Công nghệ

Khi các “ngự tỷ” thay nhau vào bếp: Mỹ nữ công sở so tài cùng với nữ hoàng hải tặc

Thứ sáu, ngày 27/02/2026 13:33 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Mỗi người một phong cách nhưng các "ngự tỷ" này đều khiến fan không thể rời mắt vì quá trình nấu ăn đầy lôi cuốn.

Trong dòng chảy không ngừng của các xu hướng sáng tạo nội dung, hình tượng "ngự tỷ" - những người phụ nữ mang vẻ đẹp trưởng thành, tự tin và đầy quyền lực - đã tìm thấy một "địa bàn" mới để khẳng định sức hút: Phòng bếp. Không còn là hình ảnh những bà nội trợ đầu tắt mặt tối, sự xuất hiện của Đổng Tỷ 015 và U Na đã định nghĩa lại khái niệm quyến rũ qua những màn múa dao, tung chảo đầy nghệ thuật. Một bên là vẻ đẹp tri thức của "mỹ nữ công sở", một bên là sự kiêu sa của "nữ hoàng hải tặc" Boa Hancock; cả hai đã tạo nên một cuộc so tài ngầm đầy thú vị trên không gian mạng.

Đổng Tỷ 015 với biệt danh "Xuyên Du Bạo Long", mang đến một làn gió thực tế nhưng cũng đầy tính biểu tượng. Hình ảnh của cô gắn liền với những bộ trang phục công sở đặc trưng: áo thun ôm sát tôn đường cong, chân váy bút chì thanh lịch và đặc biệt là chiếc thẻ nhân viên luôn hiện diện trên cổ. Đây là một sự sắp đặt đầy dụng ý, gợi nhắc về hình ảnh những người phụ nữ hiện đại bước thẳng từ văn phòng vào bếp mà không cần trút bỏ vẻ ngoài chuyên nghiệp. Sức hấp dẫn của Đổng Tỷ không chỉ nằm ở gương mặt xinh đẹp ẩn sau cặp kính cận trí thức, mà còn ở kỹ năng bếp núc thực thụ. Những thao tác thái rau củ nhanh thoăn thoắt hay cú tung chảo lửa đầy uy lực của cô tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với vẻ ngoài mềm mại. Cô đại diện cho một thế hệ phụ nữ độc lập, những người có thể vừa làm chủ bàn giấy, vừa làm chủ ngọn lửa trong căn bếp gia đình.

Ở phía đối diện, U Na lại lựa chọn một hướng đi đậm chất giả tưởng và duy mỹ khi hóa thân thành Boa Hancock - nhân vật được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới trong vũ trụ One Piece. Nếu Đổng Tỷ là hiện thực hóa của đời sống đô thị, thì U Na lại là sự thăng hoa của nghệ thuật cosplay. Trong bộ sườn xám đỏ bằng nhung quý phái với họa tiết đặc trưng, U Na tái hiện hoàn hảo thần thái kiêu kỳ, đôi chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp khi chuẩn bị bữa tối cho "người thương". Căn bếp của cô không chỉ là nơi nấu nướng, mà còn là một sàn diễn, nơi mỗi món ăn được làm ra dưới sự chứng kiến của một "nữ hoàng". Cách cô buộc tóc, đeo tạp dề trên nền bộ trang phục lộng lẫy tạo nên một trải nghiệm thị giác khó quên, biến những công việc bình dị như băm tỏi hay chiên cá trở thành một phân cảnh điện ảnh đầy cuốn hút.

Sự khác biệt rõ nét nhất giữa hai phiên bản ngự tỷ này nằm ở "năng lượng" mà họ tỏa ra. Đổng Tỷ 015 mang đến sự gọn gàng, dứt khoát và có phần thô mộc của ẩm thực đường phố Tứ Xuyên. Cô không ngần ngại ăn uống một cách sảng khoái ngay trước ống kính với thông điệp hãy yêu thương bản thân thay vì quá khắt khe với cân nặng. Ngược lại, U Na trong hình tượng Boa Hancock lại chú trọng vào sự mượt mà, gợi cảm và tính giải trí. Cô tận dụng lợi thế của một cosplayer để tạo ra sự tò mò, khiến người xem không chỉ mong chờ món ăn mà còn chờ đợi xem hôm nay "nữ hoàng" sẽ xuất hiện với diện mạo nào. Một bên chinh phục bằng kỹ năng và sự gần gũi của đời sống thực, một bên đánh gục người xem bằng giấc mơ về những nhân vật bước ra từ trang truyện.

Tuy nhiên, vượt lên trên những khác biệt về trang phục hay bối cảnh, cả Đổng Tỷ 015 và U Na đều gặp nhau ở một điểm chung: Sự tự tin trong việc làm chủ không gian của mình. Họ đã biến bếp núc - công việc vốn thường bị coi là gánh nặng, trở thành một hình thức biểu đạt cá tính và quyền lực phái đẹp. Dù là chiếc thẻ nhân viên văn phòng hay bộ sườn xám của nữ hoàng hải tặc, trang phục đó đều trở thành "chiến bào" để họ khẳng định rằng: phụ nữ đẹp nhất là khi họ tự tin thực hiện đam mê của mình, bất kể đó là trong công việc hay bên cạnh bếp lửa.

Cuộc so tài giữa hai phong cách "ngự tỷ" này có lẽ sẽ không bao giờ có hồi kết, bởi mỗi bên đều sở hữu một lượng khán giả riêng biệt. Những người yêu thích sự chân thực, mạnh mẽ sẽ tìm thấy sự đồng điệu nơi Đổng Tỷ; trong khi những tâm hồn mơ mộng, yêu thích cái đẹp huyền ảo sẽ bị chinh phục bởi U Na. Suy cho cùng, cả hai đều đã thành công trong việc tạo nên một "bữa tiệc" mãn nhãn, nơi ẩm thực và nhan sắc hòa quyện để tôn vinh giá trị của người phụ nữ hiện đại: Đa tài, quyến rũ và đầy bản lĩnh.


Chia sẻ

Minh Đức

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận