Người xưa vẫn bảo "nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình", nhưng đôi khi nhìn cây cối trong nhà tươi tốt, lòng người cũng tự nhiên mà phơi phới, vận may theo đó mà ùa về. Có những loài cây đỏng đảnh khó chiều, nhưng cũng có những "bảo bối" xanh mướt, cứ vứt lăn lóc mà hoa vẫn nở đỏ rực, thắp sáng cả không gian sống tẻ nhạt. Gần đây, hội chị em yêu nhà, nghiện decor đang rỉ tai nhau về một loại "cây phong thủy" mà chỉ cần đặt ở cửa nhà, khách khứa đến chơi đều ngỡ ngàng hỏi thăm chuyện hỷ sự. Không phải hồng nhung kiêu sa, cũng chẳng phải mẫu đơn đắt đỏ, đó chính là hồng môn - loài hoa được mệnh danh là "cỗ máy nở hoa" không biết mệt mỏi.

Từ chậu hoa "quê kiểng" thành bảo vật hút tài lộc: Đặt đúng chỗ, lộc tự vào
Thú thật, trước đây tôi cũng từng có định kiến với hồng môn (hay còn gọi là hoa buồm đỏ), cứ nghĩ cái màu đỏ chói lọi ấy nhìn hơi "quê", giống mấy bông hoa nhựa cắm ở bàn tiệc cưới ngày xưa. Thế nhưng, "vạn sự tùy duyên", từ ngày cô bạn thân tặng cho một chậu bảo mang về lấy may, quan điểm của tôi thay đổi hẳn.






Chuyện là từ lúc đặt chậu hồng môn ngay huyền quan lối vào nhà, không khí gia đình tự nhiên ấm cúng lạ thường. Cây cứ lầm lũi ra hoa, lá xanh mướt mắt, đỏ rực một góc. Hàng xóm sang chơi, ai cũng hỏi: "Nhà dạo này có tin vui gì à mà nhìn góc này đỏ rực, vượng khí thế?". Mẹ tôi thì cứ đi ra đi vào ngắm cây rồi cười tủm tỉm, bảo nhìn thấy hoa đỏ là thấy vui mắt, thấy phấn khởi.
Thậm chí có đứa bạn sắp cưới còn nằng nặc đòi mượn cây để làm đạo cụ chụp ảnh vì nghe đâu cây này mang ý nghĩa "hồng vận đương đầu" - may mắn ập đến, tình duyên thắm thiết. Đúng là "có thờ có thiêng", cây tốt tươi thì người cũng hân hoan, năng lượng tích cực ấy chắc chắn sẽ kéo theo tài lộc, sự nghiệp hanh thông, nhất là với những ai làm kinh doanh, buôn bán cần sự "xởi lởi" của vận khí.






Cỗ máy nở hoa "nồi đồng cối đá": Lười mấy cũng chăm được
Nếu bạn thuộc team "trồng cây gì chết cây đó" hoặc bận rộn tối ngày không có thời gian tưới tắm thì hồng môn chính là chân ái cuộc đời. Phải gọi nó là "cỗ máy nở hoa" mới đúng, vì nếu nhiệt độ trong nhà ổn định, em nó sẽ ra hoa quanh năm suốt tháng, không biết nghỉ ngơi là gì. Một bông hoa từ lúc hé nụ đến khi tàn có thể kéo dài 2-3 tháng, bền bỉ đến mức nhiều người đến chơi nhà cứ lén đưa tay sờ thử xem là hoa thật hay hoa giả.
Cấu tạo của nó cũng rất thú vị, cái phần màu đỏ rực rỡ mà chúng ta hay gọi là cánh hoa thực chất là mo hoa (lá bắc), còn hoa thật sự là cái đuôi vàng vàng mọc ở giữa cơ. Lá cây thì hình trái tim, dày dặn, xanh thẫm, bề mặt như được phủ một lớp sáp bóng loáng, nhìn cực kỳ sang trọng. Ngoài màu đỏ truyền thống tượng trưng cho sự nhiệt huyết, đại triển hoành đồ, giờ đây hồng môn còn có cả màu hồng pastel, màu trắng, màu xanh và cả màu chocolate cực "tây" cho các nàng thơ thích sự nhẹ nhàng.






Bí kíp "nuôi" hồng môn: Chỉ cần nhớ đúng 4 điều này
Để cây lúc nào cũng mỡ màng như bôi mỡ, bí quyết nằm ở sự "vừa đủ". Hồng môn là "tiểu thư" sợ nắng gắt nhưng lại cực ưa ánh sáng tán xạ. Bạn cứ đặt em nó ở bậu cửa sổ hướng Đông hoặc nơi có rèm che mỏng là đẹp nhất, nắng gắt quá sẽ làm cháy cái lá "tiền tài" đấy nhé. Về đất trồng, đừng chỉ dùng mỗi đất thịt, hãy trộn thêm vỏ thông, đá trân châu (perlite) và xơ dừa để rễ cây được thở.






Loài này là loại rễ thịt, rất sợ úng nước nhưng lại thích ẩm. Nghe thì mâu thuẫn nhưng thực ra rất dễ chiều: Hãy đợi khi mặt đất khô khoảng 2-3cm (chọc ngón tay vào thấy khô cong) thì mới tưới đẫm, còn hàng ngày thì chịu khó phun sương nhẹ lên lá để giữ ẩm, lá sẽ luôn căng mọng. Đừng quên một mẹo nhỏ của dân nhà vườn: Thi thoảng hãy dùng bia pha loãng với nước để lau lá, đảm bảo lá sẽ bóng loáng, sạch bụi và cây khỏe hơn hẳn. Về dinh dưỡng, cứ nửa tháng "bồi bổ" cho em nó một ít phân bón dạng lỏng dành cho hoa, đảm bảo hoa sẽ bật lên tua tủa, bông nào bông nấy to như cái bát ăn cơm.






Nhiều chị em sợ màu đỏ của hồng môn làm không gian bị "ngộp" hoặc sến sẩm. Đừng lo, hãy thử một chút biến tấu nho nhỏ trong cách cắm. Thay vì để nguyên cả bụi rậm rạp, bạn có thể cắt vài cành hồng môn cắm vào lọ thủy tinh trong suốt, nuôi thả trong nước cũng rất bền (nhớ cắt vát gốc 45 độ và thay nước 3-5 ngày/lần). Để "trung hòa" bớt vẻ chói lọi và thêm phần bay bổng, hãy mix hồng môn đỏ cùng vài cành tuyết mai mảnh khảnh, hoặc cắm kèm lá táo, lá khuynh diệp.
Sự kết hợp giữa nét cứng cáp, rực rỡ của hồng môn và sự mềm mại, hoang dại của cành lá phụ sẽ tạo nên một tổng thể vừa sang trọng, vừa nghệ thuật, nhìn không khác gì những bình hoa ở sảnh khách sạn 5 sao. Tết này, thay vì những bình hoa quen thuộc, hãy thử đổi gió với một bình hồng môn xem sao, biết đâu đấy, sắc đỏ thắm tươi ấy sẽ là điềm báo cho một năm mới "tiền vào như nước, vạn sự hanh thông". Lưu ý nhỏ xíu là nhựa cây có độc nhẹ, nên nhà có trẻ con hay thú cưng nghịch ngợm thì các mẹ nhớ để lên cao một chút cho an toàn nhé.
Email: