Vui vẻ

Con rể nhất quyết không chịu cởi bớt quần áo khi ở nhà mẹ vợ: Người từng trải hiểu rõ lý do

Thứ năm, ngày 21/08/2025 14:29 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Chính vợ là người đăng lên mạng xã hội, bày tỏ thắc mắc.

Mới đây trên mạng xã hội Xiaohongshu, một người phụ nữ tên Tinh Lan (30 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc) gây chú ý khi đăng tải bài viết có tiêu đề: "Tôi muốn bóc phốt hành vi kỳ quặc của chồng tại nhà mẹ vợ".

Người phụ nữ cho biết mỗi lần về nhà mẹ vợ là chồng cô cứ như biến thành một người khác. Cô và chồng kết hôn được 5 tháng. Tuy khoảng cách địa lý không xa nhưng do bận rộn công việc. Chồng làm trưởng phòng của một công ty nhỏ, vợ bận bán hàng nên thỉnh thoảng mới về thăm mẹ khi có dịp. 

Con rể nhất quyết không chịu cởi bớt quần áo khi ở nhà mẹ vợ: Người từng trải hiểu rõ lý do- Ảnh 1.

Tinh Lan đăng ảnh chồng chỉ ngồi bấm điện thoại, vẫn mặc nguyên áo sơ mi, quần âu dù trời nắng nóng.

Thế nên cứ mỗi lần về là Tinh Lan và mẹ lại tíu tít trò chuyện. Mẹ cô cũng rất quan tâm con rể, thường chọn nấu những món ăn mà anh chàng thích, cởi mở chuyện trò.

"Thế nhưng, chồng tôi thì lạ lắm. 

Có ông chồng nào về nhà mẹ vợ mà không cởi giày thay dép, cũng không lên giường nằm nghỉ, trời nóng bức bối cũng không chịu thay đồ mát mẻ hơn không? Đó là chồng tôi! Anh ấy  chỉ thay dép sau khi bị tôi lại nhải, và mang đến tận chân đòi thay. 

Buổi trưa mất điện, giữa trưa luôn, trời thì nắng nóng, tôi bảo anh ấy cởi quần áo ngoài ra, thay bộ đồ mát mẻ hơn chẳng hạn, và lên giường nằm nghỉ ngơi, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Lúc đầu còn ngồi bệt dưới sàn, sau mới biết trèo lên ghế ngồi. Đến lúc tôi ngủ dậy, anh ấy còn đòi tết tóc cho tôi nữa", Tinh Lan kể lại.

Cô cho biết cảm thấy rất khó chịu khi chồng như biến thành người khác, rất phép tắc, ái ngại, mà hỏi lý do thì không nói. Thậm chí có đôi lúc còn tỏ ra rất lúng túng, vợ đi đâu sẽ đi theo sau đó... 

"Tôi thấy anh ấy ở nhà mẹ vợ mấy tiếng mà mệt mỏi mà cũng trông buồn cười như 1 năm vậy", Tinh Lan chia sẻ thêm. 

Con rể nhất quyết không chịu cởi bớt quần áo khi ở nhà mẹ vợ: Người từng trải hiểu rõ lý do- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, cộng đồng mạng lập tức sôi nổi bàn luận, và bất ngờ, rất nhiều người đồng cảm và bênh vực người chồng. Phần lớn cư dân mạng cho rằng hành vi của người chồng hoàn toàn có thể hiểu được, nhất là khi hai người chỉ mới cưới vài tháng. Ai cũng cần thời gian để cảm thấy thực sự "thuộc về" một không gian sống mới, dù đó là nhà người thân của vợ hay chồng.

Nhiều người chia sẻ rằng sau vài năm làm rể, làm dâu, dần dần họ cũng quen với nếp sống, cách ứng xử trong gia đình vợ hoặc chồng, không còn cảm giác ngại ngùng hay khó chịu nữa. Nhiều netizen cũng cho rằng không nên quá soi xét hay cố gắng ép buộc người khác thay đổi nhanh chóng, bởi mỗi người cần có thời gian để hòa nhập và thích nghi theo cách riêng của mình.

Những bình luận của cư dân mạng:

- "Không sao đâu, anh ấy chỉ thấy không thoải mái thôi. Nhà vợ đâu phải nhà mình. Thử đến nhà mẹ chồng xem, có khi còn không cần mặc áo. Cũng giống như các cô vợ khi về nhà chồng thời gian đầu thôi, đứng hay ngồi cũng thấy không thoải mái".

- "Mình với chồng cưới nhau hơn một năm rồi. Hồi đầu về nhà mẹ mình, ảnh cũng chỉ dám ngồi mép ghế. Giờ thì khá hơn rồi, đã chịu nằm lên sofa. Nhưng thôi, như thế là cũng bắt đầu như một gia đình rồi".

- "Chuyện này không có gì lạ. Mình quen một anh chàng, năm đầu cưới nhau về nhà vợ, không bao giờ dám mở tủ lạnh. Giờ thì cứ tự nhiên hơn cả mình".

- "Chồng tôi còn ngại hơn thế trong mấy tháng đầu. Về nhà mẹ vợ phải có vợ đi cùng nha chứ nhất quyết không chịu đi một mình. Bây giờ kết hôn 10 năm, có 3 đứa con, anh ấy thậm chí còn cùng mẹ vợ đi siêu thị, giặt đồ cho tôi khi bà ấy ốm".

Con rể nhất quyết không chịu cởi bớt quần áo khi ở nhà mẹ vợ: Người từng trải hiểu rõ lý do- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, có người thắc mắc tại sao người chồng không chịu thay dép khi vào nhà. Về vấn đề này, chính Tinh Lan đã lên tiếng giải thích rằng: "Nghi thức tiếp khách của gia đình tôi là đảm bảo khách thấy thoải mái. Bố mẹ tôi thường nói: ‘Nếu con không muốn thay dép thì cứ giữ nguyên. Con có thể đi lại trong nhà thoải mái, không cần lo làm bẩn dép.’ Có lẽ chồng tôi vì quá tôn trọng nên mới giữ kẽ như vậy". 

Câu chuyện tưởng chừng đơn giản lại phản ánh một góc rất chân thực trong cuộc sống hôn nhân hiện đại: việc trở thành “người nhà” của nhau đôi khi không thể diễn ra ngay lập tức. Dù đã cưới nhau, nhưng sự thoải mái, tự nhiên nhất là với gia đình bên ngoại vẫn là một “chặng đường” cần thời gian, sự quan sát và dần thích nghi.

Nguồn: Xiaohongshu.

Chia sẻ

Trần Hà

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận