Ngày 28/3, chính quyền Thái Lan đã tuyên bố thủ đô Bangkok là khu vực thảm hoạ để kích hoạt các công tác ứng cứu sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar, ảnh hưởng không nhỏ đến Thái Lan.
Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết đây là thảm hoạ "chưa từng xảy ra trong 100 năm qua".
Trận động đất không chỉ gây rung chuyển nhiều khu vực trong thành phố mà còn khiến một tòa nhà ở khu vực Chatuchak bị sập.
Trước tình hình nguy cấp, chính quyền Thái Lan đã khẩn trương ban hành cảnh báo trên toàn quốc, thông báo cho người dân qua tin nhắn SMS và các phương tiện truyền thông. Lực lượng an ninh được huy động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Các sân bay, bệnh viện và hệ thống giao thông đều được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ. Người dân, đặc biệt là những người sống trong các khu chung cư cao tầng, được khuyến cáo không nên quay trở lại nhà.
Thống đốc Bangkok Chadchart Sitipun đã ra lệnh thành lập ngay lập tức một trung tâm chỉ huy ứng phó động đất và chỉ đạo tất cả các quận và bệnh viện đánh giá thiệt hại.
Vào buổi chiều, Thái Lan đã ra lệnh đóng cửa trường học trên toàn quốc.





Người dân đổ ra đường sau khi động đất xảy ra.

Toà nhà nứt tường ở Chiang Mai.

Động đất khiến dầm cầu đổ trúng ô tô ở Chiang Mai nhưng may mắn không có thương vong.
Tại hiện trường vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước ở khu vực Bang Sue đang xây dựng khiến nhiều người mắc kẹt, công tác giải cứu đang diễn ra căng thẳng từng phút. Số người mất liên lạc cụ thể và số thương vong chưa được xác định, nhưng ít nhất 3 công nhân đã thiệt mạng.
Chính quyền đã giải cứu được hơn 20 người sống sót, hầu hết đều bị thương nhẹ.


Công tác cứu hộ đang diễn ra gấp rút và khó khăn hơn khi trời tối.
Điểm khó khăn trong công tác cứu hộ là những mảnh xi măng lớn đã đổ sập. Phần lớn là cột và tấm tường đúc sẵn nhưng chúng vẫn chưa khô hoàn toàn nên bị sụp đổ nhanh chóng khi có rung động. Lớp xi măng bên ngoài có thể trông khô nhưng bên trong vẫn chưa cứng hoàn toàn.
“Những người bị mắc kẹt bên trong là cả công nhân Thái Lan và Myanmar. Một số người bị đè bẹp hông bởi một tấm bê tông. Không thể di chuyển. Chúng tôi phải hết sức thận trọng trong việc cung cấp hỗ trợ", một nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết.
Vào lúc 6 giờ 40 phút tối 28/3 (giờ địa phương), sau thông báo sau cuộc họp theo dõi tình hình động đất, Thủ tướng Paethongtarn Shinawatra cùng đoàn công tác đã thị sát khu vực tòa nhà bị sập. Có mặt tại hiện trường còn có ông Suriya Jungrungreungkit, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Somsak Thepsuthin, Bộ trưởng Bộ Y, Tổng cục trưởng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Hiện tại đội cứu hộ đang có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ vì hiện tại trời đang tối nên có khá nhiều trở ngại.

Thủ tướng Thái Lan đến hiện trường toà nhà sập.
Vào chiều tối 28/3, Thủ tướng Shinawatra cũng cho biết tình hình nguy hiểm từ động đất hiện đã lắng xuống, người dân có thể trở về nhà. Tuy nhiên Bangkok vẫn mở cửa các công viên công cộng 24 giờ để phục vụ nhu cầu. Giao thông cũng tăng cường dịch vụ xe buýt cho đến sáng.
Nguồn: Khaosod
Email: