Andrés Escobar, trung vệ điển trai và là biểu tượng của bóng đá Colombia thập niên 90, từng được mệnh danh là "Quý ông sân cỏ" vì lối chơi đẹp và thái độ chuẩn mực. Thế nhưng, cuộc đời anh đã kết thúc bi thảm chỉ vì một… pha phản lưới nhà.

Ngày 22/6/1994, Colombia đối đầu với Mỹ tại vòng bảng World Cup. Trong nỗ lực cản phá một đường căng ngang, Escobar lúng túng đá phản lưới khiến Colombia thua 1-2 và bị loại sớm. Sai lầm ấy khiến nhiều CĐV quá khích ở Colombia nổi điên.

Pha phản lưới đã cướp đi mạng sống của Escobar
Mười ngày sau, rạng sáng 2/7, khi đang rời khỏi quán bar ở Medellín, Escobar bị một người đàn ông tiếp cận, chĩa súng và bóp cò 6 phát. Điều kinh dị hơn với mỗi phát súng, tên sát nhân lại hô "Goal!", như đang chế giễu cú phản lưới định mệnh kia.
Thủ phạm sau đó được xác định là Humberto Muñoz Castro - vệ sĩ của gia đình trùm ma túy Gallón, những kẻ bị nghi đã mất rất nhiều tiền cá độ sau trận đấu của Colombia tại World Cup. Escobar trở thành "vật tế thần" trong một thế giới nơi bóng đá bị thao túng bởi bạo lực và tiền bẩn.

Dù bị tuyên án 43 năm tù, thủ phạm chỉ thụ án khoảng 11 năm rồi được thả tự do còn nỗi đau với người yêu bóng đá Colombia thì còn mãi.
Escobar ra đi ở tuổi 27, để lại sự tiếc thương vô hạn. Tại Medellín, hơn 120.000 người đã tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Các sân bóng, tượng đài được xây dựng để tưởng nhớ anh, thậm chí có cả một cuốn phim tài liệu cũng được thực hiện thu hút rất nhiều sự quan tâm của người yêu bóng đá thế giới.

Một pha phản lưới nhà, điều có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào nhưng lại trở thành lý do giết người. Thật không thể tin chỉ vì một bàn thua, 1 kết quả không tốt mà phải trả giá bằng cả tính mạng 1 con người.
Email: