Giáo dục

Thuê trung tâm tiệc cưới làm "lễ trưởng thành" cho các bé mẫu giáo: Điều quan trọng nhất không nằm ở những tranh cãi

S.A
Thứ sáu, ngày 30/05/2025 08:46 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

Chuyện gì đang xảy ra với 1 ngày lễ được xem là cột mốc đầu tiên của các "mầm non"?

Là kỷ niệm hay bày vẽ?

Mới đây, trên MXH bỗng viral một đoạn clip về “lễ trưởng thành” cho các bạn nhỏ vừa học xong lớp mẫu giáo, chuẩn bị vào lớp 1.

Ghi nhận từ đoạn clip, buổi lễ không được tổ chức ở trường mà ở một nơi giống như trung tâm hội nghị tiệc cưới. Có điều khi cánh cửa hội trường được mở ra, không phải cô dâu chú rể xuất hiện mà là các em nhỏ, gái mặc áo dài trắng - trai mặc áo sơ mi trắng và quần sooc được các cô giáo dắt vào.

Đang chờ đón các em nhỏ là phụ huynh với chiếc điện thoại được giơ cao, chuẩn bị ghi lại hình ảnh đẹp nhất của con mình. Nhiều người còn đứng hẳn lên để gọi tên con và đáp lại, các bé cũng vẫy tay chào bố mẹ.

Thuê trung tâm tiệc cưới làm "lễ trưởng thành" cho các bé mẫu giáo: Điều quan trọng nhất không nằm ở những tranh cãi- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Ngay lập tức, cư dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều, bày tỏ sự khó hiểu về “lễ trưởng thành” này. Có người tưởng đây là đám cưới; có người thắc mắc tại sao lại tổ chức “lễ trưởng thành” cho đối tượng chưa trưởng thành, thậm chí không hiểu trưởng thành là gì.

“Không nói là tôi tưởng đám cưới đó”, “Ủa? Tôi tưởng lễ trưởng thành chỉ tổ chức khi mình tròn 18 tuổi thôi chứ nhỉ?”, “Tưởng lớp 12 mới có lễ trưởng thành chứ lớp 5 tuổi thì trưởng thành lên thiếu nhi à?”, “Lễ trưởng thành là để các em tạm biệt nhà trường, chính thức bước vào đường đời nên thường dành cho học sinh cấp 3 hoặc sinh viên tốt nghiệp đại học. Còn mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2 thì trưởng thành gì nhỉ?”, “Bảng chữ cái đọc còn chưa rõ mà đã bắt trưởng thành”,... là những bình luận bày tỏ sự khó hiểu.

Song cũng có ý kiến cho rằng việc tổ chức buổi lễ sau khi con hoàn thành một bậc học là chuyện bình thường, chỉ đơn giản tạo kỷ niệm tuổi thơ: “Có điều kiện thì tổ chức cho các con ghi lại những khoảnh khắc trong đời của con”, “Bỏ tiền ra mà con được vui, có được nhiều kỷ niệm lúc nhỏ cũng đáng tiền”,...

Điều quan trọng nhất lại ít được chú ý nhất

Không thể phủ nhận, xã hội ngày càng coi trọng các cột mốc. Từ thôi nôi, sinh nhật, tới lễ khai giảng đầu đời của con đều được bố mẹ và gia đình tổ chức chu đáo và lễ tốt nghiệp mầm non cũng là một trong số đó.

Ở góc độ gia đình, đây là mong muốn ghi dấu hành trình con lớn lên. Mỗi bức ảnh, mỗi thước phim được lưu lại là bằng chứng, kỷ niệm cho sự phát triển và thay đổi của con trong sự đồng hành của bố mẹ.

Ở góc độ nhà trường, việc tổ chức 1 buổi lễ trang trọng cũng có nhiều tác dụng tích cực. 

Trẻ em học được cách chào tạm biệt, biết rằng mỗi hành trình đều có kết thúc và bắt đầu mới. Đó là cơ hội để các con nói lời cảm ơn cô giáo, chuẩn bị tinh thần cho lớp 1 - nơi cách học, cách sống sẽ khác biệt rõ rệt.

Nhìn chung lễ tốt nghiệp mẫu giáo không sai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhiều người đang sử dụng những ngôn từ quá đao to búa lớn - “Lễ trưởng thành”, “Lễ tri ân và trưởng thành” thay vì cách gọi phù hợp “Lễ tốt nghiệp”...

Thuê trung tâm tiệc cưới làm "lễ trưởng thành" cho các bé mẫu giáo: Điều quan trọng nhất không nằm ở những tranh cãi- Ảnh 2.
Thuê trung tâm tiệc cưới làm "lễ trưởng thành" cho các bé mẫu giáo: Điều quan trọng nhất không nằm ở những tranh cãi- Ảnh 3.
Thuê trung tâm tiệc cưới làm "lễ trưởng thành" cho các bé mẫu giáo: Điều quan trọng nhất không nằm ở những tranh cãi- Ảnh 4.
Thuê trung tâm tiệc cưới làm "lễ trưởng thành" cho các bé mẫu giáo: Điều quan trọng nhất không nằm ở những tranh cãi- Ảnh 5.

Không chỉ một vài mà rất nhiều trường dùng "lễ trưởng thành" cho bậc mẫu giáo (Ảnh chụp màn hình)

Có lẽ những người tổ chức quên mất rằng nhân vật chính trong “Lễ trưởng thành” ở trường mẫu giáo vẫn chỉ là trẻ con mới 5 - 6 tuổi. Trong đó, nhiều bạn nhỏ vẫn chưa tự thay quần áo, còn khóc nhè khi không thấy mẹ đón đúng giờ và chưa nói sõi hay phân biệt rõ “hôm nay là thứ mấy”. 

Và để xứng với “Lễ trưởng thành”, người ta còn bày cả các hoạt động chuyên nghiệp và mới mẻ như thuê ekip quay phim chụp ảnh, bài phát biểu mà nhân vật chính của buổi lễ không hiểu gì, các tiết mục văn nghệ cầu kỳ hoặc để trẻ rửa chân cho bố mẹ với mục đích tri ân.

Sự chuyên nghiệp đó, nếu được tổ chức với sự thấu hiểu có thể giúp các con rèn kỹ năng trình bày, tự tin trước đám đông. Nhưng nếu không khéo léo, trẻ sẽ chỉ thấy… mệt vì phải ghi nhớ mình sẽ múa thế nào, cảm ơn ra sao, cô giáo đã dặn những gì.

Sau cùng, tạm gác chuyện buổi lễ có cần thiết không, nên được gọi gì, thì 1 trăn trở lớn hơn đặt ra cho những người làm cha mẹ: Làm sao để trẻ hiểu hơn về hành trình mình đã trải qua và  chuẩn bị cho một chặng đường mới với đầy đủ sự sẵn sàng và tự tin?

“Trưởng thành” không diễn ra trong tích tắc. Nó đến từng chút một khi trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt, biết nói lời cảm ơn, biết tự lập bắt đầu những việc nhỏ nhất. Và thứ khiến hành trình trưởng thành đó trở nên ý nghĩa là việc bố mẹ có mặt, đồng hành qua từng khoảnh khắc chứ không phải chỉ 1 "lễ trưởng thành" là đủ và khi quay về nhà mọi thứ lại đâu vào đấy.

Chia sẻ

S.A

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận