Còn 4 tháng nữa mới chính thức đến Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), nhưng ngay từ đầu tháng 6 chuyến tàu đưa đoàn cán bộ, chiến sĩ ra Bắc luyện tập đã tới ga Hà Nội.

Các bạn sinh viên tình nguyện cùng đông đảo người dân Thủ đô không quản nắng nóng oi ả của những ngày hè tháng 6, đã tập trung tại ga Hà Nội để đón đoàn tàu chở các cán bộ chiến sĩ ra Hà Nội thực hiện nhiệm vụ A80.

Trong đoàn người chào đón, có cả các vị lão thành cách mạng, cựu chiến binh, dù mái tóc đã bạc màu, sức khỏe không còn dẻo dai, vẫn cố gắng đến ga Hà Nội từ rất sớm.

Chuyến tàu tới ga Hà Nội vào trưa ngày 6/6 trong niềm hân hoan, tình cảm thân thương của đông đảo người dân Hà Nội chào đón các đồng chí quân nhân tới Thủ đô để chuẩn bị cho nhiệm vụ cao cả.

Đúng là "đi trong vòng tay nhân dân", ngay khi tàu đến ga, tất cả mọi người đều vẫn cờ chào mừng các cán bộ chiến sĩ.

Có rất nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu đặt chân đến Thủ đô. Hành trang trên vai của tất cả các bộ chiến sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80 là niềm tự hào, ý chí rèn luyện và lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đất nước tin tưởng giao phó.






Các cô gái khối Nữ du kích miền Nam trong trang phục áo bà ba, mũ tai bèo và quàng khăn rằn. Trải qua hành trình dài, trước cái nắng nóng đầu tháng 6 tại Thủ Đô nhưng các nữ cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành A80 vẫn xinh tươi, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Email: