Tối 21/6, vòng thi đầu của Livestage 2 Em Xinh Say Hi đã lên sóng. 4 đội trình diễn theo thứ tự: team Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Miu Lê và 52Hz. Sau phần thi của team Phương Mỹ Chi, 4 thành viên của đội Bích Phương ra sân. Với sự hỗ trợ của JSOL, 4 cô gái Yeolan, Ngô Lan Hương, Han Sara và Lamoon đã mang đến sân khấu bản phối Red Flag với concept khá "cháy". Từ vũ đạo, tạo hình cho đến câu chuyện được đội 1 của Bích Phương thể hiện ra chất, nhưng xét về sự bứt phá hay bất ngờ thì e rằng chưa "đủ wow" với người xem.
Xét về mặt trình diễn, các Em Xinh đội Bích Phương mang đến tổng thể ổn áp, nhưng ở phần giao lưu trên sân khấu thì khá nhạt nhoà. Trước khi bước vào phần trình diễn, các Em Xinh đã "lên dây cót" khi tự flex về phần thi cũng như gửi lời thách thức đến đối thủ vừa diễn xong là team của Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, mảng miếng và tương tác của các Em Xinh lại rớt liên tục.
Đầu tiên là Yeolan, với gương mặt thái độ, cô gửi lời tuyên chiến đến team Phương Mỹ Chi: "Team Phương Mỹ Chi diễn Hề hay thế, nhưng gặp team Red Flag chỉ còn là... trò hề". Sau khi cố gieo vần để battle nhưng lại lạc quẻ, Yeolan tiếp tục với gương mặt căng cực: "Phương Mỹ Chi ăn diện, nhưng gặp team Red Flag tắt điện". Thái độ gắt của Yeolan nhận về nhiều tranh cãi khi có khán giả cho rằng tự flex quá đà, kèm theo đó là biểu cảm khá gồng làm người xem mệt giùm.
Màn tuyên chiến với đối thủ nhưng khá cồng kềnh của Em Xinh YeoLan
Không riêng Yeolan mà 1 thành viên khác trong team cũng có màn giao lưu lạnh tanh, đó chính là Han Sara. Khi Trấn Thành hỏi có áp lực không sau màn trình diễn quá bùng nổ của team Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ chia sẻ: "Em cảm thấy đội Phương Mỹ Chi không phải dạng vừa. Nhưng khi đội Chi thấy được đoạn tới của tụi em thì Phương Mỹ Chi cũng phải mở miệng ra... wow mà thôi".
Trước khi chia sẻ, Han Sara cho biết khá áp lực khi phải nói chuyện hay quăng miếng. Và đúng như nỗi lo đó, sau câu nói của Han Sara, khán phòng như được đóng băng tức thì. Ngay cả Trấn Thành cũng phải công nhận Han Sara đã cố gắng hết sức và kêu gọi mọi người cổ vũ cho đàn em.
Han Sara "quăng miếng" rớt liên tục
Tưởng chừng bao nhiêu đó đã hết, nhưng sau khi trình diễn xong tiết mục nhóm, các thành viên tiếp tục lấy lòng khán gỉa bình chọn bằng những tài lẻ hay giao lưu. Yeolan thì vội chế lời bài hát để kêu gọi bình chọn nhưng tông giọng không ăn nhập.
Trong khi đó, Han Sara lại đứng ra khoe với mọi người mình có thể hát 2 nốt to đến mức không cần micro mà cả khán phòng vẫn sẽ nghe được. Nói rồi nữ ca sĩ đứng giữa sân khấu hét nốt thật to sau đó kêu gọi khán giả vote cho mình. Để mà nói, việc kêu gọi bình chọn thì các Em Xinh sử dụng khá nhiều cách, nhưng mảng miếng mà Yeolan hay Han Sara tạo nên trông qua khá gượng ép, không mang tính giải trí, khó mà cảm được. Dù chương trình cắt ghép và tạo hiệu ứng trước khi lên sóng nhưng người xem đôi phần ngượng ngùng.
Khác với 2 thành viên trên, Ngô Lan Hương làm thơ khá nhẹ nhàng mà hiệu quả. Còn Lamoon thì thú nhận bản thân không hài hước nên chỉ kêu gọi chân thành, và khán giả khi xem cũng chỉ cần như vậy, không cần cố gồng để làm gì đó mà mọi người vẫn dễ chịu.
Màn kêu gọi vote "hơi lố" của các thành viên nhóm Bích Phương
Kết thúc tập 4, kết quả round 1 của Livestage 2 đã có. Theo đó, team của 52Hz và Phương Mỹ Chi tạm có số điểm đội dẫn đầu. Còn tiết mục Red Flag và We Belong Together đang là 2 tiết mục xếp sau.

Các thành viên đội 1 của Bích Phương chưa tạo được bất ngờ khi là 1 trong 2 đội xếp cuối sau round đầu tiên
Email: