Trong tình yêu, có một câu nói rất mơ hồ nhưng lại được dùng rất thường xuyên: "Anh sắp chia tay rồi." Nghe thì có vẻ an toàn, có vẻ thành thật. Nhưng thực tế, đó lại là một trong những câu dễ đẩy phụ nữ vào vị trí nhập nhèm nhất.
Vì "sắp chia tay" nghĩa là chưa chia tay. Mà chưa chia tay nghĩa là người ấy vẫn còn ràng buộc, vẫn còn trách nhiệm, vẫn còn một người khác ở phía bên kia chưa được thông báo rõ ràng. Khi bạn bước vào một mối quan hệ đang "sắp chia tay", bạn đang bước vào giữa lưng chừng. Mà ở đâu lưng chừng - ở đó dễ tổn thương.
Và người tổn thương nhất, thường là bạn. Không phải vì bạn sai, mà vì bạn là người đặt niềm tin vào một điều chưa xảy ra.
Họ chưa rời đi - vì họ không dứt khoát, không hẳn vì còn yêu
Có những người nói rằng họ "sắp chia tay", nhưng mãi không chia. Không phải vì họ còn tha thiết với người cũ. Mà vì họ không muốn mất sự ổn định hiện tại. Họ không muốn đối diện với hệ luỵ sau chia tay: giải thích, bị trách móc, cảm giác tội lỗi, hoặc đơn giản là… bất tiện.
Vì thế, họ chọn cách "mở cửa sớm" với một người mới. Một người khiến họ thấy thoải mái, dễ chịu, được quan tâm, mới mẻ hơn. Nhưng vẫn chưa đủ để họ dứt khoát. Họ không đi tiếp, cũng không lùi lại. Họ đứng giữa. Và bạn, người đến sau, được mời vào căn nhà tình cảm còn chưa dọn dẹp sạch sẽ ấy với lời hứa rằng: "Chỉ là vấn đề thời gian thôi, anh sẽ chia tay."
Nhưng thời gian đó kéo dài bao lâu? Một tháng, hai tháng, một năm? Bạn không biết. Bạn chỉ biết rằng càng ở lại, bạn càng rơi vào vùng xám không phải người yêu, không phải người thứ ba, mà là một người đang chờ.
Chờ một người chưa xong quá khứ để bắt đầu hiện tại.

Bạn có thể là người họ tạm nương nhờ để quên đi một cuộc chia tay sắp tới
Còn một khả năng khác, phũ phàng không kém: Họ đã chia tay thật. Họ đã rời khỏi mối quan hệ cũ. Nhưng lúc đó, họ lại chưa đủ mạnh để ở một mình. Họ sợ trống trải. Họ cần một ai đó để dựa vào.
Và bạn vô tình trở thành bến đỗ tạm thời. Một kiểu "rebound" đúng nghĩa: lấp khoảng trống, xoa dịu tổn thương, làm họ tạm quên đi những day dứt cũ. Nhưng khi họ hồi phục, họ có thể rời đi. Vì bạn không phải người họ chọn khi bình tĩnh mà là người họ tìm đến trong lúc hỗn loạn.
Tệ hơn nữa, có những người không thật sự sắp chia tay. Họ chỉ nói thế để xem bạn có đổ không. Và nếu bạn ngã vào, họ được cả hai phía: một người yêu ổn định, một người mới đầy hấp dẫn. Bạn thì mang tiếng xen vào, còn họ thì chẳng phải chịu trách nhiệm gì.

Câu chuyện không mới - nhưng rất nhiều người vẫn mắc phải
Chuyện của Wren Evans, Lim Feng và Mi Nga là một ví dụ gần nhất. Trong thời gian Lim Feng vẫn còn bên cạnh, Wren đã bắt đầu có sự mờ ám với dancer Mi Nga. Có thể, trong quá trình đó, anh đã nói điều gì đó rất quen thuộc như: "Anh đang trục trặc với người yêu cũ", hoặc "Anh sắp chia tay rồi."
Và thế là Mi Nga tin. Tin rằng mình không sai. Tin rằng mình là người đến sau đúng thời điểm. Nhưng sự thật là: Lim Feng vẫn còn đó. Vẫn được gọi là "soulmate", vẫn được hứa hẹn, vẫn bị lừa dối.
Mi Nga có thể không cố ý làm người thứ ba. Nhưng cô đã bị kéo vào vai đó, vì đặt lòng tin sai chỗ.

Người đàn ông tử tế sẽ dọn dẹp quá khứ trước khi bước vào hiện tại
Thật ra, bạn có thể yêu ai cũng được. Nhưng yêu một người đang "sắp chia tay" là một trong những điều rủi ro nhất.
Vì bạn không biết khi nào người đó mới thực sự sẵn sàng. Không biết có phải bạn đang là người thứ ba, hay chỉ là người thay thế. Không biết họ còn yêu người cũ không, hay đang dùng bạn như một phương án thoát thân.
Một người đàn ông tử tế sẽ không bắt đầu điều gì với bạn nếu họ chưa kết thúc điều cũ. Họ sẽ nói: "Anh chưa sẵn sàng bắt đầu gì cả, anh cần giải quyết xong đã." Họ sẽ giữ khoảng cách. Họ sẽ rõ ràng. Và chỉ khi họ thật sự là người tự do họ mới cho phép mình đến gần bạn.
Không ai xứng đáng với việc bạn phải sống trong hoài nghi: không biết mình là ai trong đời họ, không biết người cũ đã đi hẳn chưa, không biết mình đang yêu hay đang chờ.
Yêu ai cũng được. Nhưng phải rõ ràng. Rõ ràng thì có thể đau - nhưng không mệt. Mập mờ thì dễ say - nhưng rất dễ vỡ.
Nếu người ta nói với bạn: "Anh sắp chia tay rồi", bạn hãy dừng lại một chút. Đừng từ chối ngay. Nhưng cũng đừng đâm đầu ngay. Hãy chờ họ dọn dẹp xong ngăn kéo cũ trước khi bạn bước vào căn phòng mới. Hãy chắc rằng bạn không phải là người được đặt ở hành lang, trong lúc người cũ vẫn còn trong phòng ngủ.
Bạn không cần làm người thứ ba, cũng không cần làm người chữa lành. Bạn chỉ cần là người được chọn - khi họ thật sự đã sẵn sàng.

Dấu hiệu để biết bạn đang bị dẫn dụ bởi một lời hứa lưng chừng
1. Người đó không bao giờ để bạn công khai.
2. Họ nói về người yêu cũ như thể đang than phiền, nhưng vẫn không có động thái rời đi.
3. Họ muốn bạn an ủi, nhưng không muốn chịu trách nhiệm.
4. Họ đòi hỏi bạn chờ đợi, nhưng không bao giờ đưa ra thời hạn cụ thể.
5. Họ lảng tránh khi bạn hỏi về tương lai rõ ràng.
Nếu có từ 3 dấu hiệu trở lên, bạn nên dừng lại. Vì bạn đang yêu một người chưa hoàn thành vai trò trong mối quan hệ cũ, nhưng lại muốn nhận được tất cả từ bạn trong mối quan hệ mới.
Khi người ta thật sự tự do, họ không cần nói rằng mình "sắp chia tay"
Tình yêu không nên là một cuộc chờ đợi mơ hồ. Cũng không phải là một cuộc kiểm tra đạo đức giữa bạn và người cũ của họ.
Nếu ai đó thật sự chọn bạn, họ sẽ đến với bạn trong trạng thái sẵn sàng, không giấu giếm, không cần bạn phải hỏi lại câu: "Vậy mình là gì?"
Và nếu câu đầu tiên họ nói là: "Anh sắp chia tay rồi" - thì có lẽ bạn nên trả lời:
"Vậy khi nào chia tay xong, anh hãy quay lại nói chuyện với em."
Không phải vì bạn cứng rắn. Mà vì bạn không sinh ra để làm người thay thế.

Email: