Vui vẻ

Vương phi Kate và Thân vương William bị chỉ trích vì nuôi chó

Thứ ba, ngày 01/07/2025 08:47 GMT+7
Chia sẻ In bài viết

PETA gọi hành động này là "vô cảm đến sửng sốt".

Bức ảnh chụp Thân vương William nhân dịp sinh nhật lần thứ 43, được đăng tải bởi Cung điện Kensington đã nhanh chóng lan tỏa khắp mạng xã hội. Trong khung cảnh đầy nắng tại Windsor, Thân vương xứ Wales mỉm cười giữa bốn chú cún con đáng yêu - "thành quả" của cô chó cưng Orla, giống cocker spaniel, được gia đình nuôi từ năm 2020. Bức ảnh do chính Vương phi Kate chụp, đầy tính đời thường và ấm áp.

Tuy nhiên, trong khi hình ảnh ấy khiến nhiều người xúc động, thì tổ chức bảo vệ động vật PETA lại "nổi trận lôi đình". Họ công khai chỉ trích cặp đôi hoàng gia vì để chó cưng sinh sản trong bối cảnh các trại cứu hộ trên khắp thế giới đang quá tải với hàng ngàn chú chó đang chờ được nhận nuôi.

Vương phi Kate và Thân vương William bị chỉ trích vì nuôi chó- Ảnh 1.

Bà Elisa Allen – Phó Chủ tịch chương trình của PETA phát biểu trong thông cáo báo chí: "Thân vương và Vương phi xứ Wales lẽ ra phải hiểu rằng các trại cứu hộ trong nước và toàn cầu đang chật kín những chú chó nhỏ khao khát một mái ấm. Việc để thú cưng sinh sản trong thời điểm khủng hoảng này là hành động thiếu nhạy cảm một cách đáng kinh ngạc".

Không dừng lại ở đó, PETA còn kêu gọi hai vị hoàng gia trẻ tuổi "nên học theo tấm gương của Vua Charles và Vương hậu Camilla", khi cặp đôi này gần đây đã nhận nuôi chú chó Moley từ trung tâm cứu hộ Battersea Dogs & Cats Home thay vì chọn nuôi chó từ sinh sản.

Trước phản ứng dữ dội, phía Cung điện Kensington từ chối đưa ra bình luận. Trong khi đó, bài đăng mừng sinh nhật Thân vương William trên mạng xã hội vẫn được chia sẻ rộng rãi với lời chúc dễ thương: "Chúc mừng sinh nhật! Thân gửi từ C, G, C, L, Orla và các bé cún con!"  với chữ cái viết tắt đại diện cho Công chúa Charlotte, Hoàng tử George, Hoàng tử Louis và chú chó Orla.

Vương phi Kate và Thân vương William bị chỉ trích vì nuôi chó- Ảnh 2.

Theo truyền thông Anh, vợ chồng Thân vương William dự định sẽ giữ lại một chú cún trong đàn để nuôi, điều khiến ba người con của họ vô cùng hào hứng.

Trái với mong đợi của PETA, làn sóng chỉ trích hoàng gia không hoàn toàn nhận được sự ủng hộ. Nghị sĩ bảo thủ Andrew Rosindell cùng một nhóm vận động mang tên "PETA Watch" đã gửi thư lên Ủy ban Từ thiện Anh yêu cầu xem xét lại tư cách hoạt động từ thiện của tổ chức này.

PETA bị cáo buộc là "tổ chức cực đoan mang tính chính trị", không điều hành bất kỳ trung tâm cứu hộ hay hoạt động thực tế nào nhằm chăm sóc động vật. Ông Rosindell từng là Chủ tịch Nhóm Quốc hội liên đảng về Vườn thú và Thủy cung thẳng thắn phát biểu: "Tôi thực sự lo ngại về quyền từ thiện của PETA tại Anh. Họ không nên được hưởng lợi từ chính sách thuế nếu không dùng các khoản quyên góp để giúp đỡ động vật, thậm chí còn công kích những tổ chức từ thiện động vật thực thụ như RSPCA".

Vương phi Kate và Thân vương William bị chỉ trích vì nuôi chó- Ảnh 3.

Từ một bức ảnh tưởng như chỉ để chúc mừng sinh nhật, dư luận đã chia thành hai luồng: Một bên cho rằng đây là khoảnh khắc đời thường ấm áp, thể hiện tình cảm gia đình hoàng gia; bên kia lại lên án gay gắt việc để thú cưng sinh sản trong thời buổi quá tải động vật cần được nhận nuôi.

Dẫu chưa có câu trả lời chính thức từ gia đình hoàng gia, vụ việc đã một lần nữa làm dấy lên tranh cãi muôn thuở: Nên khuyến khích nhận nuôi động vật vô gia cư, hay vẫn có thể chọn nuôi thú cưng theo cách riêng? Trong khi dư luận còn chia rẽ, chỉ có một điều chắc chắn, bất kỳ hành động nào của các thành viên hoàng gia đều sẽ được soi chiếu dưới ống kính công luận.

Chia sẻ

Tích Thành

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận