Sự Ra Đi Đột Ngột Của "Em Bé Thiên Niên Kỷ"
Sinh ra vào lúc 00:00 ngày 1 tháng 1 năm 2000, Giải Nhạc Thiên (hay Thiên Thiên) được biết đến với tên gọi là "Em bé thiên niên kỷ" hay "Bé gái đầu tiên ở Trung Quốc trong thế kỷ 21". Ngay từ khi chào đời, cô đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên các tờ báo địa phương. Từ “Thiên” trong tên của cô được mẹ đặt mang ý nghĩa "Thiên niên kỷ" trong tiếng Trung.

Thiên Thiên bộc lộ tài năng âm nhạc từ rất sớm. Ở tuổi 13, cô đã có thể viết lời bài hát và sáng tác nhạc. Sau đó, cô theo học tại Nhạc viện Thiên Tân (Trung Quốc) và làm việc trong lĩnh vực âm nhạc sau khi ra trường. Không chỉ có năng khiếu về âm nhạc, Thiên Thiên còn thể hiện tài năng trong nhiều lĩnh vực khác như hội họa, lặn biển, v.v.
Một cô gái tài năng và nổi bật như vậy, nhưng cuộc đời huy hoàng của cô đã kết thúc quá sớm ở tuổi 25.
Ngày 9 tháng 3, Thiên Thiên không may qua đời sau những ngày liên tục sốt và đau bụng kéo dài. Ngày 24 tháng 3, mẹ cô - bà Nhạc, đau buồn chia sẻ với phóng viên rằng con gái mình đã chịu đựng cơn sốt trong 5 ngày ở Thiên Tân mà không đi khám bệnh. Sau đó, cô một mình lên xe buýt về Sơn Tây vào ngày 8 tháng 3.
Sáng sớm hôm sau, Thiên Thiên đột nhiên hôn mê và qua đời trong bệnh viện.
"Nhiều Người Muốn Có Đứa Bé Của Thiên Niên Kỷ, Nhưng Chúa Đã Chọn Con Tôi"
Bà Nhạc vẫn nhớ rõ ngày 31 tháng 12 năm 1999, khi bà được đưa đến bệnh viện ở Sơn Tây để chờ sinh. Thiên niên kỷ mới sắp bắt đầu, và bà hy vọng con mình sẽ chào đời vào đúng thời khắc đầu tiên của năm 2000.
"Có chín phụ nữ cùng vào phòng sinh, ai cũng mong muốn sinh con vào đúng thời điểm đặc biệt này nhưng không ai có thể kiểm soát được thời gian sinh nở," bà kể lại.

Cuối cùng, Thiên Thiên chào đời đúng vào lúc 00:00 ngày 1 tháng 1 năm 2000. Đó là một ca sinh nở bình thường, nhưng vô cùng ý nghĩa. Tất cả mọi người trong bệnh viện đều vui mừng. Báo chí địa phương đã ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, và bà Nhạc luôn giữ gìn tờ báo như một kỷ niệm quý giá.
Dù gia đình Thiên Thiên thuộc tầng lớp lao động nhưng bố mẹ cô đã cố gắng hết sức để đầu tư cho con gái. Họ nghiến răng mua cho cô một cây đàn piano đắt tiền để cô theo đuổi đam mê. Ở tuổi 17, Thiên Thiên đỗ vào khoa piano của Nhạc viện Thiên Tân và bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp.
Dù có một ngày sinh đặc biệt, Thiên Thiên chưa bao giờ tự hào về điều đó. Gia đình cô cũng không tổ chức sinh nhật linh đình. Tuy nhiên, khi vào đại học, cô mới kể với bạn bè về ngày sinh đặc biệt của mình. Khi không ai tin, cô đã nhờ mẹ chụp ảnh tờ báo năm xưa để làm bằng chứng.
Cái Chết Đột Ngột Ở Tuổi 25
Sau khi tốt nghiệp, Thiên Thiên làm việc trong ngành âm nhạc ở Thiên Tân. Cô thường xuyên bận rộn với công việc và các buổi biểu diễn. Đầu tháng 3 năm nay, cô bị sốt và đau bụng kéo dài. Bạn bè muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô sợ làm phiền mọi người nên đã cố chịu đựng suốt 5 ngày.
Ngày 8 tháng 3, Thiên Thiên quyết định một mình bắt xe buýt về nhà ở Sơn Tây. Khi về đến nhà vào buổi tối, mẹ cô nhận thấy cô rất yếu nên lập tức đưa cô đến bệnh viện địa phương. Sáng ngày 9, cô có dấu hiệu hồi phục. Điều này khiến mẹ cô yên tâm phần nào.
Bà thậm chí còn vui mừng nói đùa: "Con gái tôi ngoan quá, lúc ốm cũng biết về thăm mẹ." Nhưng không ngờ, vào khoảng 5 giờ sáng, Thiên Thiên bất ngờ gục xuống và rơi vào trạng thái hôn mê.

Dù đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng các bác sĩ không thể cứu được cô. Tối hôm đó, cô qua đời mà không kịp nói lời cuối cùng.
Bệnh viện xác định nguyên nhân tử vong là đột tử do tim.
Tuy nhiên, mẹ cô không thể chấp nhận điều này: "Con gái tôi luôn khỏe mạnh từ nhỏ, thậm chí còn vừa có chứng chỉ thợ lặn. Sao con bé lại ra đi đột ngột như vậy?"
Anh họ của Thiên Thiên, anh Tôn, chia sẻ rằng từ nhỏ cô đã xinh đẹp, tốt bụng và rất hiếu thảo với người lớn tuổi. Là một nhạc sĩ, anh Tôn từng có cơ hội biểu diễn cùng Thiên Thiên trên sân khấu và cho biết cô luôn làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm với từng buổi biểu diễn.
Trước khi qua đời, Thiên Thiên vẫn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Mong ước của cô là "được ra ngoài nhiều hơn và khám phá thế giới". Nhưng đáng tiếc thay, trước khi kịp thực hiện ước mơ, cuộc đời cô đã đột ngột khép lại.
Sự ra đi của "Em bé thiên niên kỷ" không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình cô mà còn khiến nhiều người tiếc thương cho một tài năng trẻ đã ra đi quá sớm.
Email: