Công chúa Lilibet vừa đón sinh nhật lần thứ tư vào ngày 4/6. Nhân dịp này, nhiều người đã cùng nhìn lại câu chuyện sinh nở đầy cảm xúc mà Vương tử Harry kể lại trong Spare. Con gái của Vương tử Harry và Meghan chào đời tại Bệnh viện Santa Barbara Cottage ở California (Mỹ) vào năm 2021, một năm sau khi cặp đôi rút lui khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh. Trong cuốn hồi ký bán chạy, anh viết về trải nghiệm thiêng liêng khi chính tay mình đỡ lấy con gái nhỏ.

Vương tử Harry cho biết anh đã nói với Meghan rằng anh muốn là người đầu tiên con gái nhìn thấy khi chào đời, và khi đến thời khắc quan trọng, anh đã vào vị trí cạnh bác sĩ. “Tôi đến đứng cạnh bác sĩ. Cả hai chúng tôi đều cúi xuống. Như thể sắp cầu nguyện. Bác sĩ gọi: ‘Đầu em bé đã đây rồi’. Đội vương miện, tôi nghĩ. Thật không thể tin được”, anh viết trong Spare. “Da em bé có màu xanh. Tôi lo lắng rằng em bé không nhận đủ không khí. Có phải con bé đang bị nghẹt thở không? Tôi nhìn Meg”, anh tiếp tục. “Thêm một lần rặn nữa thôi, em yêu! Chúng ta sắp làm được rồi”.
Vương tử Harry kể rằng bác sĩ đã hướng dẫn tay anh, và thời gian như ngừng lại. “Một tiếng hét, sau đó là một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối… Chỉ có hiện tại mãnh liệt này, và sau đó bác sĩ quay sang tôi và hét lên: ‘Bây giờ!’” Anh nhớ lại giây phút chính tay mình đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của con gái. “Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như tôi đã thấy trong phim, tôi đã kéo con gái quý giá của chúng tôi từ thế giới trong bụng mẹ sang thế giới này.”

Vương tử Harry cũng chia sẻ rằng anh đã hứa sẽ bảo vệ con gái an toàn, đồng thời so sánh trải nghiệm này với lần Meghan sinh con trai đầu lòng, Hoàng tử Archie. Vợ chồng anh chào đón Archie – hiện 6 tuổi – tại London vào tháng 5/2019, khi họ vẫn còn là thành viên hoàng gia toàn thời gian. Theo lời kể trong Spare, ca sinh Lilibet mang lại cảm giác “dễ dàng hơn một chút”, bởi không bị áp lực bởi các thủ tục truyền thống như thông báo từ cung điện hay buổi chụp ảnh sau sinh vốn phổ biến trong Hoàng gia Anh. Cặp đôi cũng cảm thấy “bình tĩnh hơn” khi không phải đối mặt với những kỳ vọng công chúng trong thời khắc riêng tư ấy. Họ thậm chí còn thưởng thức hai món ăn kinh điển của California tại bệnh viện trước khi Lilibet chào đời – In-N-Out và fajitas. “Chúng tôi ăn và ăn rồi nhảy điệu Baby Mama quanh phòng bệnh viện,” anh viết. “Không có gì ngoài niềm vui và tình yêu trong căn phòng đó”.
Vợ chồng Vương tử Harry đặt tên con gái là Lilibet Diana, để tưởng nhớ biệt danh thời thơ ấu của Nữ vương Elizabeth và mẹ của anh – Vương phi Diana. Bức ảnh công khai đầu tiên của Lilibet xuất hiện trong thiệp Giáng sinh gia đình vào tháng 12/2021, hé lộ cô bé thừa hưởng mái tóc đỏ từ cha.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ tư của Lilibet vào ngày 4/6, Meghan đã đăng tải bài viết trên Instagram để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Bài viết gồm hai bức ảnh đen trắng – một khoảnh khắc Meghan ôm con gái trên thuyền giữa đại dương, và một khoảnh khắc khác cô đang ôm Lilibet sơ sinh trên ngực mình trong phòng hậu sản. “Chúc mừng sinh nhật cô gái xinh đẹp của chúng ta! Bốn năm trước, con bé đã đến với cuộc sống của chúng ta – và mỗi ngày đều tươi sáng và tốt đẹp hơn nhờ có con bé. Cảm ơn tất cả những người đã gửi tình yêu và chúc mừng ngày đặc biệt của con bé!”.
Email: