Vui vẻ

Nữ vận động viên 43 tuổi qua đời thương tâm vì bị ngựa đá vào đầu

Thứ tư, ngày 02/07/2025 16:48 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Tai nạn xảy ra với cựu jockey khi đang làm việc với ngựa.

Trường đua Cranbourne ở bang Victoria (Úc) vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến Peta Tait, 43 tuổi, cựu nữ jockey và nhân viên chăm ngựa lâu năm, thiệt mạng ngay tại nơi làm việc.

Vụ việc diễn ra tại Cranbourne Training Centre, đông nam Melbourne. Khi Peta đang chuẩn bị yên cương cho ngựa, con ngựa bất ngờ đá mạnh trúng đầu cô. Các nhân viên y tế có mặt nhanh chóng để cấp cứu và thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) nhưng không thể cứu sống cô. Cảnh sát Victoria đã mở điều tra nhưng cho biết đây có vẻ là một tai nạn nghề nghiệp đau lòng, không có dấu hiệu phạm tội.

Nữ vận động viên 43 tuổi qua đời thương tâm vì bị ngựa đá vào đầu- Ảnh 1.

Peta Tait từng là vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp, cô qua đời do ngựa đạp trúng đầu

Nữ vận động viên 43 tuổi qua đời thương tâm vì bị ngựa đá vào đầu- Ảnh 2.

Peta Tait từng tham gia đua ngựa từ năm 16 tuổi

Peta Tait là gương mặt quen thuộc trong làng đua ngựa địa phương. Cô bắt đầu cưỡi đua nghiệp dư từ năm 16 tuổi và từng thắng 48 cuộc đua từ 1998 đến 2019. Sau khi dừng thi đấu, cô vẫn gắn bó với nghề, làm công việc chăm sóc và huấn luyện ngựa cho nhiều HLV nổi tiếng như Trent Busuttin, Natalie Young, Ian và Jan Hutchins, và Reg Manning.

Huấn luyện viên Reg Manning, người xem cô như con gái, chia sẻ trong đau buồn:

"Đó chỉ là một tai nạn khủng khiếp. Không ai có lỗi cả. Khi làm việc với ngựa, chuyện này có thể xảy ra".

Cái chết của Peta khiến nhiều người trong ngành đua ngựa bàng hoàng. Racing Victoria gọi đây là lời nhắc nhở cay đắng về những nguy hiểm ít ai thấy của công việc trong chuồng trại.

Giám đốc Racing Victoria, ông Aaron Morrison, nói:

"Peta đã cống hiến 25 năm cuộc đời cho đua ngựa Victoria. Sự ra đi của cô là mất mát to lớn. Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình và bạn bè."

Bạn bè và đồng nghiệp mô tả Peta là người phụ nữ "có trái tim vàng," luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và tận tâm với động vật. Nhiều người nghẹn ngào gọi cô là "một trong triệu người."

Tai nạn đau lòng này cũng xảy ra đúng thời gian đau buồn với giới đua ngựa, khi hai huấn luyện viên huyền thoại là Barry Hills (88 tuổi, Anh) và D. Wayne Lukas (89 tuổi, Mỹ) cũng vừa qua đời.

 

Chia sẻ

Hải Đăng

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận