Màn "hét cưới" gây ngỡ ngàng của nữ steamer
Trong một buổi livestream gần đây, nữ streamer kiêm MC nổi tiếng Tưởng Vân Nhi đã gây xôn xao dư luận khi thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không cưới người nào có mức lương dưới 10 triệu USD." Phát ngôn của cô ngay lập tức gây bão trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, trở thành chủ đề bàn tán khắp các diễn đàn lớn, nhỏ.

Bản dịch tạm thời từ Google.
Bắt đầu từ một câu chuyện khá nhẹ nhàng khi cô nàng kể rằng thầy bói từng nói cuộc đời cô sẽ "bùng nổ" sau tuổi 33. Vân Nhi tin rằng cô sẽ lấy được người chồng giàu có, một bước "lên hương". Nhưng sự việc lại trở nên căng thẳng, khi nữ streamer mỉa mai một viewer, cho rằng “1 triệu USD là quá đủ”. Vân Nhi cãi tay đôi, cho rằng bản thân bị coi thường: "Tôi có 1 triệu rồi, cô muốn tôi cưới một người đàn ông chỉ có 1 triệu sao?".

Bản dịch tạm thời từ Google.
Không dừng lại ở đó, Vân Nhi tiếp tục khiến nhiều người sốc khi khẳng định, chỉ những người thực sự giàu, lương trên mức 10 triệu đô (gần 300 tỷ đồng) mới phù hợp để trở thành người bạn đời của cô.

Rất nhanh chóng, nữ streamer đã nhận phải vô vàn gạch đá. Nhiều người chơi rằng cô nàng đang "ảo tưởng" quá đà. Thậm chí là thiếu chín chắn, tự cao quá mức dù bản thân không thực sự xuất sắc đến vậy.
Quan điểm kết hôn tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi
Có thể thấy, câu chuyện của Tưởng Vân Nhi không chỉ nằm ở phát ngôn “đòi hỏi cao”, mà còn phản ánh một xu hướng khá rõ ràng hiện nay, rằng rất nhiều người nổi tiếng, streamer, influencer đang vẽ ra một cuộc sống “sang chảnh” quá đà, xem nhẹ giá trị vật chất, điều hướng dư luận với những suy nghĩ tiêu cực.

Đã từ bao giờ mà đồng tiền trở thành chuẩn mực của hạnh phúc? Tại sao cần đưa ra những "định giá" như vậy? Tất nhiên, ai cũng có quyền đặt kỳ vọng cho cuộc sống riêng – có người muốn yêu người tử tế, có người mơ người giàu có... Nhưng khi tiêu chuẩn biến thành sự áp đặt, rồi được đem chia sẻ tới hàng trăm nghìn người xem, thì phản ứng trái chiều cũng là điều khó tránh.
Nguồn: Sohu
Email: