Người xưa có câu: "Tâm rộng bao nhiêu, đời mở bấy nhiêu". Một người có tấm lòng bao dung, thấu hiểu và thiện ý thì dù đi đến đâu cũng dễ được người quý mến, sự nghiệp hanh thông.
Thế nhưng trong cuộc sống, không thiếu những người như... "cái kim trong bọc", bụng dạ hẹp hòi, dễ giận, khó tha thứ, luôn để bụng chuyện nhỏ nhặt. Họ không phải sinh ra đã như vậy, mà là bởi thói quen suy nghĩ tiêu cực, cách ứng xử méo mó dần hình thành theo thời gian - biến thành rào cản lớn nhất trong công việc lẫn các mối quan hệ.
Nếu một người có 6 đặc điểm sau đây, rất có thể họ đang "bị bóp nghẹt" bởi chính cái tôi nhỏ hẹp của mình. Cũng là dịp để mỗi chúng ta soi lại bản thân, và nhìn rõ hơn những người xung quanh.
1. Thù dai, khó bỏ qua lỗi lầm của người khác
Người rộng lượng biết mỉm cười cho qua, người hẹp hòi thì ghi lòng tạc dạ từng chút một.
Chỉ cần ai đó lỡ buông lời đùa cợt hay vô tình lỡ miệng, người "tâm nhỏ" sẽ ghi nhớ mãi như khắc lên đá, càng để lâu, dấu vết càng sâu. Họ không thể quên dù đối phương đã xin lỗi, thậm chí còn tỏ ra khiêu khích, khó gần, như thể chính mình mới là nạn nhân lớn nhất.
Có người hàng xóm từng vì tiếng ồn của trẻ nhỏ chạy nhảy trên tầng trên mà đêm hôm đến gõ cửa tranh cãi, rồi lên nhóm cư dân đăng đàn chỉ trích dù gia đình kia đã xin lỗi và mang quà sang. Đối với họ, một lời xin lỗi không bao giờ đủ.
Nhưng cách sống ấy chỉ khiến họ mắc kẹt trong vòng xoáy giận dữ. Người rộng lượng hiểu rằng: Không ai hoàn hảo. Thay vì để lòng oán hận chiếm chỗ, hãy dành chỗ đó cho sự an yên và tỉnh táo.

2. Ganh tị khi thấy người khác tốt hơn mình
Thấy người thăng tiến, họ không chúc mừng mà nghi ngờ "chắc đi cửa sau". Thấy bạn bè mua nhà mới, họ bình phẩm "không biết nợ bao nhiêu". Sự ghen tị ăn mòn họ từ bên trong, khiến họ nói ra lời khó nghe mà chẳng hay.
Một người bạn cũ từng bị đố kỵ như thế: Học hành bình thường nhưng sau này làm ăn khấm khá. Thay vì học hỏi, người bạn cùng lớp lại rỉ tai người khác rằng "chắc có chống lưng". Ghen tị khiến con người trở nên nhỏ bé và cay nghiệt.
Người có trí tuệ thật sự không bao giờ ghen ăn tức ở. Thấy người giỏi, họ tự hỏi: "Mình có thể học được gì từ họ?". Chính lòng bao dung giúp họ tiến xa hơn bởi thành công không đến từ việc dìm người khác xuống, mà là nâng chính mình lên.
3. Hay tính toán, soi mói từng ly từng tí
Cùng ăn một bữa cơm, họ phải biết ai ăn nhiều hơn. Cho bạn mượn cây bút, cả tuần không trả là họ nhắc mãi. Họ sống trong tâm thế "luôn sợ bị thiệt", mà không biết chính điều đó khiến họ thiệt thòi nhất: Thiệt lòng, thiệt duyên, thiệt cả uy tín.
Có người bán hàng tạp hóa, khách lấy thừa một túi nilon mà bị đuổi theo đòi lại. Người quen đi chậm vài ngày lấy quà tích điểm cũng bị quát: "Thích ăn không à?". Những người ấy không biết rằng, thứ họ đánh mất không phải món đồ nhỏ, mà là sự tin tưởng và thiện cảm của người khác.
Trái lại, người sống biết buông bỏ lại thường gặp may. Họ không tính toán từng đồng, mà nhìn xa trông rộng, biết điều gì thực sự quan trọng.
4. Đa nghi, dễ hiểu sai lòng tốt của người khác
Chỉ một câu nói vu vơ của sếp như "phải tăng hiệu suất" là họ đã nghĩ bị chỉ trích. Bạn bè nhắc nhẹ chuyện công việc là họ cho rằng bị nói móc. Họ nhìn đâu cũng thấy người muốn hại mình, sống trong trạng thái đề phòng và bất an.
Chồng về trễ là lục điện thoại, kiểm tra lịch sử chi tiêu. Con điểm kém là đến trường chất vấn giáo viên thiên vị. Họ sống trong lo lắng và hoài nghi đến mức chính họ cũng không còn thấy hạnh phúc.
Người trưởng thành thật sự không nhìn cuộc đời qua lăng kính méo mó. Họ chọn cách tin tưởng, chọn nghĩ tốt về người khác vì điều đó khiến cuộc sống nhẹ nhàng và dễ thở hơn rất nhiều.

5. Lợi ích đặt lên trên hết, bất chấp tổn thương người khác
Với họ, việc gì cũng phải "có lợi", và nếu cần, sẵn sàng chèn ép người khác để đạt được điều mình muốn. Họ giành công, đổ lỗi, lấy của chung làm của riêng - tưởng mình khôn ngoan, nhưng thật ra là đang tự đào hố chôn mình.
Tôi từng làm việc với một đồng nghiệp như vậy. Khi có cơ hội thăng tiến, anh ta đã âm thầm thay đổi số liệu của cả nhóm để nhận phần công. Dù kết quả tốt, nhưng sau khi bị phát hiện, anh ta bị cả văn phòng quay lưng. Cuối cùng, chính anh cũng mất việc.
Người có tâm lớn hiểu rằng: Muốn đi xa phải có bạn đồng hành. Lợi mình mà hại người thì chỉ là lợi trước mắt. Muốn bền lâu, phải học cách giúp người - cũng là cách gieo phúc cho mình.
6. Cố chấp, không biết lùi để tiến
Người tâm hẹp rất khó chấp nhận mình sai. Dù có đâm đầu vào ngõ cụt, họ vẫn cố bước tiếp. Dù biết làm vậy là thiệt thân, họ vẫn "không chịu thua".
Có người bạn đổ cả tiền tiết kiệm vào đầu tư chứng khoán. Khi lỗ nặng, mọi người khuyên dừng lại thì anh ấy nhất quyết: "Không bán thì chưa lỗ!". Cứ thế, từ mất vài chục triệu thành mất cả nhà.
Người khôn ngoan không phải là người chưa từng sai, mà là biết dừng đúng lúc. Biết rút lui để làm lại từ đầu, biết xoay chuyển góc nhìn để mở ra lối thoát.
Người xưa dạy: "Tâm rộng một tấc, đường đi rộng một trượng". Tâm nhỏ thì sống bức bối, lo lắng, hờn ghen. Tâm lớn thì lòng thảnh thơi, nhìn đâu cũng thấy ánh sáng.
Chúng ta không ai hoàn hảo, đôi khi cũng từng nhỏ nhen, so đo. Nhưng điều quan trọng là: Phải học cách nhận ra, và học cách buông bỏ. Buông hận thù - để sống thanh thản. Buông ganh ghét - để lòng nhẹ nhõm. Buông tính toán - để mở rộng nhân duyên. Chỉ khi nội tâm bình lặng, chúng ta mới có thể sống trọn vẹn từng ngày.
Vậy nên, mong bạn và cả tôi mỗi ngày đều cố gắng thêm một chút: Rộng lượng hơn, nhẹ lòng hơn, và sống vui hơn. Vì khi lòng mình mở rộng, thế giới cũng dịu dàng hơn với ta.
Email: