Mỗi mùa hè đến, một trong những giải pháp được nhiều phụ huynh lựa chọn là gửi con về quê “đổi gió”. Trẻ nhỏ được về gần thiên nhiên, tránh xa màn hình điện thoại, còn bố mẹ thì tranh thủ tập trung công việc. Thế nhưng, đằng sau những ngày nghỉ tưởng như nhẹ nhàng đó là không ít câu chuyện dở khóc dở cười… “Nói nghỉ hè đưa con về quê cho ông bà gần gũi, nhưng không ngờ chính mình lại phải ‘về gấp’ giải cứu ông bà sau chưa đầy 2 ngày”, chị H. (Hoàng Mai, Hà Nội) cười dở mếu dở kể lại trải nghiệm "trốn con bất thành" mùa hè này.
Về quê nghỉ hè: Trẻ vui, ông bà… mệt xỉu
Nghỉ hè, nhiều phụ huynh ở phố tranh thủ gửi con về quê vài tuần cho “đổi gió”. Ý tưởng thì rất hay: trẻ được về gần thiên nhiên, ông bà có thời gian quây quần với cháu, bố mẹ được rảnh rang làm việc. Nhưng thực tế thì không ít tình huống… dở khóc dở cười.
Như trường hợp nhà chị H. – hai bé 2 tuổi và 4 tuổi, sát tuổi nên cực kỳ hiếu động. Về quê, các bé “bung xõa” đúng nghĩa: tranh giành đồ chơi, chí chóe suốt ngày. Ông bà chỉ cần rời mắt 5 phút, tường nhà đã biến thành bức tranh trừu tượng với bút sáp, bút dạ, thậm chí là... sữa chua.

Bình thường bị bố mẹ “cấm cửa”, nay sống giữa tiệm tạp hóa các bé tha hồ xin, ăn, rồi nghịch...
Đỉnh điểm là khi hai bé phát hiện kho kẹo bánh trong tiệm tạp hóa nhỏ của ông bà. Bình thường bị bố mẹ “cấm cửa”, nay sống giữa tiệm tạp hóa các bé tha hồ xin, ăn, rồi nghịch... trộn hết các loại bánh kẹo vào một thùng, lôi ra sắp xếp lại theo “sáng tạo riêng”. Ông bà cả ngày chỉ hô hào dọn dẹp, sắp xếp lại hàng hóa, mệt đến không nói nên lời.
Trẻ nhỏ cần người trông sát, ông bà vừa mệt vừa lo
Không chỉ nghịch ngợm, sự hiếu động của trẻ còn khiến ông bà nơm nớp lo. Nhà ở gần mặt đường, chỉ cần nghe tiếng động lớn là ông bà giật mình chạy ra. “Một lúc không để ý là tụi nhỏ đã rủ nhau chạy ra đường. Bố mẹ trẻ thì nghĩ về quê là an toàn, nhưng ông bà già rồi, đâu trông xuể mấy đứa liền một lúc", ông nội thở dài.

"Khối nghỉ hè" khiến ông bà mệt nghỉ!
Chưa kể ngoài hai bé nhà chị H., ông bà còn phải trông thêm vài cháu nữa do con anh chị cũng gửi về quê. Một ngày chăm 4–5 đứa trẻ, ông bà gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi, cả ngày chỉ xoay vòng giữa bỉm, sữa, cơm nước và dọn dẹp.
“Vừa pha xong bình sữa thì đứa lớn đòi chơi lego, đứa nhỏ đòi bật tivi. Quay đi quay lại đã đến bữa trưa. Đang cho bé ăn cơm thì có đứa làm đổ nước ra sàn, vừa lau xong hai đứa lại chí chóe tranh nhau đồ chơi. Đúng là hoa mắt chóng mặt, bà nội tay vẫn tất bật kể lại.
Hè chưa kịp vui, bố mẹ đã phải quay xe gấp
Không muốn gây thêm áp lực, chị H. đành xách balo quay lại quê khi chưa hết tuần. “Nghĩ ông bà có tuổi, sức khỏe lại không ổn định, trông cháu cả ngày là quá sức. Thôi thì tranh thủ ngày cuối tuần và mình xin phép nghỉ mấy ngày, vừa chơi với ông bà vừa quản lũ nhóc".
Từ câu chuyện của mình, chị H. nhắn nhủ: “Gửi con về quê nghỉ hè là giải pháp tốt, nhưng cần tính đến khả năng và sức khỏe của ông bà. Đừng lãng mạn hóa chuyện về quê là yên bình – với trẻ nhỏ, ở đâu cũng thành chiến trường nếu không có người trông sát”. Với những gia đình muốn gửi con về quê nghỉ hè, chị H. gợi ý nên:
- Thống nhất trước với ông bà về thời gian và khả năng chăm sóc.
- Ưu tiên gửi vào các dịp ông bà có người hỗ trợ.
- Chuẩn bị trước một số đồ chơi, sách truyện, vật dụng giúp trẻ bớt nhàm chán và tránh phá phách.
- Quan trọng nhất là phải duy trì liên lạc thường xuyên, đừng "bàn giao toàn bộ" rồi… mặc kệ.
Email: