trở nên rối rắm.
Dưới đây là danh sách những món đồ tôi từng mang vào nhà với bao kỳ vọng – và sau cùng là... mang ra kho hoặc cho bớt đi vì không chịu nổi nữa.
1. Thảm – đẹp lúc chụp hình, ám ảnh lúc giặt

Thảm giúp ngôi nhà trông “có gu” và ấm cúng hơn, đúng. Nhưng sau nửa năm sống thật, tôi thấy mình chỉ thấy ấm người khi... phải lôi thảm đi giặt.
Đặc biệt là nhà có thú cưng hoặc trẻ nhỏ, thảm dễ bám lông, bám bụi, nhanh nhăn và thậm chí bị cắn hỏng. Thảm trải phòng tắm hay thảm chăn đầu giường cũng là "ổ chứa ẩm" khó kiểm soát. Nếu không phải là người cực kỳ siêng và chịu chi để thay thảm thường xuyên, tôi khuyên bạn nên cân nhắc thật kỹ.
Lưu ý nếu bạn vẫn thích trải thảm: Hãy chọn thảm đế đay, mật độ dệt từ 400x500 trở lên, nhuộm toàn sợi, màu trung tính dễ phối, và đừng quên hỏi giấy chứng nhận an toàn vật liệu.
2. Bộ đồ ăn – mua cho đẹp, dùng cho... chật bếp

Trước khi dọn về nhà mới, tôi từng "rinh" về cả bộ sứ Nhật, gốm Hàn, ly pha lê… với ý tưởng mỗi ngày ăn như ở nhà hàng. Nhưng thực tế, gia đình tôi chỉ ăn bằng 1-2 bộ, phần còn lại nằm im trong tủ.
Chúng không chỉ tốn chỗ mà còn phải rửa kỹ, lau sạch và bảo quản cực tốn công. Giờ tôi áp dụng “định luật bảo toàn số lượng”: có mấy người thì chỉ cần mấy bộ. Mua thêm cái mới thì bỏ bớt cái cũ.
3. Đồ gia dụng nhỏ tiện lợi – đa phần là... phí tiền
Máy xay tỏi mini, khay hấp trứng hình thú, vợt chắn dầu mỡ… Nghe rất “thần thánh” nhưng tôi dùng chưa đến 2 lần. Những thứ tưởng tiện dụng đó hóa ra chỉ làm bếp trông như kho phụ tùng và rối thêm việc dọn.
Hãy tự hỏi trước khi mua: Việc này dùng dao/muỗng thông thường làm được không? Nếu có, đừng “nộp thuế IQ” nữa.
4. Thiết bị gia dụng “hot” trên mạng – đẹp thôi chưa đủ

Từ máy làm sữa hạt mini đến nồi chiên hơi nước, tôi từng mua chỉ vì chúng “đẹp như trong hình Pinterest”. Nhưng sau vài tuần, chúng về làm cảnh trong kho, vì kén nguyên liệu, vệ sinh khó hoặc quá to.
Hãy ưu tiên chức năng phù hợp nhu cầu, đừng vì trend mà nhồi thêm thiết bị vào không gian sống.
5. Nội thất theo lối mòn – cứ tưởng phải mua
Ghế sofa, bàn trà, tủ TV... Ai mới mua nhà cũng nghĩ mình phải sắm đủ. Nhưng rồi, tôi thấy thiết kế “không bàn trà” và “không tủ TV” lại khiến phòng khách gọn gàng, dễ dọn hơn.
Thay vì bàn trà cố định, tôi dùng xe đẩy nhỏ – vừa đẹp, vừa di động. Còn tủ TV thì thay bằng kệ mở hoặc treo TV lên tường cho rộng không gian.

6. Nồi niêu xoong chảo – mua nhiều không nấu giỏi hơn
Khi mê nấu ăn, tôi từng “sưu tầm” đủ loại nồi: nồi áp suất, nồi inox, nồi đất... Nhưng dùng nhiều lại... mệt, vì chật, rửa lâu, cất không hết.
Giờ tôi giữ lại đúng 1 chiếc nồi sắt rèn đa năng, đủ nấu từ canh đến chiên – còn lại, bye bye!

7. Dụng cụ vệ sinh lỉnh kỉnh – càng nhiều càng mệt
Từng có lúc tôi mua đủ bộ lau nhà, máy hút bụi nhỏ, xô lau, bàn chải chuyên dụng... nhưng không món nào làm tôi thấy nhàn hơn.
Cuối cùng, tôi chỉ giữ lại 3 món:
- Máy hút bụi đa năng
- Bàn chải cọ nhà tắm 2 đầu
- Cần gạt nước mini
Đơn giản hóa dụng cụ = đơn giản hóa việc nhà.

8. Dụng cụ lưu trữ – càng sắm càng loạn
Tôi từng thần tượng các bà nội trợ Nhật – Hàn và mua theo đủ khay kệ, giỏ chia ngăn… Nhưng rồi, chính việc lưu trữ quá nhiều lại làm tôi phải “sắp xếp cho việc sắp xếp”.
Hãy nhớ: chỉ nên lưu trữ khi thật sự cần thiết. Không có nhu cầu – không có đồ – không cần xếp gì hết.

Đừng để "đầy đủ" biến thành "đầy đầu"
Sau khi vào nhà mới, tôi rút ra một bài học: đừng vội vàng mua đồ ngay sau khi hoàn thiện nhà. Hãy sống một thời gian, xem thói quen thực tế của mình ra sao rồi mới sắm. Điều đó giúp bạn tiết kiệm tiền, sống đơn giản và nhẹ nhõm hơn.
Ngôi nhà không phải nơi “trưng bày” đồ, mà là không gian giúp bạn thở, nghỉ và sống thật. Mà để sống thật, đôi khi… càng ít càng tốt.
Email: