Chi 1,6 tỷ cho streamer nổi tiếng
Hôn nhân không hạnh phúc, cô Yuan 44 tuổi lựa chọn các kênh livestream để giải trí mỗi khi rảnh rỗi. Tháng 10 năm ngoái, cô lướt phải kênh của một nhóm nam streamer, phát sóng trực tiếp nhảy múa và chơi PK. Tại đây, cô tặng người dẫn chương trình "X-Wind" một món quà nhỏ.
Sau khi phát sóng, anh chàng này chủ động liên hệ bằng tin nhắn riêng với cô Yuan. Cả hai có nhiều cuộc tâm sự, trong đó, anh giãi bày rằng gia đình không hạnh phúc, bị vợ lừa dối rồi ly hôn. Người thân thì bị bệnh, ốm đau triền miên, có cả người bị ung thư nên cần "cày cuốc" cật lực để có khoản thu chi trả. Cũng bởi hoàn cảnh éo le, anh chàng streamer lấy được niềm cảm thông của fan nữ.

Nhờ đó, khoản donate của cô Yuan cho anh ta tăng vọt từ vài trăm nhân dân tệ một ngày lên hàng nghìn, hàng chục nghìn nhân dân tệ. Tính sương sương, tổng số tiền mà cô chi cho nam streamer là 430.000 nhân dân tệ (gần 1,6 tỷ đồng). Mối quan hệ giữa hai người cũng ngày một thân mật. Cô còn giúp idol của mình chiến thắng trong những trận PK nhờ những khoản chi khủng.
"Anh ấy muốn tôi ly hôn, anh ấy nói sẽ nghỉ việc để ở bên tôi và thề rằng anh ấy sẽ không ngoại tình với người khác. Và tôi thực sự ly hôn chồng trong khoảnh khắc bốc đồng" - cô Yuan nhớ lại.
Sau khi ly hôn, cô Yuan rất mong chờ tương lai với cuộc sống trong mơ cùng nam streamer. Anh chàng thậm chí đã đề cập chuyện nhờ cô mua nhà ở quê để cùng nhau ở ẩn. Chính bởi vậy, khi Xiaoqi - một fan hâm mộ khác của nam streamer nhắn tin riêng cho cô Yuan, hé lộ mối quan hệ trên tình bạn khiến phú bà 44 tuổi ngỡ ngàng. Cô Yuan hoàn toàn suy sụp, trạng thái tinh thần của cô ấy bất thường bị trầm cảm nặng và lo lắng nghiêm trọng.
Cũng giống như với cô Yuan, nam streamer "kể khổ" với hơn 10 fan nữ để lấy sự thương cảm để rồi lợi dụng khoản donate. Có người còn cung cấp bằng chứng và nói rằng họ cũng bị lừa dối bởi kịch bản tương tự. Thậm chí, người mất nhiều nhất cho anh chàng kia là tới 800.000 nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng).
Tuy nhiên chỉ có số ít là dám báo cảnh sát vì phần lớn họ cảm thấy đó là một điều đáng hổ thẹn. Cô Yuan chọn đứng lên không chỉ vì bị nam streamer dọa dẫm, tra tấn tinh thần, mà còn vì muốn vạch trần một người như vậy để cảnh báo các fan nữ khác.
Về phía nam streamer sinh năm 1994, anh khẳng định bản thân không có mối quan hệ nào với cô Yuan.
Anh đồng thời phủ nhận việc xúi giục cô ly hôn. Về cáo buộc hẹn hò với nhiều người cùng một lúc, anh chàng phủ nhận. Khi phóng viên hỏi về mối quan hệ của anh ấy với những người phụ nữ khác, anh ấy nói rằng "có mối quan hệ với người khác không phải là bất hợp pháp", "giải quyết các nhu cầu sinh lý trong cuộc trò chuyện là điều bình thường", "ảnh chụp màn hình trò chuyện đều không cho thấy ngữ cảnh" và "làm công việc idol streamer này dễ xảy ra tranh cãi tình cảm"...

Anh giải thích rằng "trò chuyện riêng với người hâm mộ là để cảm ơn vì phần thưởng và đó là công việc bình thường của người dẫn chương trình". Người này sau đó thừa nhận kênh live nhận quà từ cô Yuan, nhưng anh ta cũng chuyển tiền cho cô Yuan, tuyên bố số tiền bỏ ra cho cô gần với những gì cô tặng. "Cô ấy buộc tôi phải rời bỏ công việc cùng nhau, tôi không thể chấp nhận được, cô ấy không thể chấp nhận rằng công việc của tôi vì đòi hỏi phải tiếp xúc với người hâm mộ khác giới và cuối cùng đã có bất đồng….".
Cô Yuan phản bác rằng mối quan hệ giữa hai bên đã tan vỡ, không phải vì cô yêu cầu anh ta bỏ việc mà vì những người hâm mộ khác đã vạch trần con người và các mối quan hệ không đúng đắn của anh. Cô cũng nói rằng bản thân rất hối hận sau vụ việc này: "Tôi có lý do riêng và tôi sẵn sàng chịu lỗi. Nhưng tôi cảm thấy rằng tôi phải đứng lên bảo vệ mọi người".
Theo 163
Email: