Cristiano Ronaldo – siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha mới đây lại khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi thẳng thắn so sánh ngoại hình của mình với huyền thoại David Beckham. Phát biểu của CR7 trong một cuộc trò chuyện được nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, đặc biệt là khi anh khẳng định: "Beckham có khuôn mặt đẹp, nhưng phần còn lại thì bình thường. Tôi không bình thường, tôi là sự hoàn hảo".

Ronalod và Beckham
Cụ thể, Ronaldo nhấn mạnh rằng vẻ ngoài hấp dẫn không chỉ nằm ở gương mặt mà là "tổng thể mọi thứ từ cơ thể, thần thái và phong cách sống". Anh cho rằng Beckham dù được nhiều người hâm mộ vì ngoại hình điển trai và phong độ lịch lãm, nhưng bản thân mình mới là phiên bản hoàn thiện hơn.
"Đẹp trai không chỉ là khuôn mặt. Đó là cơ thể, cách bạn chăm sóc bản thân, và cả sự tự tin. Beckham có khuôn mặt đẹp, nhưng tôi thì toàn diện hơn. Tôi không bình thường. Tôi là người hoàn hảo", Ronaldo nói.
Phát ngôn này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người cho rằng CR7 chỉ đang nói đùa hoặc thể hiện sự tự tin vốn có, nhưng cũng có không ít bình luận cho rằng anh "quá kiêu ngạo".
Hai biểu tượng bóng đá - thời trang của hai thế hệ
Ronaldo và Beckham là hai gương mặt hiếm hoi của làng bóng đá có thể vượt khỏi giới hạn sân cỏ để trở thành những biểu tượng toàn cầu về phong cách. Beckham – huyền thoại người Anh từng là gương mặt quảng cáo của hàng loạt thương hiệu. Phong thái lịch lãm, điềm đạm cùng hình ảnh quý ông khiến anh trở thành biểu tượng thời trang của thập niên 2000.

Beckham thời trẻ

Beckham hiện tại
Trong khi đó, Ronaldo lại mang đến hình ảnh đối lập với cơ bắp săn chắc, thần thái mạnh mẽ và phong cách sống năng động. Anh không ngần ngại khoe thân hình "chuẩn siêu mẫu" trong các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu đình đám toàn cầu. Nhiều người nhận xét, Beckham đại diện cho vẻ đẹp cổ điển và tinh tế, còn Ronaldo là biểu tượng của sự hiện đại và gợi cảm.

Ronaldo lúc phong độ nhất

Ngoại hình và body cực săn chắc của Ronaldo

Cộng đồng mạng chia phe tranh luận
Dưới các bài đăng về Ronaldo và Beckham, phần bình luận trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Một bên cho rằng Ronaldo có quyền tự tin vì anh sở hữu thân hình gần như hoàn hảo và duy trì phong độ đáng nể dù đã 40 tuổi. Một bên khác lại cho rằng Beckham vẫn là "ông hoàng phong cách" không ai có thể thay thế.
Một tài khoản bình luận: "Ronaldo có thể đẹp trai hơn về hình thể, nhưng Beckham là người đàn ông khiến mọi thứ xung quanh trở nên sang trọng chỉ bằng cách xuất hiện". Trong khi đó, fan của CR7 phản pháo: "Beckham giờ chỉ là biểu tượng cũ. Ronaldo mới là định nghĩa của sự đẳng cấp hiện đại".
Dù so sánh có phần gay gắt, không thể phủ nhận cả hai đều là những người đàn ông hiếm hoi khiến bóng đá và thời trang hòa làm một. Beckham từng mở đường cho xu hướng "cầu thủ người mẫu", còn Ronaldo kế thừa và đưa hình ảnh ấy lên tầm thương hiệu cá nhân tỷ đô. Cả hai đều đã trở thành huyền thoại không chỉ trong giới thể thao mà còn trong văn hóa đại chúng.
Email: