Trải qua nhiều sóng gió, Quách Tĩnh cuối cùng đã trở thành một đại hiệp của giang hồ, nhưng điều đó không làm Hoàng Dược Sư hài lòng khi nhìn nhận về con rể tương lai. Sự thật về lựa chọn của Hoàng Dược Sư và cảm nhận của Quách Tĩnh khi Hoàng Dung mang thai lần hai sẽ được hé lộ qua bài viết sau.
Sự so sánh giữa Quách Tĩnh và Âu Dương Khắc
Quách Tĩnh dưới sự dẫn dắt của Giang Nam Thất Quái và Hồng Thất Công, dần trở thành một đại hiệp. Thậm chí tầm nhìn và hoạt động của Quách Tĩnh không chỉ gói gọn trong giới võ lâm mà còn hướng đến lợi ích của cả thiên hạ. Quách Tĩnh đã trở thành một người hùng mà mọi người đều kính trọng.

Quách Tĩnh dưới sự dẫn dắt của Giang Nam Thất Quái và Hồng Thất Công, dần trở thành một đại hiệp. (Ảnh: Sohu)
Nhưng Hoàng Dược Sư lại không hề thích Quách Tĩnh. Rõ ràng, trong mắt Hoàng Lão Tà, Âu Dương Khắc có vẻ như là người xuất sắc hơn.
Thực tế, nếu xét về diện mạo bên ngoài, Quách Tĩnh không thể sánh được với Âu Dương Khắc vì anh ta là chủ nhân của Bạch Cốt Cốc, luôn ăn mặc như một công tử, làm sao so sánh được với Quách Tĩnh, một chàng trai chất phác.
Thêm vào đó, Quách Tĩnh có phần chậm chạp trong cách hành xử, và Hoàng Dược Sư, người tự tin vao trí tuệ của bản thân, đương nhiên tâm lý sẽ nảy sinh phần không ưa.
Do đó, khi Âu Dương Khắc và Quách Tĩnh cùng đứng trước mặt mình, Hoàng Dược Sư không giấu được sự thiên vị dành cho Âu Dương Khắc.

Khi Âu Dương Khắc và Quách Tĩnh cùng đứng trước mặt mình, Hoàng Dược Sư không giấu được sự thiên vị dành cho Âu Dương Khắc. (Ảnh: Sohu)
Trong nguyên tác có viết: "Hoàng Dược Sư vô cùng thông minh, giỏi văn chương và võ lược, đánh cờ, vẽ tranh, không có gì là không biết, không có gì là không giỏi, những người bạn bè của ông không phải là trí thức thì cũng là quý tộc, vợ và con gái của ông cũng đều rất thông minh, nghĩ đến việc gả con gái duy nhất cho một người ngốc nghếch, chẳng khác nào một bông hoa lài bị cắm trên đống phân. Nhìn Quách Tĩnh đứng bên cạnh Âu Dương Khắc, so sánh giữa hai người, Âu Dương Khắc với vẻ đẹp trai và tài hoa thì hơn hẳn Quách Tĩnh, vì vậy quyết tâm gả con gái cho anh ta càng thêm kiên định."
Thực tế, việc Hoàng Dược Sư không ưa Quách Tĩnh không khó hiểu, không có người cha nào lại muốn con gái mình lấy một người kém cỏi hơn mình.
Âu Dương Khắc tuy là con của kẻ xấu, nhưng về ngoại hình hay kiến thức, Âu Dương Khắc cũng không hề tệ.

Tuy là con của kẻ xấu, nhưng về ngoại hình hay kiến thức, Âu Dương Khắc cũng không hề tệ. (Ảnh: Sohu)
Nhưng phải chăng đây chính là lý do mà Hoàng Dược Sư muốn gả con gái mình cho Âu Dương Khắc?
Theo Sohu, ông hoàn toàn có thể không chọn cả hai. Trên thực tế, Hoàng Dược Sư muốn gả con gái mình cho Âu Dương Khắc, vì ông quá hiểu rõ bản chất của những người như Quách Tĩnh. Do chính ông cũng là một đại hiệp.
Sự tương đồng giữa Quách Tĩnh và Hoàng Dược Sư
Điều này, Mai Siêu Phong đã giải thích: "Sư phụ của tôi lúc nhỏ được cha dạy về đạo làm người, về lòng trung hiếu, nhưng sư phụ không chấp nhận, liên tục tranh luận với sư tổ, cả nhà đều nói ông bất hiếu, sau cùng sư tổ tức giận đã đuổi ông ra khỏi nhà... Tên tuổi của sư phụ rất nổi tiếng trong giang hồ, bởi vì ông phá bỏ truyền thống, chửi rủa triều đình, không kiêng nể gì cả, nói những điều mà người dân muốn nói nhưng không dám, vì thế ông được mọi người trong giang hồ gọi là 'đại hiệp quái gở'."
Vậy điều này có liên quan gì đến Quách Tĩnh?
Khi Hoàng Dung mang bầu lần hai, điều này đã được thể hiện rõ.

Hoàng Dược Sư muốn gả con gái mình cho Âu Dương Khắc, vì ông quá hiểu rõ bản chất của những người như Quách Tĩnh. (Ảnh: Sohu)
Trong Thần Điêu Đại Hiệp, khi câu chuyện bắt đầu, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã có một cô con gái lớn là Quách Phù. Nhưng Kim Dung lại để họ sau mười mấy năm lại có thêm một đứa con nữa, điều này thực sự có chút khó hiểu, nhưng Hoàng Dung cũng đã giải thích, bà không ngần ngại trở thành bà mẹ ở độ tuổi trung niên để sinh thêm con cho Quách Tĩnh, bà muốn dòng họ Quách có người nối dõi.
Nhưng cặp đôi này dường như đã bỏ qua một vấn đề, khi họ sinh Quách Phù, cuộc sống vẫn còn khá yên bình, nhưng ở thời kỳ Thần Điêu Đại Hiệp lại là thời loạn lạc, vợ chồng Quách Tĩnh phải đối mặt không chỉ với nguy hiểm của việc sinh nở, mà còn phải chống lại kẻ thù từ bên ngoài.
Sau đó, khi Hoàng Dung mang bầu, quân Mông Cổ tấn công, họ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.

Trong Thần Điêu Đại Hiệp, Quách Tĩnh và Hoàng Dung sau mười mấy năm lại có thêm một đứa con nữa. (Ảnh: Sohu)
Trong lúc đó, cả hai đã có một cuộc đối thoại như sau: "Quách Tĩnh sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng kéo Hoàng Dung đứng sau mình. Hoàng Dung thì thầm: Quách huynh, thành Tương Dương quan trọng hơn hay là tình cảm của chúng ta quan trọng hơn? Là thân thể anh quan trọng hơn hay là thân thể em quan trọng hơn? Quách Tĩnh buông tay Hoàng Dung và nói: Đúng, việc nước phải đặt lên hàng đầu!"
Hoàng Dung đã sát cánh cùng Quách Tĩnh nhiều năm, không còn là thiếu nữ như trước kia, bà đã trở thành Quách phu nhân được mọi người kính trọng.
Tuy nhiên, đó chính là vấn đề, Hoàng Dung là con gái của Hoàng Dược Sư, nếu bà lấy Âu Dương Khắc, liệu bà có phải ở trong thành Tương Dương, nơi điều kiện khó khăn để bảo vệ thành không? Bà có cần phải sống trong sợ hãi như thế này không?
Lúc này, Quách Tĩnh chắc chắn đã hiểu rõ lựa chọn của cha vợ mình, dù Âu Dương Khắc là kẻ vô liêm sỉ, nhưng một là, anh ta tốt với Hoàng Dung, hai là anh ta không phải gánh vác trọng trách cứu thiên hạ như Quách Tĩnh.

So với việc con gái tìm được hạnh phúc, một người cha mong muốn hơn là con gái có thể sống khỏe mạnh mà không bị nguy hiểm tới tính mạng, điều này chỉ có những ai làm cha mẹ mới có thể hiểu được. (Ảnh: Sohu)
Dù Hoàng Dung ở bên Âu Dương Khắc có thể không hạnh phúc, nhưng ít nhất không phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng.
So với việc con gái tìm được hạnh phúc, một người cha mong muốn hơn là con gái có thể sống khỏe mạnh mà không bị nguy hiểm tới tính mạng, điều này chỉ có những ai làm cha mẹ mới có thể hiểu được.
Nếu nhìn lại, Hoàng Dược Sư trong những năm tháng tuổi trẻ cũng là một đại hiệp, ông quá hiểu những khó khăn mà một đại hiệp phải gánh vác, làm sao ông có thể để con gái gả cho một người giống như mình?
Tổng hợp
Email: