Từng bước đi, từng hơi thở của các thành viên Hoàng gia Anh đều không thể thoát khỏi ống kính truyền thông. Nhưng phía sau ánh hào quang, cuộc sống hoàng gia lại là nơi ngự trị của nỗi lo thường trực từ khủng bố, bắt cóc đến ám sát. Và Công nương Diana - một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế kỷ 20 từng phải học cách sống sót giữa cơn bão hiểm nguy ấy.

Trong cuốn tiểu sử Diana: Her True Story của tác giả Andrew Morton, người ta được biết đến một khía cạnh rất khác của "bông hồng nước Anh": Một người phụ nữ từng tự nguyện tham gia khóa lái xe mạo hiểm, học sử dụng súng ngắn và súng tiểu liên, thậm chí luyện tập với lựu đạn khói và pháo sáng chỉ để sẵn sàng nếu chẳng may rơi vào một tình huống sinh tử.

"Sự hiện diện của vệ sĩ luôn nhắc nhở Diana rằng cô không còn thuộc về thế giới thường nhật. Rằng mình có thể trở thành mục tiêu của bất kỳ tên khủng bố hay kẻ điên loạn nào", Morton viết.
Nỗi sợ ấy không phải là tưởng tượng. Công nương từng đề cập đến vụ ám sát hụt Công chúa Anne năm 1974 và vụ đột nhập gây chấn động khi Michael Fagan lẻn vào phòng ngủ của Nữ hoàng Elizabeth II năm 1982 như những lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng "nguy hiểm luôn rình rập".

Theo Morton, Công nương xứ Wales từng đến trụ sở Lực lượng Đặc biệt Anh (SAS) tại Hereford để học cách đối phó khủng bố. Trong buổi huấn luyện, người ta đã ném pháo sáng và bom khói vào xe cô như mô phỏng một vụ tấn công thật. Diana cũng được cảnh sát Luân Đôn hướng dẫn cách sử dụng khẩu súng ngắn Smith & Wesson cỡ nòng .38 và tiểu liên Hechler & Koch – những vũ khí tiêu chuẩn của lực lượng bảo vệ Hoàng gia.
Mặc dù không phải là mục tiêu cụ thể trong một âm mưu bắt cóc, Diana lại là người phụ nữ bị săn đuổi nhiều nhất thế giới bởi giới paparazzi khiến hành tung của cô trở nên quá dễ đoán. Trong thời kỳ những năm 1980–1990, gia đình Hoàng gia Anh phải đối mặt với hàng loạt vụ tấn công kinh hoàng:
- 1979, Lord Mountbatten – chú của Vương tế Philip, cố vấn thân cận của Thân vương Charles bị ám sát bởi IRA khi một quả bom được gài lên thuyền của ông ngoài khơi Ireland.
- 1981, khi Nữ hoàng Elizabeth II đang dự lễ diễu binh Trooping the Colour, một thiếu niên 17 tuổi đã nổ súng sáu phát đạn giả chỉ cách bà vài mét. Dù không bị thương, vụ việc khiến cả nước Anh rúng động.
- 1994, trong chuyến công du Sydney, Thân vương Charles (nay là Vua Charles) bị một người biểu tình tên David Kang nổ súng bằng súng khởi động. May mắn thay, viên đạn không gây hại và nhà vua tiếp tục bài phát biểu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Xa hơn trong lịch sử, Nữ hoàng Victoria cũng từng trải qua bảy âm mưu ám sát từ năm 1840 đến 1882. Trong một vụ việc, bà bị đánh bằng gậy kim loại vào đầu nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến kinh ngạc: "Tôi không sao cả", bà tuyên bố. Nhưng trong nhật ký cá nhân, Victoria từng thổ lộ rằng bản thân cảm thấy "run rẩy, lo sợ và không thể ăn uống được gì".
Giống như Diana, Victoria cũng biết sử dụng súng. Bà từng tham gia buổi bắn súng đầu tiên của Hiệp hội Bắn súng Quốc gia Anh vào năm 1860 và đã bắn trúng hồng tâm.
Từ Victoria đến Diana, có một điều không đổi: Làm phụ nữ trong Hoàng gia không chỉ cần khí chất, mà còn phải có bản lĩnh đối mặt với hiểm nguy. Bởi cuộc sống hoàng tộc dù vương giả cũng không thiếu những khoảnh khắc nghẹt thở như phim hành động, và đôi khi, một khẩu súng cùng vài bài tập đặc vụ lại là thứ duy nhất giữ họ sống sót.
Email: