Phát ngôn “vượt giới hạn” giữa lúc Faker đang được ca ngợi
Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại vừa được một phen “dậy sóng” khi nữ streamer nổi tiếng Mina (Trung Quốc) bất ngờ có phát ngôn nhạy cảm về tuyển thủ huyền thoại Lee Sang-hyeok – Faker. Trong buổi livestream tối 6/11, khi đang bàn đến việc T1 liên tiếp giành chiến thắng, Mina bất ngờ nói rằng: “Faker 30 tuổi rồi, làm gì chưa biết "mùi đời"?”

Phát biểu mang tính đời tư và thiếu tôn trọng này ngay lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hàng nghìn bình luận phẫn nộ xuất hiện trên mạng xã hội, chỉ trích Mina vì đã lợi dụng tên tuổi Faker để tạo drama, kéo tương tác.


Không ít người cho rằng, trong khi Faker đang được ca ngợi như biểu tượng của sự cống hiến, chuyên nghiệp và khiêm tốn – thì hành động của Mina chẳng khác nào bôi nhọ hình ảnh một vận động viên esports mẫu mực, đồng thời hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức nghề streamer.
Khi câu view vượt qua giới hạn đạo đức
Faker, ở tuổi 30, vẫn là tượng đài của nền thể thao điện tử Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với lối sống kín tiếng, không scandal, không vướng ồn ào tình cảm và luôn tập trung tuyệt đối vào thi đấu. Chính vì thế, việc một streamer gắn cho anh những bình luận nhạy cảm về đời tư được xem là vô cùng phản cảm và thiếu văn hóa.

Cộng đồng mạng Hàn Quốc và Trung Quốc đều đồng loạt chỉ trích Mina. Nhiều người cho rằng cô đang “bán rẻ sự tôn trọng để mua lấy lượt xem”, thậm chí cố tình gây sốc để thu hút khán giả mới. Một số bình luận gay gắt viết: “Streamer thì nên dùng tài năng, không phải miệng lưỡi”; “Đừng biến sự thành công của người khác thành công cụ giải trí rẻ tiền.”

Cần biết rằng, Faker chưa từng đáp trả hay bình luận về những tin đồn xoay quanh đời tư. Điều này càng khiến fan của anh thêm phần khâm phục sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Ngược lại, phát ngôn của Mina đang trở thành ví dụ tiêu cực điển hình cho xu hướng lệch lạc. Việc “nói cho vui” nhưng gây tổn thương người khác không thể được coi là trò đùa vô hại.
Nguồn: QQNews
Email: